Chủ Nhật, 11/12/2011, 06:15 [GMT+7]
.
.

Bạn Trang hãy học cách yêu thương đi, đừng phán bậy nữa

(Phunutoday)-Bạn hãy học cách yêu thương đi, rồi bạn sẽ được yêu thương. Với cái nhìn của bạn đàn ông “Tây” cũng xa lánh bạn thôi vì bạn lại “huơ đũa cả nắm” khi phát hiện ra tật xấu của một “ông Tây” nào đấy.

> Ế chồng cũng không lấy đàn ông Việt!

Hoa cúc
Hoa cúc

Gửi bạn Trang.

Đọc bức thư của bạn tôi cố gắng suy đoán xem bạn đã được bao nhiêu tuổi, có được bao nhiêu kinh nghiệm về cuộc sống mà bạn dám phán các câu kinh thiên động địa như "đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà", "vì các anh có phải đàn ông đâu mà tôn vinh?".

Bạn phán các câu này dựa vào tiêu chí "đàn ông Tây" à? Bạn đã qua "Tây" chưa mà phán mạnh vậy? Thật nực cười khi bạn chọn cái chuẩn "đàn ông phải xếp sau cả con chó khi đến những nơi công cộng như lên tàu xe" để làm dẫn chứng.

Đó là văn hóa bạn à. Đã là văn hóa thì khó có thể nơi nào giống nơi nào, có thể nhìn ở một khí cạnh nào đó, tiêu chuẩn đó của bạn là tốt nhưng bạn hãy xem thực tế là bạn đang ở Việt Nam hay ở Đức. Hơn nữa, máu trong người bạn là máu của người Việt Nam hay người "Tây".

Tôi tự hỏi không biết bạn thuộc giống dân nào? "Tây" hay Việt? mà bạn lại có thể suy nghĩ được như thế. Lại nói về "Giá như các anh đề nghị chúng tôi tôn vinh cái cỡ “xăng pha nhớt” thì Ok ngay, còn tôn vinh đàn ông thì hơi khó, vì các anh có phải đàn ông đâu mà tôn vinh", tôi cũng muốn hỏi bạn: bạn đã "trải qua" bao nhiêu đàn ông Việt Nam rồi mà bạn phán như thể bạn biết tất cả đàn ông Việt vậy?

Còn nữa, với phát biểu "Ở bên đó, phụ nữ cũng rất được yêu thương và chiều chuộng, ví dụ, gặp bất cứ một người phụ nữ nào xách đồ đạc nặng trên phố là cánh đàn ông thể hiện ngay sự quan tâm của mình bằng việc xách giúp đồ đạc" của bạn. Tôi nghĩ, chắc cả đời bạn chưa được người đàn ông Việt nào giúp đỡ như vậy nên phải mơ tưởng đến một anh chàng "Tây" ga lăng. Thoạt đầu tôi cũng thấy thương cho bạn, nhưng nghĩ lại câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" tôi thấy bạn nên xem lại mình.

Một là bạn quá xấu số, hai là bạn quá kênh kiệu dẫn tới không một chàng trai Việt nào "đủ khả năng" ga lăng cho bạn. Còn nữa, bạn nghĩ tất cả đàn ông Việt đều: “Còn đàn ông Việt Nam thì sao, thu nhập thì cũng chẳng khá khẩm hơn vợ là bao nhiêu……… nên tôi bảo chắc chỉ có bị mù mới không nhìn thấy những dòng chữ như thế”.

Lại một lần nữa tôi thấy thương cho cái nhìn bao quát tầm phào của bạn, thực tế ở Việt Nam còn nhiều người “gia trưởng” như bạn nói nhưng cũng không phải là tất cả. Bạn có một dẫn chứng đáng tin cậy mang tính thống kê về tỷ lệ phần trăm người đàn ông gia trưởng so với tổng số đàn ông ở Việt Nam chưa? Hay bạn nhìn thấy bố mình, anh mình, chồng mình gia trưởng bạn liền phán ngay đàn ông Việt Nam toàn người gia trưởng, phán như vậy khác gì thầy bói xem voi?

Nói chung đọc xong bài viết của bạn tôi thấy trong đó một nỗi bức xúc bốc đồng hơn là một nhận xét mang tính đắn đo. Tất cả các luận điểm của bạn đều dựa trên cái nhìn phiến diện và chẳng có một chứng cứ xác thực mang tính thống kê nào cho nó cả.

Có thể bạn quá bức xúc vì một sư kiện nào đấy vừa xảy ra với bạn nên mới viết bài cảm nhận này. Có thể một số bạn nữ sẽ thông cảm với bạn về điều này vì chung nỗi bức xúc nhưng bạn đã vô tình xúc phạm rất nhiều người đấy. Bạn nghĩ gì khi tôi nói “nếu phụ nữ Việt Nam chết hết tôi cũng không lấy một người như bạn”? Cũng may là phụ nữ Việt Nam “bốc đồng, nông cạn” như bạn không nhiều, nếu không thì đó là mối họa của dân ta.

Tôi nói được điều này vì 2 điều: thứ nhất những người phụ nữ mà tôi biết không có cách nghĩ như bạn (kể cả vợ tôi), thứ 2 chưa có một thống kê nào rõ ràng cho thấy đàn ông Việt Nam tệ như bạn nói.

Kết thúc lời nhận xét tôi có một lời khuyên chân thành cho bạn: bạn hãy học cách yêu thương đi, rồi bạn sẽ được yêu thương. Với cái nhìn của bạn đàn ông “Tây” cũng xa lánh bạn thôi vì bạn lại “huơ đũa cả nắm” khi phát hiện ra tật xấu của một “ông Tây” nào đấy.

Nói ít hiểu nhiều, tôi nghĩ bạn hãy bỏ ngay cái lăng kính màu xám xịt để nhìn cuộc đời đi, vì nếu bạn còn dùng nó, cuộc đời của bạn cũng mãi xám thôi dù bạn sống ở “Tây” hay ta.

Chúc bạn tìm lại được hạnh phúc     

  • Dương (ajksdh@akjsd.com)
;
.
.