"Tuyệt giao" với sữa vì một lần mua phải sữa vón cục
(Bảo vệ người tiêu dùng) - “Từ sau lần con tôi uống phải hộp sữa nhãn hiệu Grow Advance bị vón cục, nhớt và có mùi lạ tôi đã không dám cho con uống thêm bất kể một loại sữa nào nữa, dù là sữa nội hay ngoại”, chị Nguyễn Thị Diệu Linh chia sẻ.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Vào tháng 8/2011, chị Nguyễn Diệu Linh (ở số 5 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) mua phải một loạt hộp sữa nhãn hiệu Grow Advance (loại 115 ml, của Abbott, Hoa Kỳ) bị vón cục, nhớt và có mùi lạ không rõ nguyên nhân, đó cũng là lần cuối cùng chị Diệu Linh cho con dùng sữa.
![]() |
| Chị Nguyễn Diệu Linh với hộp sữa Grow bị vón cục, buộc chị phải từ bỏ việc cho con dùng sữa |
“Từ sau lần đó tới nay tôi không dám cho con mình dùng sữa nữa, dù sữa nội hay sữa ngoại cũng vậy. Ngày xưa mình không cần sữa vẫn sống được đấy thôi”, chị Diệu Linh khẳng định sau gần một năm con chị uống phải sữa “có vấn đề”.
Chị Diệu Linh cho con uống sữa của Abbott từ năm 2 tuổi, và dùng liên tục cho tới khi phát hiện sữa bị vón cục, nhớt và có mùi lạ vào tháng 8/2011 - lúc đó con chị đã 4 tuổi.
Sau gần 2 năm dùng sữa của Abbott, chị Linh cho rằng: “Tôi nghĩ độc tố trong sữa là có và nó đã ảnh hưởng tới con tôi, như cháu chậm lên cân, da tái và không sáng như bình thường”.
“Khi phản ánh thông tin với báo chí tôi chỉ muốn cảnh báo các bà mẹ cùng phòng tránh, để không có thêm những đứa trẻ như con tôi. Tôi nghĩ có nhiều bà mẹ gặp trường hợp như tôi nhưng không nói ra”, chị Diệu Linh cho biết thêm.
Tuy không phải ai cũng gặp trường hợp như chị Diệu Linh, nhưng khi được hỏi không ít bà mẹ tỏ ra lo lắng về chất lượng sữa hiện nay trên thị trường.
![]() |
| Chị Hoàng Linh Trang bên đứa con gần một tuổi |
Bước ra từ cửa hàng sữa trên đường Trường Chinh với hộp sữa Abbott trên tay, chị Hoàng Linh Trang (nhà ở phố Đại La, Hai Bà Trung, Hà Nội) chia sẻ: Xem quảng cáo thì thấy sữa này rất tốt, nhiều chất, nhưng đọc báo và các diễn đàn cũng thấy sữa có không ít vấn đề.
Lo đấy nhưng đổi sữa khác lại sợ con còn yếu, lạ sữa, không tiêu được rồi sinh bệnh cũng khổ.
Một số bạn mình dùng cũng bảo chưa thấy sao nên vẫn cho con dùng. Mỗi lần pha sữa phải để ý từng tí, nếu có biểu hiện nghi vấn không đảm bảo là phải dừng ngay.
Chị Trang hy vọng các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ những vấn đề của sữa vừa qua và có câu trả lời thỏa đáng, để các bà mẹ có thể yên tâm cho con dùng.
![]() |
| Chị Phạm Thị Phượng |
Chị Phạm Thị Phượng (ở số 254 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay: Vừa rồi đọc được một số thông tin về chất lượng sữa nhập ngoại trên mạng tôi rất lo. Trước kia tôi cho con tôi uống sữa của Nhật, nhưng sau trận động đất năm 2011 rồi loạn tin đồn sữa nhiễm phóng xạ, sợ quá tôi đổi sang dùng sữa của Hàn Quốc.
Giờ cũng chỉ biết dùng và tin vào nhà sản xuất, nhà quản lý, chứ mình dân thường biết thế nào là sữa tốt hay xấu, đảm bảo hay không đảm bảo.
Mong các cơ quan chức năng làm đúng chức trách của mình, để con cháu chúng ta được sử dụng những loại sữa tốt, đảm bảo chất lượng, để có một thế hệ tương lai phát triển khẻo mạnh, toàn diện.
![]() |
| Chị Trần Thị Tân |
Chị Trần Thị Tân (ở 211 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) đang mang thai tháng thứ 3 chia sẻ: Xem quảng cáo thấy loại sữa nào cũng tốt cũng hay.
Ban đầu xem quảng cáo thấy hay tôi mua sữa Similac Mom về dùng, nhưng chỉ được ít hôm thì phát hiện ra mình bị khó đi ngoài, táo bón.
Sau lần đó không dám dùng sữa ngoại nữa, chuyển hẳn sang dùng sữa nội. Không biết thế nào nhưng thấy nó hợp với mình hơn, dễ uống, dễ tiêu.
Giờ vào các trang báo, diễn đàn chỗ nào cũng thấy đăng tin sữa thế này, thế kia, không biết đâu mà lần.
Không dùng cũng không được, dù sao cungx phải cung cấp đủ chất cho con phát triển, nhưng dùng thì cứ vừa uống vừa lo.
- Lê Việt (ghi)













