Thanh niên "cứng" khóc nức nở khi bị bắt vì tàng trữ ma túy

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - “Em mới nghiện lại khoảng 6 tháng nay. Hiện em chưa có gia đình, xin các anh tha cho về để có cơ hội… lấy vợ.” – đối tượng Thắng hối hận.

Theo thông tin vụ việc, vào khoảng 19h ngày 30/3, tổ công tác Y2/141 – công an TP. Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Đồng – Giải Phóng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) thì phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 29L5 – 9879 có nhiều biểu hiện bất thường nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Thấy vậy, hai đối tượng hoảng sợ liền quay xe bỏ chạy thì bị các chiến sỹ bắt giữ đưa vào chốt kiểm tra.

Mô tả ảnh.
Đối tượng Thắng khi bị bắt giữ. 

Quá trình kiểm tra, xác định danh tính hai đối tượng là Phạm Xuân Thắng (SN 1985) và Nguyễn Nam Trung (SN 1974) cùng trú tại phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đồng thời, thu giữ 4 gói nilon nhỏ, bên trong chất bột màu trắng (nghi là ma túy), cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy trong cốp xe. 

Khi bị bắt giữ, đối tượng Thắng tỏ ra hối hận, giọng nghẹn ngào nói: “Em mới nghiện lại khoảng 6 tháng nay. Hiện em chưa có gia đình, xin các anh tha cho về để có cơ hội lấy vợ…”. 

Hiện vụ việc cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật. 

“Hot girl” khóc nức nở vì bị bắt quả tang bán “ma túy đá”
“Hot girl” khóc nức nở vì bị bắt quả tang bán “ma túy đá”
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nổi lòng tham, một “hot girl” xinh đẹp nảy sinh ý định buôn bán ma túy “đá” để kiếm lợi bất chính.

 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn