Bị đá sau ngày sang tên xe cho người yêu: SH là tình phí!

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vừa thực hiện xong thủ tục sang tên đổi chủ xe SH cho người yêu, cô gái lập tức trở mặt, cắt đứt tình cảm với chàng trai và hẹn hò với người mới.

Tin tưởng tuyệt đối vào vợ tương lai, Nguyễn Thanh Sang (SN 1993, Q. Thủ Đức, TP.HCM) đã không ngần ngại sang tên chiếc xe SH mới mua trị giá 160 triệu đồng cho người đẹp. Nhưng khi các thủ tục xong xuôi, cô gái lập tức trở mặt, cắt đứt tình cảm với chàng trai, đồng thời công khai hẹn hò với người mới. Cay cú vì bị bội tình, Sang đến đòi lại chiếc xe nhưng bị người yêu thẳng thừng từ chối.

Tình yêu sét đánh

Gặp người viết tại một quán cà phê, gương mặt Sang không giấu nổi sự chán chường, bất lực. Anh buồn bã mở đầu câu chuyện: “Mấy ngày nay, tôi đi hỏi khắp nơi, nhờ cả luật sư tư vấn nhưng ai cũng bảo: Sự việc như hai người chơi dao, Liên nắm đằng chuôi còn tôi nắm đằng lưỡi nên lấy lại chiếc xe là điều không dễ dàng”.

Mô tả ảnh.
Sang buồn bã kể chuyện bị người yêu lừa.

Cách đây khoảng 3 tháng, Sang và Liên gặp nhau trong một dịp đi chơi cùng nhóm bạn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã bị nét dịu dàng và giọng nói ngọt ngào của cô gái mê hoặc. Suốt buổi đi chơi, anh không sao rời mắt khỏi thiếu nữ xinh xắn. Nhận ra tình cảm của người bạn mới quen nhưng Liên không tỏ ra khó chịu mà vui vẻ tiếp chuyện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Liên đã kịp tiết lộ mình chưa có bạn trai. Cả hai nhanh chóng trao nhau số điện thoại, tài khoản Fecebook để liên lạc. Về đến nhà, Sang vội vàng vào mạng kết nối với người đẹp. Tối đó, họ trò chuyện đến 1-2h sáng mới “chia tay” và mới 5h sáng hôm sau thì Sang đã thức dậy gọi điện hỏi thăm cô gái vì “nhớ da diết”.

Quen nhau được một tuần lễ thì Sang và Liên có chuyến đi dã ngoại ở Vũng Tàu. Cũng từ chuyến đi này, họ chính thức trở thành người yêu của nhau. Theo Sang thì lúc yêu nhau, Liên rất dịu dàng, chu đáo. Cô không chỉ quan tâm đến cuộc sống riêng của anh mà còn quan tâm đến hoàn cảnh gia đình. Liên chủ động đến nhà bạn trai ra mắt mọi người như ngầm khẳng định quyết tâm trở thành vợ của Sang trong tương lai.

Chứng kiến hành động ấy, Sang vô cùng hạnh phúc. Anh chẳng giấu cô bất cứ chuyện gì, kể cả việc cha mẹ mới bán một lô đất, có được số tiền lớn. “Ngày mới yêu nhau, tôi còn nghĩ Liên là cô gái thật thà. Bởi nếu là cô gái khác sẽ giấu nhẹm chuyện gia đình khó khăn với bạn trai nhưng Liên thì ngược lại, sẵn sàng chia sẻ tất cả. Liên nói với tôi chuyện gia đình đang thất nghiệp, điều kiện kinh tế khó khăn. Thu nhập gia đình bấy lâu đều phụ thuộc vào số tiền ít ỏi từ việc bán mỹ phẩm, quần áo qua mạng của cô. Những lúc kinh doanh ế ẩm, mẹ Liên phải đi vay lãi mới đảm bảo được sinh hoạt trong gia đình. Cô thương mẹ, muốn giúp gia đình nhưng “lực bất tòng tâm”.

