Bị chồng dọa bỏ vì lỡ biến mắt 1 mí thành 2mí
(Thẩm mỹ viện) - Thấy các chị em đang rộ lên phong trào đi phẫu thuật mắt 2 mí để trông đẹp và đỡ tốn thời gian “tỉa tót” hơn, chị Loan cũng quyết tâm đi thay đổi “cửa sổ tâm hồn” của mình. Tưởng rằng sau khi phẫu thuật xong, chị Loan sẽ được sở hữu đôi mắt 2 mí to tròn, nhưng nào ngờ chị suốt ngày bị chảy nước mắt bởi ca phẫu thuật đã làm chị bị tổn thương ống tuyến lệ.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Không những vậy, khi biết chuyện, chồng chị Loan còn “nổi khùng” mắng nhiếc vợ, dọa bỏ bởi trong quan niệm của anh, người phụ nữ có đôi mắt 1 mí là người thông minh, khéo léo và chị đã vô tình làm “mất đi” thứ mà anh vốn tự hào…
Sở hữu một vóc dáng đẹp, lại là người có nhan sắc nên ngay khi còn trẻ chị Nguyễn Thị Loan (Lĩnh Nam – Hà Nội) đã được không ít các chàng trai theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học và xin vào làm tại 1 công ty lớn ở Hà Nội, chị Loan quen và yêu 1 giám đốc trẻ tuổi, tài năng, sau đó thì lập gia đình.
Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc mà chị đã kết hôn và sinh con được gần chục năm trời, nhưng cũng chính là lúc chị Loan chợt nhận ra sự xuống cấp về nhan sắc của mình và càng phải chăm chút, để ý hơn đến diện mạo bên ngoài. Qua rồi cái thời son sắc, vừa mới ra đường là vô khối các chàng trai đã bám theo. Làn da, nụ cười của chị cũng không còn mặn mà, tươi tắn như thời còn trẻ, thay vào đó đã bị lão hóa, nhăn nheo. Đôi mắt của chị cũng không còn to tròn, lúng liếng mà mỗi khi liếc nhìn là không ít người “quỵ ngã”.
Bên cạnh đó, chồng chị Loan càng ngày càng trở nên phong độ. Dáng người to cao, vẻ đẹp già dặn nam tính đã thu hút không biết bao nhiêu cô gái.
Lo sợ với tình trạng nhan sắc của mình sẽ không thể giữ chân chồng, không khiến chồng mình cảm thấy yêu vợ hơn, chị Loan đã sử dụng rất nhiều phương pháp làm đẹp để lấy lại sức hấp dẫn của mình, nhưng chị vẫn phải đau khổ vì không được đúng ý.
Trong một lần tình cờ trò chuyện với các chị em ở cơ quan, chị thấy một đồng nghiệp chia sẻ: "Trước đây mắt em 1 mí, trông rất “ti hin” và xấu. Mỗi khi cười là chẳng thấy mắt đâu cả, nên nhiều lúc còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chồng, sợ bị chê.
Sau rồi em được cô bạn rủ đi phẫu thuật mắt hai mí, trông to tròn và đẹp hẳn lên, đứng trước ông xã cũng thấy tự tin hơn hẳn. Giờ mới nghiệm ra là ông bà mình nói chẳng sai, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, từ ngày biến đôi mắt thành 2 mí em thấy chồng em hào hứng và yêu vợ hẳn lên…".
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Loan bị chồng dọa bỏ vì lỡ biến mắt 1 mí thành 2 mí |
Câu nói của người bạn cùng cơ quan vô tình đã khiến chị Loan phải chợt nhìn lại mình. Chị cũng sở hữu 1 đôi mắt 1 mí, dù không bé như nhiều người khác và chồng chị luôn khen mắt chị như thế là rất đẹp, rất thông minh nhưng cũng khiến chị Loan cảm thấy dường như chỉ là một sự an ủi.
