Cấp cứu

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Dạ đâu dám ạ, chả là... bác sĩ đang cấp cứu con đấy mà.

truyền cười bác sĩ cấp cứu

Ảnh minh họa.

Thánh Peter canh giữ cổng trời nghe tiếng gõ cửa. Ông ra mở thì thấy một linh hồn, bỗng vụt anh ta biến mất. Một lát sau lại nghe tiếng gõ cửa, ông liền ra mở. Lại thấy linh hồn hồi nãy đang đứng đó và... vụt anh ta lại biến mất. Ðến lần thứ ba ông rất tức giận, ông mở cửa ra, thấy linh hồn đó liền quát hỏi:

- Anh định giỡn mặt với tôi à?

Linh hồn đáp:

- Dạ đâu dám ạ, chả là... bác sĩ đang cấp cứu con đấy mà.

Theo:  khoevadep.com.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT