Những bóng hồng xuống tay sát hại hôn phu

( PHUNUTODAY ) - Vì những mâu thuẫn, ấm ức dồn nén bấy lâu những người đàn bà này đã nhẫn tâm tìm cách sát hại người chồng “đầu gối tay kề” với mình bấy lâu nay.

mal>Vì những mâu thuẫn, ấm ức dồn nén bấy lâu những người đàn bà này đã nhẫn tâm tìm cách sát hại người chồng “đầu gối tay kề” với mình bấy lâu nay. 

mal>Nhẫn tâm tưới xăng đốt chồng 

images452021_balieu.jpg
Trần Thúy Liễu, một quý bà có nhan sắc, đam mê trò đỏ đen đã ra đầu thú. Ảnh:megafun.vn

mal>Đây là một vụ trọng án gây ồn ào dư luận nhất xảy ra vào cuối năm 2010 đầu 2011. Nạn nhân trong vụ án lại là một nhà báo có tiếng và hung thủ không ai khác chính là vợ của anh. 

đã trút hơi thở cuối cùng tại khoa Phỏng BV Chợ Rẫy TP.HCM. 

Vợ anh là Trần Thúy Liễu một quý bà có nhan sắc, đam mê trò đỏ đen đã ra đầu thú, thú nhận hành vi giết chồng vì những mâu thuẫn về tiền bạc sau nhiều ngày chối tội, trốn tránh. Dư luận nửa giận, nửa thương với bà Liễu nhưng hơn hết là lòng trắc ẩn đối với hai cháu gái con trong gia đình ấy. Các cháu quá nhỏ để phải gánh trên vai tấn bi kịch mà người lớn gây ra trong một phút nóng giận che mờ lí trí. 

mal>Thuê xã hội đen xử chồng 

quyen.jpg
 Lòng ghen tuông khi bị người chồng phụ bạc đã khiến người đàn bà ấy không kiềm chế được cơn giận.Ảnh: minhladanong.com

mal>Ấm ức vì chồng có vợ bé, người đàn bà ấy đã chi một khoản tiền không nhỏ để giết chồng bằng một phát súng “cho hả giận”. 

Bà Nguyễn Thị Quyến (SN 1965) và ông Nguyễn Đăng Thụy (SN 1965) ở Kim Thành, Hải Dương cưới nhau từ năm 1984, hai người có 3 con gái, đều đã lập gia đình, chỉ còn hai ông bà ở với nhau. Năm 2006, bà Quyến phát hiện ông Thụy có con riêng với một phụ nữ ở An Lão, Hải Phòng. Tết Tân Mão vừa qua, sau khi hai người đồng ý làm đơn ly hôn, bà Quyến kể chuyện cho con rể là Lê Văn Quân (SN 1985) nghe. Vốn sẵn có hiềm khích với bố vợ, Quân bàn cách thuê người “xử lý” ông Thụy. Quân tìm gặp và thuê Nghiêm Văn Min (SN 1976, Chí Linh, Hải Dương) bắn ông Thụy với giá 31 triệu đồng. Min rủ thêm Bùi Thọ Thành (SN 1990, ở xã Văn An, huyện Chí Linh) cùng “nhúng chàm” ra tay hại người.

Lòng ghen tuông khi bị người chồng phụ bạc đã khiến người đàn bà ấy không kiềm chế được cơn giận. Khi hại chết chồng, đối mặt với bà ta là những ngày tháng sau song sắt cô đơn để hối lỗi cho hành vi của mình.

7 năm tù cho người vợ giết chồng

muoi.jpg
Phan Thị Muội (SN 1975, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) phải trả cho tội giết chồng của mình. Ảnh: tintuc.timnhanh.com

Lại có những người vợ giết chồng chỉ vì những cơn giận bộc phát. Những trận đòn vô cơ của chồng trút xuống đầu họ hằng ngày đã vô tình nhen nhóm trong lòng người phụ nữ những cơn giận. Và tội ác khó thể dung tha cũng được hình thành từ đấy. Bảy năm tù giam là cái giá mà Phan Thị Muội (SN 1975, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) phải trả cho tội giết chồng của mình.

Vụ án bắt đầu vào 17h ngày 19/9/2010, Nguyễn Thanh Trạng (SN 1975), chồng Muội, cùng 2 người khác là Võ Bá Diệp và Mười Xê tổ chức uống rượu tại nhà. Đến 19h cùng ngày, Trạng về nhà lấy điện thoại di động nhưng do không biết bấm gọi nên Trạng đập điện thoại, chửi, đánh, bóp cổ vợ mình là Phan Thị Muội nhưng Muội chạy thoát được.
Khoảng 30 phút sau, thấy Trạng đang nằm ngủ dưới nền gạch, cơn giận bùng phát, Muội dùng cây búa bửa củi đập vào đầu Trạng. Thấy chồng chết, người đàn bà này đã bồng 2 đứa con đến công an xã Thạnh Lộc để tự thú.  

 

thuy.jpg
Vũ Thị Thủy (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) chuẩn bị sẵn dây điện, nhằm lúc chồng mình là Vũ Văn Ninh (SN 1979) ngủ say, quấn dây vào hai bên cổ chân chồng mình và cắm điện. Ảnh: phapluat&xahoi

Khác với Muội, người đàn bà ở Quảng Ninh này lại khai do giết chồng là vì chồng hay ghen, rồi chửi bới, đánh đập. May mắn ý định độc ác của thị đã bất thành

Đau đớn trước những trận đòn vô cơ của người chồng có máu ghen, tối 26/5/2010, Vũ Thị Thủy (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) chuẩn bị sẵn dây điện, nhằm lúc chồng mình là Vũ Văn Ninh (SN 1979) ngủ say, quấn dây vào hai bên cổ chân chồng mình và cắm điện. 

Thủy tạo hiện trường giả bằng cách để cửa nhà mở, trong nhà có vết ủng lạ và tung tin buổi chiều có một nguời đàn ông lạ lảng vảng quanh nhà nhưng kế hoạch của Thủy bất thành. Nhờ giằng được dây điện buộc ở hai cổ chân ra nên anh Ninh đã may mắn thoát chết trong gang tấc. 

Căn cứ hiện trường vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác, đặc biệt từ mâu thuẫn giữa vợ chồng nạn nhân và diễn biến tâm lý các đối tượng liên quan, cơ quan CSĐT, Công an huyện Vân Đồn xác định thủ phạm vụ án chính là Vũ Thị Thủy, vợ Vũ Văn Ninh. 

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Vũ Thị Thủy đã phải khai nhận toàn bộ hành vi dàn cảnh sát hại chồng mình. 

Trong những vụ trọng án này, người chồng khó có thể hình dung rằng người ra tay sát hại mình lại chính là những người phụ nữ chân yếu tay mềm hằng ngày cúi đầu cam chịu trước họ. Những người đàn bà này sẽ phải đền tội trước pháp luật cho những hành vi không thể dung thứ của mình nhưng những người chồng của họ có lúc nào nghĩ rằng vì đâu nên nỗi ấy? Vì đâu vợ mình lại xuống tay hại mình hay chỉ vì những uất ức họ đã bị dồn nén bấy lâu? 

Sau khi người chồng chết hay sống phần đời còn lại trong thương tích, người vợ phải cúi đầu trước vành móng ngựa thì những đứa con của họ sẽ đối mặt với dư luận và phải sống trong cảnh thiếu mẹ, mất cha. Những đứa trẻ vô tội ấy chính là những nạn nhân đáng thương nhất trong các tấn bi kịch gia đình này. 

  • Phi Yến (Tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn