Mẹ theo trai rồi, tôi muốn tìm vợ cho dượng

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong) - Tôi coi như người mẹ kia đã không còn. Tôi muốn dượng tái hôn. Tôi muốn tìm hạnh phúc khác cho dượng. Tôi mong sẽ có một người phụ nữ thật tốt đến với dượng.

(Phunudoisong)-Tôi gần như không bao giờ nói chuyện với dượng ngoài vài câu chào hỏi thông thường dù cho ông có cố bắt chuyện với tôi. Dượng quan tâm tới tôi thậm chí còn nhiều hơn mẹ vì mẹ còn bận chăm sóc cho đứa em không cùng máu mủ với tôi.

Bằng cách nào đó, ông biết hết những rắc rối của tôi và bí mật giúp tôi giải quyết. Biết tôi khó chịu nên ông hầu như không bao giờ tỏ vẻ thân mật với mẹ trước mặt tôi.

 

Mô tả ảnh.
Ảnh: GettyImages

Ông cũng không muốn mẹ tôi chăm sóc cho con riêng của dượng quá nhiều. Tôi nghe được dượng nói với mẹ rằng việc làm đó của mẹ sẽ khiến tôi bị tổn thương vì cảm thấy mình bị gạt ra ngoài, cảm thấy mình bị cướp mất người thân duy nhất.

 

Tôi chưa từng thấy ai kiên trì như dượng. Khi tôi bước vào thi cuối kì, dượng bao giờ cũng đặt sẵn cho tôi một nồi cháo để đêm học đói tôi sẽ có thứ ăn ngay. Ông mua cho tôi nhiều thuốc bổ để giúp cho thần kinh đỡ căng thẳng. Bằng những việc làm đó, ông dần khiến tôi cảm thấy thân thiết.

Tôi bắt đầu nói chuyện với dượng. Ban đầu là chuyện trường lớp, sau là chuyện tình cảm. Mãi thì chuyện gì tôi cũng kể hết với ông vì dượng lúc nào cũng đưa cho tôi những lời khuyên bổ ích. Có khi, dượng vuốt tóc tôi rồi nói rằng ông rất thương tôi vì tôi mồ côi ba sớm quá nên giờ ông muốn được làm ba của tôi, bù đắp cho tôi những thiếu thốn mà tôi đã phải chịu.

Cuối cùng thì tôi lại có một người cha. Một người rất tốt. Tôi mừng cho mẹ vì đã tìm được mảnh ghép hoàn hảo với bà. Những buồn đau đã qua và những ngày hửng sáng đang tới. Khi tôi đã thích nghi với cuộc sống mới, với gia đình mới thì lại có chuyện xảy ra. Một chuyện mà đến chết tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao nó có thể xảy ra và tại sao mẹ tôi lại làm như vậy.
 
Mẹ tôi bỏ nhà đi theo một người đàn ông khác. Người mẹ đã gần 10 năm ở giá để thờ chồng, nuôi con vậy mà lại bỏ đi theo một người đàn ông khác khi ngay cạnh bà đã có dượng. Và thậm chí, mẹ bỏ cả tôi, đứa con gái duy nhất của bà. Bà đi lặng lẽ và chỉ để lại một lá thư xin tha thứ. Đó hoàn toàn là điều vô nghĩa. Tôi đã làm gì có lỗi? Dượng đã làm gì có lỗi? Gia đình này đã làm gì để mẹ làm một chuyện như vậy.
 
ôi gần như phát điên. Tôi không khóc vì thật phí nước mắt cho một người mẹ như vậy. Dượng lại bình tĩnh hơn tôi tưởng dù tôi biết ông rất yêu bà. Ông nói tôi đừng trách gì mẹ. Một người phụ nữ đã cô đơn quá lâu thường sẽ bị nhầm lẫn nhiều về cảm xúc. Ông tin mẹ tôi bỏ đi chỉ vì cảm xúc nhất thời và chắc chắn bà sẽ trở về. Ông không cho phép ai nói điều gì xúc phạm đến mẹ.
 
Tôi thấy ngạc nhiên vì lòng vị tha của người đàn ông này. Lòng tin của ông cũng thật khó hiểu. Nhưng cuối cùng nó bị đạp đổ vì hơn một năm sau, mẹ tôi gửi đơn li hôn về và lại xin lỗi, lại nói mong dượng kí đơn để giải phóng cho bà. Không có một lời nào hỏi thăm về tôi, con gái của bà. Dượng tôi gầy rộc người đi chỉ sau một đêm.
 
Tôi biết kể từ ngày mẹ bỏ đi, dượng đã phải gồng mình lên để làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Giờ thì mẹ tôi đã cương quyết bỏ cái gia đình nhỏ bé này để đi theo thứ tình yêu quái quỷ của bà. Bỗng chốc, tôi thành đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng dượng nói tôi không phải lo lắng gì cả. Ông đã coi tôi là con và mãi mãi sau này cũng thế.

Dượng tôi năm nay đã ngoài 50. Ông là giám đốc một công ty lớn về truyền thông. Công việc luôn bận rộn vậy mà ông luôn tìm cách dành thời gian cho gia đình, tìm cách để có thời gian chăm sóc cho tôi – một đứa con của người vợ phản bội. Từ ngày mẹ tôi bỏ đi, chưa bao giờ ông làm điều gì khiến tôi có cảm giác mình là kẻ thừa trong gia đình, là người không liên quan đến gia đình.
 
Ông thường cho tôi đến công ty của ông, tham gia các bữa tiệc gặp mặt. Ông luôn tự hào giới thiệu với mọi người rằng tôi là con gái ông rồi vui vẻ hỏi :“Nhìn giống tôi quá phải không?”. Tình yêu của dượng dành cho tôi thật kì lạ. Tôi biết đó thực sự là tình yêu của một người cha dành cho một đứa con gái. Tôi coi ông là ba thực sự của mình. Cuộc hôn nhân của dượng với mẹ tôi đổ vỡ đẩy dượng vào sự tổn thương lớn về tinh thần. Dù dượng có tỏ ra rằng ông luôn vui vẻ và hạnh phúc nhưng tôi biết ông buồn.
 
Tôi coi như người mẹ kia đã không còn. Tôi muốn dượng tái hôn. Tôi muốn tìm hạnh phúc khác cho dượng. Thi thoảng, dượng tâm sự với tôi rằng dượng cũng già rồi. Chuyện vợ chồng thành chuyện không còn quan trọng. Ông chỉ mong các con ngoan ngoãn, học hành thành đạt. Như vậy đủ để ông vui và hãnh diện.
 
Nhưng với tôi như thế là không đủ. Dượng của tôi cần được nhiều thứ hơn thế. Tôi mong sẽ có một người phụ nữ thật tốt đến với dượng. Một người phụ nữ thật hiền, có thể thông cảm với công việc bận rộn cả ngày của dượng. Một người luôn đợi ông nơi cửa nhà mỗi khi ông trở về và nấu cho ông những bữa cơm gia đình ấm cúng.
 
Nhưng có lẽ đó là điều khó có thể thực hiện vì dượng tôi đã khép lòng mình lại. Ông không muốn phải đau khổ một lần nữa. Liệu ai có thể ở bên dượng, kiên trì chăm sóc cho ông, yêu thương ông cho tới khi ông có thể yêu một lần nữa? Tôi thật mong sẽ có một người phụ nữ như vậy. Vì tôi mong dượng sẽ nhận được hạnh phúc. Tôi mong ba tôi sẽ hạnh phúc.

•    Linhha…@gmail.com
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn