Éo le cậu bé 8 tuổi có đôi tay khổng lồ

(Phunutoday) - Cậu bé Kaleem (8 tuổi) ở Ấn Độ mắc phải một căn bệnh quái lạ, khiến hai tay cậu sưng to như hai hòn đá tảng.
Cậu bé Kaleem (8 tuổi) ở Ấn Độ mắc phải một căn bệnh quái lạ, khiến hai tay cậu sưng to như hai hòn đá tảng. Cậu bé không thể làm được bất cứ công việc tưởng chừng như đơn giản nhất, ngay cả mặc đồ, cài cúc áo hay thậm chí là không thể tự buộc dây giày cho mình.

Cậu bé Kaleem (8 tuổi) ở Ấn Độ mắc phải một căn bệnh quái lạ, khiến hai tay cậu sưng to như hai hòn đá tảng. Cậu bé không thể làm được bất cứ công việc tưởng chừng như đơn giản nhất, ngay cả mặc đồ, cài cúc áo hay thậm chí là không thể tự buộc dây giày cho mình.

Cô Haleema, 27 tuổi, mẹ của Kaleem cho biết, cô nhận thấy con mình có những đặc điểm bất thường ngay từ khi mới sinh ra nhưng lại không biết làm thế nào để giúp con cả. Hai bàn tay của Kaleem nặng tới 8kg và dài hơn 13 inch ( khoảng 33 cm) tính từ lòng bàn tay đến giữa ngón tay và vẫn đang tiếp tục lớn thêm.

Cô Haleema, 27 tuổi, mẹ của Kaleem cho biết, cô nhận thấy con mình có những đặc điểm bất thường ngay từ khi mới sinh ra nhưng lại không biết làm thế nào để giúp con cả. Hai bàn tay của Kaleem nặng tới 8kg và dài hơn 13 inch ( khoảng 33 cm) tính từ lòng bàn tay đến giữa ngón tay và vẫn đang tiếp tục lớn thêm.

Vì căn bệnh quái dị, Kaleem đáng thương không thể làm được gì từ những việc đơn giản nhất như buộc dây giày, cài cúc áo hay mặc đồ. Cậu bé thường xuyên bị những người xung quanh trêu chọc và xa lánh.

Vì căn bệnh quái dị, Kaleem đáng thương không thể làm được gì từ những việc đơn giản nhất như buộc dây giày, cài cúc áo hay mặc đồ. Cậu bé thường xuyên bị những người xung quanh trêu chọc và xa lánh.

Bố mẹ của Kaleem, những người chỉ kiếm được 25$/tháng đã cố gắng tìm cách chữa bệnh cho con trai mình, nhưng họ cảm thấy bất lực.

Bố mẹ của Kaleem, những người chỉ kiếm được 25$/tháng đã cố gắng tìm cách chữa bệnh cho con trai mình, nhưng họ cảm thấy bất lực.

"Cháu không đi học vì giáo viên nói rằng các bạn sợ bàn tay của cháu. Cháu từng bị các bạn ấy chọc ghẹo vì sự dị dạng này. Một vài bạn đã đánh cháu và thường xuyên đi theo cháu", Kaleem nói.

"Cháu không đi học vì giáo viên nói rằng các bạn sợ bàn tay của cháu. Cháu từng bị các bạn ấy chọc ghẹo vì sự dị dạng này. Một vài bạn đã đánh cháu và thường xuyên đi theo cháu", Kaleem nói.

Trong khi đó, anh Shamim, bố của Kaleem, thì lo lắng rằng con trai sẽ không bao giờ tự lập được. Anh cũng tự đổ lỗi cho mình vì kiếm được ít tiền. "Thằng bé không tự ăn được. Chúng tôi thường phải bón cho nó", anh Shamin chia sẻ. "Chúng tôi muốn đưa con đến bệnh viện chữa trị, nhưng không đủ tiền.

Trong khi đó, anh Shamim, bố của Kaleem, thì lo lắng rằng con trai sẽ không bao giờ tự lập được. Anh cũng tự đổ lỗi cho mình vì kiếm được ít tiền. "Thằng bé không tự ăn được. Chúng tôi thường phải bón cho nó", anh Shamin chia sẻ. "Chúng tôi muốn đưa con đến bệnh viện chữa trị, nhưng không đủ tiền.

Kaleem mới chỉ một lần được đi khám tại phòng khám của một bác sĩ địa phương. Tuy nhiên hy vọng chữa khỏi bệnh ngay của cặp vợ chồng bị dập tắt.

Kaleem mới chỉ một lần được đi khám tại phòng khám của một bác sĩ địa phương. Tuy nhiên hy vọng chữa khỏi bệnh ngay của cặp vợ chồng bị dập tắt.

Bác sĩ Ratan, giám đốc bệnh viện, nói: "Theo kiến thức của tôi thì đây là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy trường hợp nào tương tự trên mạng hay các tạp chí y khoa. Chúng tôi không thể xác được được nguyên nhân gây nên sự biến dạng này nếu như không tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng".

Bác sĩ Ratan, giám đốc bệnh viện, nói: "Theo kiến thức của tôi thì đây là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy trường hợp nào tương tự trên mạng hay các tạp chí y khoa. Chúng tôi không thể xác được được nguyên nhân gây nên sự biến dạng này nếu như không tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng".

Ngoài đôi bàn tay phát triển bất thường, bác sĩ cho biết sức khỏe của cậu bé đam mê Cricket này hoàn toàn bình thường ở thời điểm hiện tại.Tuy nhiên nếu hai tay vẫn tiếp tục phát triển, nó có thể gây áp lực lên hệ tim mạch và rút ngắn quãng đời của cậu bé.

Ngoài đôi bàn tay phát triển bất thường, bác sĩ cho biết sức khỏe của cậu bé đam mê Cricket này hoàn toàn bình thường ở thời điểm hiện tại.Tuy nhiên nếu hai tay vẫn tiếp tục phát triển, nó có thể gây áp lực lên hệ tim mạch và rút ngắn quãng đời của cậu bé.

Bác sĩ Krishan Chugh, trưởng khoa nhi của viện nghiên cứu Fortis Memorial ở Gurgaon, gần thủ đô Delhi, cho rằng Kaleem có thể đang mắc bệnh u bạch huyết hoặc u mô thừa. Cả hai bệnh này đều có thể chữa khỏi.

Bác sĩ Krishan Chugh, trưởng khoa nhi của viện nghiên cứu Fortis Memorial ở Gurgaon, gần thủ đô Delhi, cho rằng Kaleem có thể đang mắc bệnh u bạch huyết hoặc u mô thừa. Cả hai bệnh này đều có thể chữa khỏi.

Bố mẹ Kaleem đang đi kêu gọi lòng hảo tâm, quyên góp tiền để chữa bệnh cho đứa con tội nghiệp.

Bố mẹ Kaleem đang đi kêu gọi lòng hảo tâm, quyên góp tiền để chữa bệnh cho đứa con tội nghiệp.

Thùy Dung (Depplus.vn/MASK)