Nghe người yêu tâm sự, Sang rất thương cảm. Nhưng vì bản thân cũng đang sống phụ thuộc vào cha mẹ nên anh không giúp đỡ được nhiều. Mỗi lần nghĩ đến nét mặt buồn bã của người yêu, Sang lại trằn trọc cả đêm, tự trách mình vô dụng. Rồi một hôm chẳng biết vô tình hay cố ý, Liên chợt hỏi đến “của để dành” từ việc bán đất của cha mẹ Sang, khiến anh như được khai sáng thêm cách giúp đỡ người yêu. Liên cũng lựa ý bảo rằng có thể “moi” tiền họ một cách dễ dàng và cô sẽ làm công tác “cố vấn”. Sang đồng ý không cần suy nghĩ.

Gia đình Sang thuộc hàng khá giả, anh lại là con trai duy nhất nên được cha mẹ rất cưng chiều. Thời gian trước, anh lỡ sa vào cá độ bóng đá và mắc vào nợ nần cả chục triệu đồng. Sợ con bị đánh, cha mẹ Sang đã đứng ra trả hết nợ nần. Thế nhưng từ khi yêu Liên, Sang không thiết đến mấy trò cá độ. Sang nghĩ nếu lừa bố mẹ bị giang hồ siết nợ, chắc chắn “moi” bao nhiêu tiền cũng được. Vậy là chàng trai si tình cùng người yêu bắt đầu bàn bạc kế hoạch để “đào mỏ” gia đình. Theo kế hoạch, hôm ấy Sang không về nhà mà ở lại nhà Liên rồi gọi điện thông báo mình nợ gần 300 triệu tiền cá độ và đang bị giang hồ “thăm hỏi”.

Hôm sau, Liên gọi điện vờ hỏi cha mẹ Sang vì sao không liên lạc được với Sang, kèm theo thái độ lo lắng. Đúng như dự đoán, mấy ngày sau, cha mẹ Sang quá lo lắng cho sự an nguy của con trai nên đi gửi tiền chuộc mà không mảy may nghi ngờ. Cầm số tiền 300 triệu đồng từ việc tống tiền cha mẹ, Sang và người yêu sung sướng. Không chần chừ, Sang tậu ngay chiếc xe hiệu SH giá 160 triệu đồng đưa cho Liên đi. Số tiền còn lại, Sang tiếp tục đầu tư 20 triệu đồng mua mỹ phẩm cho cô kinh doanh, không quên biếu “nhạc phụ, nhạc mẫu” và anh vợ tương lai một ít.

Bị đá sau ngày sang tên đổi chủ

Những tưởng được tặng chiếc xe giá trị, Liên sẽ mừng vui ra mặt mà hết lòng yêu chiều người yêu. Nhưng thật kỳ lạ, cô vẫn tỏ ra u buồn, đôi lúc còn giận dỗi vô cớ với Sang.

Sang gặng hỏi thì Liên chỉ nói bâng quơ: “Nói yêu mà không tin tưởng” rồi im lặng. Anh năn nỉ nhưng cô người yêu chẳng thèm đáp lại. Hôm sau, Sang bất ngờ nhận được tin nhắn của bạn Liên hỏi thăm về việc mua xe. Người bạn này nói Liên cảm thấy buồn vì không được đứng tên chiếc xe SH và trách sao anh không để người yêu đứng tên để thể hiện tình yêu, sự tin tưởng.

Hiểu ra nguyên nhân khiến người yêu giận, Sang chủ động xin lỗi vì suy nghĩ nông cạn của mình. Được thể, Liên khéo léo gợi ý Sang lên phòng công chứng sang tên chiếc xe cho mình. “Lúc đó, Liên bảo sớm muộn hai người cũng trở thành vợ chồng nên phải tin tưởng lẫn nhau. Liên còn lo xa, tôi hay nợ tiền cá độ bên ngoài, lỡ một ngày nào đó chủ nợ siết xe thì mất trắng nhưng nếu Liên đứng tên thì chẳng ai dám “cướp” đi.