Nhất là khi đã bước vào tuổi trung niên, phần bọng mắt sụp xuống khiến chị Loan càng thấy thiếu tự tin so với hồi với còn trẻ. Loan quyết tâm thay đổi đôi mắt, thay đổi “cửa sổ tâm hồn của mình để trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn trong mắt chồng.
Nghĩ vậy, chị Loan bèn hạ quyết tâm đi phẫu thuật mắt 2 mí. Chị vui sướng nghĩ đến lúc mình nhìn thẳng vào mắt chồng và anh sẽ rất bất ngờ bởi ánh nhìn quyến rũ, cùng đôi mắt đẹp “hút hồn” của chị, rồi anh sẽ phải yêu vợ nhiều hơn. Nghĩ là làm, chị Loan nhanh chóng hỏi cô bạn cùng cơ quan vài thẩm mỹ viện uy tín và có tay nghề để quyết tâm làm đẹp.
Vài triệu cho một lần phẫu thuật cắt mí mắt không phải là một số tiền lớn đối với chị Loan, lại càng chẳng đáng là bao để đổi lấy sự trẻ trung và xinh đẹp. Sau khi được nhân viên tại thẩm mỹ viện tư vấn hết sức nhiệt tình, chị Loan quyết định thực hiện cùng một lúc 2 ca tiểu phẫu. Một là lấy mỡ vùng bọng mắt và sau đó là cắt mí mắt để đôi mắt của chị được hoàn hảo hơn.
Sau khi được bác sỹ gây tê và rạch một đường nhỏ ở phần mí mắt, những lớp mỡ dư thừa phần bọng mắt của chị Loan đã được lấy đi và ngay sau đó, mí mắt của chị được định hình. Chỉ mất khoảng 40 phút, chị Loan đã sở hữu một đôi mắt 2 mí to, đẹp, trông rất tự nhiên, khiến chị cảm thấy mình xinh đẹp hơn rất nhiều.
Theo lời dặn của bác sỹ, 1 tuần sau chị Loan sẽ phải quay lại để cắt chỉ và công cuộc làm đẹp “cửa sổ tâm hồn” của chị sẽ hoàn thành.
Trở về nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi, chị Loan ngồi hàng giờ trước gương để ngắm ngía “thành quả” của mình. Công nhận, càng nhìn kỹ thì càng thấy mắt 2 mí lúc nào trông cũng đẹp hơn, thế mà trước giờ chị không hề biết.
Chị lại càng không nghĩ việc phẫu thuật mắt 2 mí đơn giản và nhanh gọn đến thế, và hơn hết là đôi mắt của chị trông quá đỗi tự nhiên, như chưa từng có sự can thiệp của “dao kéo”.
Đang vui mừng, phấn khởi đợi chồng về để khoe thì bỗng dưng chị Loan cảm thấy cay cay trong mắt. Rồi cứ thế, nước mắt trào ra, càng lúc càng nhiều. Nghĩ rằng mình đã soi gương nhiều quá nên mắt bị mỏi, sinh ra chảy nước mắt, nên chị Loan vội đi lấy khăn lau sạch và chườm nước đá.
Nhưng chườm mãi mà chẳng ăn thua, nước mắt của chị cứ thế mà chảy, khiến chị Loan có phần lo sợ. Đúng lúc ấy thì chồng của chị đi làm về. Thấy vợ sụt sịt khóc, anh vội vàng chạy lại hỏi han rồi vô tình nhìn thấy “thành quả” làm đẹp của vợ. Từ sự ngạc nhiên chuyển sang sững sờ rồi mặt anh tím tái lại. Anh như không tin vào mắt mình nữa.
Đôi mắt 1 mí đen láy, trong veo của vợ anh đã “chạy đi đâu” mất, thay vào đó là đôi mắt 2 mí “phổ biến” lại còn đỏ ngầu và chảy nước. Quá tức giận, chồng chị Loan gặng hỏi cơ sự và anh đã nổi giận khi biết vợ mình đã đi phẫu thuật cắt mí.
