Thứ Ba, 22/11/2011, 08:22 [GMT+7]
.
.

Vợ anh TVP không xứng được hưởng hạnh phúc

(Phunutoday)- Thà chấp nhận làm kẻ thất bại để trả cô ta về đúng chỗ của mình còn hơn cứ giả là người chiến thằng rồi ôm khư khư cái hạnh phúc ảo giác ấy để đau đớn cả cuộc đời.
Hãy trả cô ta về đúng chỗ của mình...
Hãy trả cô ta về đúng chỗ của mình...
Gửi anh TVP!

Xin lỗi anh cho tôi nói thật,  nếu như  sự thật đúng như tất cả những gì người tình cũ của vợ anh viết ra thì vợ anh là một người đàn bà lăng loan, chị ta không xứng đáng được tha thứ và được hưởng hạnh phúc.

Anh thử nghĩ xem, một người đàn bà chấp nhận ăn nằm với một người đàn ông chỉ để nhận về những đồng tiền bẩn thỉu thì có phải là đĩ điếm hay không?. Trong mọi hoàn cảnh chị ta đều không đáng nhận được sự cảm thông, đằng này chị ta đã tốt nghiệp đại học và đi làm, chẳng nhẽ chỉ vì muốn được sống sung sướng mà đánh mất nhân phẩm đạo đức hay sao?.

Hơn nữa, đến tận ngày cận kề đám cưới với anh, chị ta vẫn nghiễm nhiên qua lại với người đàn ông khác, vẫn ôm ấp anh ta, như thế chị ta có yêu anh hay không? Có toàn tâm toàn ý với anh hay không?. Anh phải trả lời được những câu hỏi này, vì hôn nhân chỉ bền vững nếu nó được dựa trên nền tảng của tình yêu.

Chẳng nhẽ anh không cảm thấy nhục nhã khi chứng kiến cảnh vợ mình ăn nằm với kẻ khác ngay cả khi sắp làm vợ mình hay sao?. Nói thật, tôi không tin lắm vào điều anh viết ra, rằng anh cảm thấy hạnh phúc vì nhờ đó vợ anh biết “chiều” và luôn làm anh cảm thấy thỏa mãn. Vì nếu sự thật như thế, có nghĩa anh là một người có trái tim và tâm hồn làm bắng sắt đá.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi rất phục anh vì anh có lòng vị tha với người vợ mới cưới, nhưng không phải lúc nào cũng đúng TVP ạ, lòng vị tha nó chỉ có giá trị khi được đặt đúng người, đúng chỗ thôi, còn ngược lại nó sẽ là sự sỉ nhục đối với người cho. Vì tôi nghĩ,  vợ anh có thể lừa dối anh một lần thì cũng có thể có lần thứ 2. Không biết chừng, là vợ anh rồi cô ta vẫn đi lại ăn nằm với người đàn ông kia cũng nên. Vì thế, anh nên nghĩ lại xem có nên hay không nên tha thứ cho người vợ lăng loàn của mình.

Thử hỏi, nếu không có bức thư của người tình chị ta gửi đến anh, liệu anh có phát hiện ra bộ mặt thật của vợ mình hay không?. Điều đó chứng tỏ, chị ta không phải là người phụ nữ trung thực, và không có tư cách, không xứng đáng được yêu và được hưởng niềm hạnh phúc anh đang trao cho chị. Vì ai dám chắc được rằng chị ta sẽ không bao giờ quay lại với tình cũ. Điều này rất khó, bởi họ là tình cũ của nhau- tình cũ không rủ cũng về. Huống hồ họ lại đã có một thời gian dài yêu nhau mặn nồng, vì thế tình huống này là có thể xảy ra trong tương lai lắm chứ. Không biết chừng, nếu anh không bỏ cô ta thì sớm muộn gì cô ta cũng bỏ anh.

Tôi cũng nói thật, nếu như anh chấp nhận tha thứ cho người đàn bà ấy và đối xử tốt với chị ta có nghĩa là anh đang sỉ nhục cánh đàn ông chúng ta, và sỉ nhục những người đàn bà sống đoàng hoàng, nghiêm túc trong tình yêu. Anh đang thể hiện sự tôn trọng, đề cao, sùng bái đối với những người đàn bà hư hỏng. Anh gián tiếp ủng hộ, và khuyên các cô gái hãy cứ sống theo bản năng, mà không cần quan tâm đến công- dung- ngôn- hạnh cũng như chuẩn mực đạo đức mà cuối đời vẫn được hưởng hạnh phúc và kiếm được người chồng đoàng hoàng.

Anh đang yêu vợ và muốn làm mọi cách để mang lại hạnh phúc cho người đàn bà của mình, hay anh đang cay cú và muốn chứng tỏ cho thằng nhân tình của cô ta thấy rằng anh vị tha và rộng lượng như thế nào?. Hãy đừng biến cuộc hôn nhân của mình trở thành địa ngục trần gian. Thà chấp nhận làm kẻ thất bại để trả cô ta về đúng chỗ của mình còn hơn cứ giả là người chiến thằng rồi ôm khư khư cái hạnh phúc ảo giác ấy để đau đớn cả cuộc đời.

Theman70…
 
;
.
.