Nỗi khổ cùng xóm trọ với gái bán hoa

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống xóm trọ vốn đã phức tạp và càng phức tạp hơn khi sống chung là những cô bán hoa và những người trong giới giang hồ…..


Mặc váy, quay chân ra cửa sổ, bật quạt

Đến bây giờ những cư dân trong xóm trọ nhà 22 ngách 72/7x, Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN vẫn còn nhớ mãi khi nghĩ tới ngày tháng sống chung với N.T. L, khi chuyển đến sống ở cùng.

Lúc mới đến, L. giới thiệu sinh năm 1991, nhà Lạng Sơn, và đang học ở Cao đẳng Bách khoa năm thứ nhất. Những tưởng sẽ có một hàng xóm mới ngoan, hiền, ai ngờ hai ba tuần sau L mới lộ dần chân tướng. “L. bảo là sinh viên mà chẳng thấy đi học, cũng chẳng sách vở, sành điệu hết chỗ chê. Thay vào đó ban ngày L ngủ, tầm tầm tối L trang điểm, nước hoa, mặc quần áo sexy”-  Anh N.V. Lượng (Kỹ sư xây dựng) trọ ở phòng bên cạnh kể.

Lượng cho biết, có  một người bạn đến xóm chơi, anh này là kiến trúc sư, đến phòng chơi thấy L. mặc bộ đầm đỏ lả lướt đi qua, nhìn ra tưởng ai, hóa ra L. chuyên nhảy tại một vũ trường trên đường Trường Chinh: "Gặp em này hoài, bốc lửa lắm". 

chu
Cuộc sống xóm trọ đã bị đảo lộn ít nhiều khi họ ở cùng

Rồi một lần trong lúc  đứng đợt L. trang điểm ngoài sân, H.người thường xuyên đến đưa đón mỗi tối cười nhạt nói nhỏ với dân trong xóm: "Đi học gì cơ chứ, học ở vũ trường ấy".

Biết L, không phải là sinh viên, nên cả xóm cũng ít giao tiếp hơn, nhưng  trớ trêu khi L đã giở mọi chiêu khiến cho đàn ông trong xóm chao đảo.

Phòng L ở ngay gần  đầu, hễ ai đi qua đều bị "đỏ cả  hai con mắt". “Nhiều hôm L. mặc váy “nhìn xuyên da” nằm quay chân ra phía cửa rồi bật quạt số to, váy cứ tốc lên trên "hở" toàn bộ. Rồi có hôm L. thay đồ cũng chẳng thèm đóng cửa. Vô tình đi qua, đập ngay vào mắt”- Lượng  nhớ lại.

Người yêu Lượng mỗi khi đến chơi, thấy cảnh người yêu bị ve vãn nên rất bực tức và bắt anh phải chuyển đi nơi khác.

T.V.Sỹ (ĐH Tự nhiên), hàng xóm cho biết: “Đã thế quần áo chíp L. còn giăng đầy trước cửa, nào là xanh đỏ tím vàng đủ mọi thể loại, nhiều khi đi còn vướng cả vào đầu, rơi liểng xiểng. Hơn thế, L còn vô tư chả mặc gì bên trong chạy sang phòng. Đặc biệt có lần mình còn vô tình thấy bao cao su L để trên cửa sổ”... 

Không chỉ với Lượng, Sỹ, chồng chị N.T.Hồng (28 tuổi), trong xóm trọ  cũng bị L. nhiều lần  làm cho đỏ mắt.
 
“Chồng mình đứng hút thuốc ngoài hành lang, nó mặc áo hai dây, mỏng tang, đi đi lại lại trước mặt, như muốn khêu gợi chồng mình, nhìn mà lộn ruột. Đã thế 1,2 h đêm mới về, ầm lên làm cả xóm không ai ngủ được”, chị Hồng hậm hực.

Hai tháng sau, cả xóm đã họp bàn và đòi bác chủ  nhà yêu cầu L chuyển đi chỗ khác vì làm mất trật tự an ninh xóm trọ.

