Tại sao phụ nữ thời xưa không mặc đồ lót mà khoác áo choàng? Lý do khó tin nhưng có thật
Có thể bạn chưa biết, phụ nữ thời xưa đa phần không mặc đồ lót mà chỉ khoác áo choàng để che đi những điểm nhạy cảm.
Có thể bạn chưa biết, phụ nữ thời xưa đa phần không mặc đồ lót mà chỉ khoác áo choàng để che đi những điểm nhạy cảm.
Đã bao giờ bạn tự hỏi người phụ nữ thời xưa họ dùng gì để che đậy những chỗ nhạy cảm của mình hay không? Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Có 4 vật của phụ nữ thời xưa khiến người khác thấy xấu hổ, nhưng bây giờ không còn là hiếm.
Điển hôn chính là tập tục khiến phụ nữ thời xưa khiếp sợ, vì sao lại thế?
Khi thay đổi nơi lưu trú, cổ nhân dạy: "Có tiền đừng mua đất ven sông". Vế sau của câu nói nói lên tư tưởng, quan điểm khá cực đoan về người phụ nữ thời xưa.
Không có những gói băng vệ sinh thông dụng như hiện nay, phụ nữ thời xưa tận dụng rất nhiều thứ... kỳ quặc để xử lý mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt.
Không chỉ phụ nữ thời nay mới chuộng làn da trắng sáng, những mỹ nhân xưa cũng có muôn kiểu làm trắng da với những phương pháp “không ai ngờ tới”.
Thân phận của người phụ nữ thời xưa khiến nhiều người xót xa. Đặc biệt là những người phụ nữ được cưới làm vợ lẽ.
Trang phục của những mỹ nhân thời xưa khiến nhiều người tò mò. Đặc biệt, có thể bạn không biết phụ nữ thời xưa không mặc nội y và diện trang phục đặc trưng của thời kỳ này.
Địa vị xã hội của phụ nữ thời xưa rất thấp kém. Vì vậy, họ chỉ có thể lo việc sinh nở, làm món hàng trao đổi.
Phụ nữ Trung Quốc cổ đại, bất kể ai dù là công chúa lá ngọc cành vàng, tiểu thư khuê các hay thường dân cũng đều mang theo gối của mình mỗi khi đi ngoại tình. Chiếc gối này được coi như tín vật định tình với người đàn ông mà họ đem lòng yêu.
Thời xưa người ta thường dựa vào “trinh tiết” để đánh giá nhân phẩm của người phụ nữ. Còn những kẻ có hành vi “hi.ếp d.âm” phụ nữ bao giờ cũng bị lên án.
Để trở nên xinh đẹp hơn, nhiều phụ nữ thời xưa đã không ngần ngại dùng các biện pháp làm đẹp tàn phá sức khỏe thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Trong lịch sử Trung Quốc, dù là công chúa lá ngọc cành vàng, tiểu thư khuê các hay thường dân khi vượt rào theo tiếng gọi tình yêu đều tự mình mang theo một chiếc gối.