Căng thẳng lễ đầu tháng tại chùa “Sư hổ mang Phượng”
Sáng nay 3/12 (tức 1/11 âm lịch), tại chùa Chân Long (Chàng Sơn – Thạch Thất) đã diễn ra lễ Phật đầu tháng. Không khí căng thẳng khi tiếng la ó át tiếng tụng kinh.
Sáng nay 3/12 (tức 1/11 âm lịch), tại chùa Chân Long (Chàng Sơn – Thạch Thất) đã diễn ra lễ Phật đầu tháng. Không khí căng thẳng khi tiếng la ó át tiếng tụng kinh.
Quay trở về chùa Chân Long (xã Chàng Sơn – huyện Thạch Thất – Hà Nội) sau 9 ngày vắng bóng, sư Thích Minh Phượng đã có những “thay đổi” lạ thường.
Nhiều người dân xã Chàng Sơn nhớ lại, trước đây trong một buổi lễ, chính sư Phượng đã từng nói: “Chỉ trong năm sau thôi, cả làng này sẽ phải thờ sống tôi”.
"Việc làm của sư Phượng là không thể chấp nhận được, đó là hạnh động vô đạo, vô lý và vô tâm” - Ông Nguyễn Khương Bình bức xúc.