Trốn về  quê một tuần vì sợ bị trả thù

Một cô gái bán hoa đã khiến cả xóm mất ăn mất ngủ, đằng này lại cả  một "ổ nhền nhện" và bảo kê. Chuyện xảy ra ở  xóm trọ nhà 21 Nghách 72/93x, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày đến thuê  phòng trọ là một thanh niên, dáng nhỏ nhắn hơn đen, giới thiệu là N.K.V nhân viên cửa hàng ga. Nhìn người cũng tử tế, hiền lành. Cả xóm trọ vui mừng vì từ nay sẽ có hàng xóm mới thay cho đôi vợ chồng suốt ngày đánh chửi nhau trước đây.

Khi chuyển đến, thay vì người thanh niên trước lại là bốn năm tên cởi trần, đầu trọc lốc, trên người xăm trổ đầu lâu, đại bàng, rồng kín khắp người và những hình thù kỳ quái lừ lừ đi vào và sáng hôm sau lại biến mất. Gớm ghiếc hơn là chiếc xe không yếm, chỉ còn trơ mỗi cái khung, không gương, không biển số, dầu chảy tòng tọc từng giọt xuống đất.

N.T.M.Phương (SV ĐH Văn hóa) kể: “Tối thứ hai có thêm hai tên khác, dáng vẻ, người ngợm cũng y chang những tên kia, ăn nói lỗ mãng, chửi tục. Tối thứ ba lại có thêm 4 tên nữa. Tối thứ tư, có thêm ba cô, mắt xanh mỏ đỏ, cười nói hớn hoét, mặc quần cộc, áo hai dây.... cộp cộp bước vào. Tất cả hò hét, chửi bới trong phòng. Tối tiếp theo, khoảng 15 tên kéo về òm xòm trong phòng trọ, có những đứa mặt non choẹt độ tầm 15, 16 tuổi”.

Sau mấy lần nói chuyện người đứng ra ký hợp đồng với bác chủ  nhà mới thú thật "Chúng cháu chuyên bảo kê  tại các quán, nên phải chuyên phải về muộn, vì  cũng vì không có tiền nên phải ở đông như vậy, chú thông cảm".

Từ ngày có hàng xóm mới về xóm trọ bị đảo lộn. Chổi, dép bát đũa, xoong nồi, điện thoại, xe đạp trong xóm đều không cánh mà bay. N.V.Chính (Cao đẳng Công nghiệp) thường xuyên bị bắt xuống mở cửa cổng bất kể lúc nào.

Không chỉ dừng lại  đó, đám người này còn đe dọa: "Cháu mà không sống được ở cái xóm trọ này thì cô cũng đừng nghĩ đến chuyện sống ở đây nữa", ngay sau khi biết được chuyện bị phán ảnh với chủ nhà. “Biết bọn xã hội đen không nói đùa, tôi đã phải bỏ bán hàng để  trốn về quê 1 tuần”, cô V.T. Mến bán bún ngoài chợ Nhân Chính run sợ kể.

 “Tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế này, lúc cho thuê một đứa khác, bây giờ nó lại mọc ra đám này. Lúc niêm phong phòng tôi còn phát hiện thấy 5 thanh kiếm và 3 khúc côn để gầm giường. Tôi đã phải nhờ công an, tổ trưởng khu phố, nếu có chuyện gì nguy hiểm thì sẽ can thiệp”, bác  chả nhà Bùi Văn Dũng cho biết. Không vào được phòng, đám người này đứng ngoài chửi và phá cửa, ném đá…. Cả xóm sợ không ai dám ngủ.

Bác chủ nhà đã phải hứa cho 1 tháng tiền nhà chưa trả, đám người kia cuối cùng rồi cũng chịu đi. Cả xóm và bác chủ nhà được một phen thót tim và mất gần tháng mới trở lại cuộc sống như trước.

  • Phạm Lý
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn