Thứ Bảy, 10/12/2011, 15:22 [GMT+7]
.
.

Các chị nghĩ cho kỹ rồi hãy chê đàn ông Việt nhé!

(Phunutoday)-Vì vậy khi các chị lên tiếng nên suy nghĩ cho kĩ lưỡng, để lời nói của mình không xúc phạm đến những người sinh thành đáng kính trọng.

> Đàn ông Việt xứng đáng được… tôn vinh

Tình yêu. Ảnh minh họa
Tình yêu. Ảnh minh họa

 

Em chào các anh các chị!

Em là con trai, 20 tuổi thôi, trải đời chưa nhiều, cũng chưa có gia đình nhưng cũng muốn góp chút lời cho chủ đề này. Có gì không phải mong anh chị lượng thứ!

Thật lòng mà nói đàn ông cũng chẳng phải ai cũng hoàn hảo, chẳng phải ai cũng được sinh ra lớn lên trong môi trường tuyệt đối để có những tính cách tuyệt vời, càng không phải là máy móc để làm vừa lòng tất cả mọi người bên cạnh.

Nhưng các chị cũng nên nhìn lại mình, thời gian này có bao nhiêu là vụ việc liên quan đến chuyện phái yếu nhưng không hề yếu! Như giết người, giết chồng...

Chắc chắn ai cũng có một người cha, có người cha tốt, có người cha không tốt! Nhưng họ đều là những người cha tuyệt vời khi đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta nên người, dù tốt hay xấu đều đã cho chúng ta một cơ hội có mặt trên cõi đời này! Để được biết đến những thứ tình cảm mà con người mới có!

Vì vậy khi các chị lên tiếng nên suy nghĩ cho kĩ lưỡng, để lời nói của mình không xúc phạm đến những người sinh thành đáng kính trọng.

Còn riêng bạn Trang và các chị chê bai đàn ông Việt, thôi tôi nghĩ các bạn nên ra nước ngoài và lấy chồng đi, khi đã có chồng rồi thì hãy lên tiếng nhé! Theo em thấy người Tây họ cũng như ta thôi, tốt xấu đủ cả, ăn mày có, công nhân có, công chức có, doanh nhân cũng có. Còn chuyện tôn vinh, có cũng được, không có cũng được, ngàn đời nay dân tộc mình không có tôn vinh đàn ông cũng có sao đâu! Gia đình vẫn hạnh phúc, xã hội vẫn phát triển.

Chúc các chị ra nước ngoài kiếm được tấm chồng như ý

  • tientinh52 (tientinh52@gmail.com)  
;
.
.
.