Chưa về quê ăn Tết mà tôi đã lo sốt vó với số tiền phải tiêu tốn
Tôi hiểu suy nghĩ của chồng, đàn ông ai chẳng muốn oai 1 chút, nhất lại là người con xa xứ, 2 năm không về quê rồi.
Tôi hiểu suy nghĩ của chồng, đàn ông ai chẳng muốn oai 1 chút, nhất lại là người con xa xứ, 2 năm không về quê rồi.
Không biết tự bao giờ, một số người ở nước ta lại có cái ý thích quái gở, khác người, là thích những “kỷ lục”, và thi nhau lập kỷ lục.
Những năm gần đây, xu hướng dự trữ thuốc trong nhà trở thành một thói quen tích cực của người Việt. Điều đó chứng tỏ chúng ta dần xây dựng được ý thức chủ động trong bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và xã hội.