Cô dâu Việt đạt giải ’Con dâu hiếu thảo’ ở Hàn quốc

( PHUNUTODAY ) - 23 tuổi, sang xứ người làm vợ một người khuyết tật trí não cấp độ 2, Đinh Thị Tường đoạt giải thưởng “Người con dâu hiếu thảo”, dành cho những người con dù cuộc sống còn khó khăn nhưng chăm sóc bố mẹ chu đáo tại Hàn Quốc.



Những ngày cuối năm 2005, Đinh Thị Tường sang xứ Kim Chi làm dâu khi cô bước vào tuổi 20. Cuộc gặp gỡ và lễ cưới vội vàng với anh Oh Hyon Mo (43 tuổi) ở Việt Nam không đủ để cô hiểu hết được hoàn cảnh gia đình chồng. Chính vì vậy, khi bước chân đến Hàn Quốc, dù không mong đợi gì quá nhiều, nhưng Đinh Thị Tường vẫn không khỏi ngỡ ngàng, tất cả mọi thứ đều khác xa những gì cô nghĩ.

Nhà chồng của Tường sống tại một làng nhỏ quận Bu-an, Cheon Buk. Chồng cô sống với người mẹ đã già và anh cũng chỉ ở nhà sống qua ngày nhờ tiền trợ cấp. Điều làm Tường “sốc” hơn nữa đó là lúc ấy cô mới phát hiện ra anh Oh Hyon Mo là người khuyết tật trí não cấp độ 2. Cô không biết sẽ sống những ngày phía trước ra sao với người chồng bệnh tật và mẹ chồng đã gần 80 tuổi, lại không thông thạo tiếng nói nơi xứ người.

baomoi443.jpg
Ảnh minh hoa: Baomoi.com


Tường cảm thấy như mình đã bị “lừa” sang Hàn Quốc để làm một người giúp việc thay vì làm một người vợ. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tường lúc bấy giờ là phải tìm cách trở về Việt Nam.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Tường nhớ đến lời dặn của gia đình nên quyết định coi đấy là nhà của mình. Chính sự chăm sóc, yêu thương của chị đã đem đến cho họ một cuộc sống mới.

Cuộc sống vốn đã bận rộn, khó khăn lại càng thêm khó khăn khi 2 năm sau, Đinh Thị Tường mang bầu và sinh ra một cô con gái nhỏ, năm nay, bé cũng đã được 4 tuổi. Cô bé chính là nguồn động viên lớn nhất trong công việc và cuộc sống của Tường.

Mẹ chồng cô khi nhắc đến con dâu, mắt bà luôn sáng ngời và không hết lời khen ngợi, tự hào.

Giải thưởng cho lòng hiếu thảo 

Trong ngôi làng nhỏ nơi Tường sinh sống, không ai không quý mến cô con dâu bé nhỏ đến từ Việt Nam. Đinh Thị Tường cũng học được từ mẹ chồng và hàng xóm rất nhiều món ăn của xứ sở kim chi, ai cũng khen cô có tài nấu nướng. Không những thế, Tường còn được mọi người yêu quý bởi hiếm có nàng dâu nào lại quấn quýt mẹ chồng như cô, nhất là con dâu ngoại quốc.

Trước khi được gặp cô, anh Oh Hyon Mo như một người vô hồn, đã mất hẳn niềm tin, hy vọng vào cuộc sống. Dù chỉ khuyết tật trí não cấp độ 2, nhưng anh đã sống như một người khuyết tật cả thân thể và ngồi nhà như một người không có khả năng lao động. Nhưng khi Tường về làm dâu trong nhà, Oh Hyon Mo đổi khác, anh bắt đầu đi làm tại nhà máy sản xuất gạch.

Trong khi tất cả các nàng dâu khác đều gọi mẹ chồng là “Omoni”, thì Tường lại gọi mẹ chồng mình là “Omma” (mẹ đẻ). Tường giải thích rằng ở Việt Nam không có từ để gọi riêng mẹ đẻ và mẹ chồng. Ở đất nước Hàn Quốc, mẹ chồng cô chính là mẹ của cô.

Năm 2008, Đinh Thị Tường là người con dâu Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng “Người con hiếu thảo” của một tổ chức dành trao tặng cho những người con dù cuộc sống còn khó khăn nhưng chăm sóc bố mẹ chu đáo tại Hàn Quốc. Chỉ có ba người được chọn để nhận giải này và có thể nói Đinh Thị Tường là một người đặc biệt trong số đó. Lúc đó chỉ mới 23 tuổi và là một người con dâu nước ngoài.

Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho cô. Bởi phải là những người sống gần nhau mới thấy rõ được những nỗ lực của một cô gái trẻ xa quê trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả để chăm sóc cho gia đình.

Tìm đến nhà Đinh Thị Tường vào dịp Trung Thu năm 2009. Tại Hàn Quốc, Trung Thu là một dịp lễ Tết quan trọng như Tết Nguyên Đán tại Việt Nam. Lúc đó, Đinh Thị Tường và mẹ chồng đang cùng mọi người trong làng chuẩn bị đón ngày lễ. Đinh Thị Tường khoe với chúng tôi rằng khi đi ra ngoài đường, rất nhiều người tưởng cô là con ruột của mẹ chồng cô.

Nhắc đến giải thưởng “Người con hiếu thảo”, cô nói: “Thực sự trong thâm tâm em luôn có một điều ước, đó là mẹ chồng em được khỏe mạnh và sống thật lâu với con cháu”.

  • An Nhi
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn