Chùm ảnh: Khoảnh khắc trùng hợp ngẫu nhiên của các sự vật thường ngày chạm đỉnh hoàn hảo
Những hình ảnh kỳ lạ, vô tình ăn nhập với nhau của các sự vật đời thường chúng ta hiếm khi thấy dưới đây có tể sẽ khiến bạn thích thú.
Những hình ảnh kỳ lạ, vô tình ăn nhập với nhau của các sự vật đời thường chúng ta hiếm khi thấy dưới đây có tể sẽ khiến bạn thích thú.
Những ngày thời tiết nắng nóng đặc biệt gay gắt này, nhiều công nhân, người lao động chân tay đã tìm đến giải pháp chuyển sang làm ban đêm.
Nhiều ông bố vui tính, sẽ biến con thành "người mẫu" để hóa trang, thậm chí còn tung hứng con trên cao... với tràng cười khanh khách. Chùm ảnh hài hước sau là minh chứng cho thấy giao con cho bố không khác gì "giao trứng cho ác".
Nấu bánh chưng xanh, xin chữ ngày Tết,... là những nét đẹp văn hoá đặc trưng của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về.
Hàng ngàn người đổ về các bến xe, bến tàu, sân bay khiến cho khu vực này tắc nghẽn trầm trọng. Người đứng, kẻ ngồi, mệt quá thì nằm cả xuống đất chỉ để chờ "một suất về quê" ăn Tết.
Từ cuối tháng 1 đến ngày 2/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã xuất hiện nhiều băng giá dày đặc và kết đọng trên những cành cây, ngọn cỏ...
Trước khi nghỉ Tết, người dân chen chúc nhau trên đường phố và các bến xe để về quê ăn Tết. Và khi Tết đã qua, mọi người lại tất tả trở về Thủ đô cho kịp buổi làm việc đầu tiên của năm mới 2018.
Không ít chị em gật gù tâm sự "Đây chính là hình minh họa của chồng em chứ ai"
Nhiều ông bố vui tính, sẽ biến con thành "người mẫu" để hóa trang, thậm chí còn tung hứng con trên cao... với tràng cười khanh khách. Chùm ảnh hài hước sau là minh chứng cho thấy giao con cho bố không khác gì "giao trứng cho ác".
Vào lúc cao điểm của dịch bệnh, các thú cưng cũng được trang bị khẩu trang phòng chống corona.
Hàng ngàn người đổ về các bến xe, bến tàu, sân bay khiến cho khu vực này tắc nghẽn trầm trọng. Người đứng, kẻ ngồi, mệt quá thì nằm cả xuống đất chỉ để chờ "một suất về quê" ăn Tết.
Từ cuối tháng 1 đến ngày 2/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã xuất hiện nhiều băng giá dày đặc và kết đọng trên những cành cây, ngọn cỏ...
Tuyết bắt đầu rơi ở Sa Pa vào khoảng lúc 8h30 sáng nay (31/1). Theo đó, nhiều đoàn khách du lịch háo hức lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ thưởng ngoạn cảnh đẹp của "châu Âu hoa lệ" giữa lòng Sapa
Mặc dù chỉ là tết tây nhưng tại những điểm nóng trên cả nước vẫn tấp nập dòng người xuống phố để đón chào thời khác chuyển giao năm cũ và năm mới.