“Trước giờ anh ấy luôn khen đôi mắt của tôi đẹp và lúc nào cũng cho là hiếm, tự hào vì trông vợ mình rất thông minh, nhưng tôi lại không ngờ là chồng tôi có thể giận dữ mà mắng nhiếc tôi thậm tệ đến vậy. Anh ấy bảo tôi ngu si, thiếu hiểu biết, tự đánh mất đi vẻ đẹp tự nhiên của mình.
Đôi mắt 1 mí to, đẹp, thông minh là vậy mà tự nhiên lại biến mình thành mụ già xấu xí, chạy đua theo cái đẹp viển vông, thậm chí còn đi rước họa vào người.
Lúc đấy, nước mắt tôi cứ được dịp mà tuôn chảy, phần vì đau khổ và sợ hãi, phần vì không hiểu phẫu thuật làm sao mà nước mắt cứ chảy hoài…” – Chị Loan kể lại.
Tức giận vì kiểu làm đẹp không đâu của vợ, sau khi giận dữ trách mắng, chồng chị Loan bỏ ra ngoài, không quên kèm theo câu nói khiến chị Loan chết điếng: “Liệu mà lấy lại đôi mắt một mí cho tôi, không thì chẳng có vợ chồng gì nữa…”. Buồn, lo sợ mà không biết phải làm thế nào, chị Loan đành cầu cứu người bạn thân duy nhất.
Cũng giống chồng chị Loan, người bạn thân trách mắng chị một hồi, sau đó thấy nước mắt của chị cứ chảy suốt không ngừng lại mềm lòng, thương cảm mà đưa chị đến thẩm mỹ viện đó “bắt đền”.
Sau khi khám cho chị Loan, bác sỹ chịu trách nhiệm ở thẩm mỹ viện cho biết, do bác sỹ mới vào nghề chưa có kinh nghiệm nên trong quá trình phẫu thuật đã làm tổn thương ống tuyến lệ, khiến nước mắt của chị cứ bị chảy suốt ngày. Thẩm mỹ viện sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và tiến hành phẫu thuật lại cho chị Loan ngay lập tức…
“…Mới nghe phẫu thuật lại là tôi đã cảm thấy sợ hãi rồi. Nhưng nói thật là khi ấy tôi không còn đường lui nữa, chẳng lẽ lại cứ để nước mắt của mình chảy hoài. Thế nên đành nhắm mắt nhắm mũi mà cho họ đụng dao kéo vào mắt mình thêm một lần nữa.
Tôi cũng đề nghị họ là làm cho mắt tôi trở lại nguyên trạng ban đầu, tôi không muốn mắt 2 mí nữa, nhưng bác sỹ ở đó nói là phẫu thuật mắt 1 mí thành 2 mí thì được, còn để biến mắt 2 mí thành 1 mí thì gần như không thể.
Vả lại nguyện vọng ban đầu của tôi đến thẩm mỹ viện là phẫu thuật mắt 2 mí, nên họ chỉ chịu trách nhiệm vì đã làm tổn thương ống tuyến lệ của tôi thôi…” – Chị Loan chia sẻ.
Sau khi nghe bác sỹ nói như vậy, chị Loan vừa buồn lại vừa thất vọng. Bởi trước đó, chồng chị đã đe dọa rằng nếu không làm đôi mắt trở lại như xưa thì sẽ ly hôn với chị, nên mặc dù ống tuyến lệ của chị đã được khắc phục nhưng nước mắt chị Loan vẫn chảy dài.
May nhờ người bạn động viên, giúp đỡ chị nói chuyện với ông xã và mọi sự đã rồi nên thời gian trôi qua, chồng chị Loan đã dần dần nguôi giận. Nhưng những gì đã trải qua quả thực là 1 bài học đắt giá đối với chị Loan.
- Bạch Dương