Nghe cô ấy phân tích chí lý, cũng là để người yêu hết giận hờn nên cuối tháng 7, tôi quyết định làm thủ tục sang tên chiếc xe SH cho Liên. Do cả hai không có quan hệ thân thích, tôi phải sang theo thủ tục mua bán. Trên giấy tờ, tôi bán chiếc xe cho Liên với giá 50 triệu đồng nhưng thực tế tôi không lấy đồng nào”, Sang nhớ lại.

Được đứng tên chiếc xe, Liên tỏ ra vô cùng vui vẻ khiến Sang cũng yên tâm. Nhưng không lâu sau, Liên nhanh chóng trở mặt đòi cắt đứt chuyện tình cảm. Níu kéo không thành, Sang còn “chết đứng” khi phát hiện người yêu mới nói chia tay một vài ngày đã cặp kè với một thiếu gia giàu có khác, còn công khai khoe hình trên Facebook. Chưa tin, Sang còn phóng xe qua nhà “ông bà nhạc” tìm hiểu thì chứng kiến vợ tương lai đang cười nói hạnh phúc bên người tình mới.

“Chứng kiến cảnh đó, tôi chỉ biết quỳ xin cô ấy tha thứ cho cơ hội sửa sai. Dù thú thật là đến bây giờ, tôi cũng chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Nhưng Liên vẫn lạnh lùng nói đã hết yêu rồi đuổi tôi ra khỏi nhà”, Sang cho biết.

Hết hy vọng trở thành vợ chồng, Sang đòi Liên trả lại chiếc xe SH thì cô tỏ vẻ ngạc nhiên: “Xe tôi đã mua, đâu còn của anh mà đòi”. Tức tối, Sang liền dọa sẽ kiện lên công an. Đến đây, Liên thách thức: “Kiện đến đâu hầu tới đó”.

Sang bức xúc: “Đến tiền ăn uống hàng ngày, tôi còn phải đưa cho Liên lo cho gia đình thì làm sao cô ấy có 50 triệu đồng mà mua xe của tôi. Liên còn nói tôi thiếu tiền cá độ nên phải bán rẻ chiếc xe trả nợ, trong khi chỉ cần cầm đồ ít nhất cũng có 100 triệu đồng thì tại sao tôi phải bán”. Để chứng Sang lời nói của mình, Sang tiếp tục đưa cho người viết xem những tin nhắn của Liên gạ gẫm, thúc ép anh nhằm chiếm đoạt chiếc xe.

SH là tình phí 3 tháng yêu nhau

Đối lập với vẻ đau khổ của Sang, ngồi trước chúng tôi, Liên tỏ rõ tâm trạng thoải mái. Liên cho biết đã nhận lời yêu Sang vì anh hiền và rất biết quan tâm. Yêu nhau chừng 2 tháng, Sang mua chiếc xe SH giao cho Liên sử dụng. Đến khi hai người giận nhau, Sang lại đùng đùng đưa xe về nhà cất. Có hôm, cậu Liên mượn xe đi lo công chuyện nhằm phải thời gian Sang tịch thu xe vì hai đứa giận nhau khiến cô vô cùng xấu hổ.

Mô tả ảnh.
Liên khẳng định không lừa chiếm đoạt chiếc xe SH.

“Một hôm, tôi và Sang đang đi chơi thì bị chủ nợ chặn lại đòi siết xe trừ tiền cá độ. Tôi nhanh trí bảo xe của mình, không liên quan đến mấy chuyện bài bạc nên người ta mới buông ra. Nhưng từ sau lần ấy, Sang bị giang hồ ráo riết thúc nợ. Hết tiền, Sang đành phải bán lại chiếc xe với giá rẻ 50 triệu đồng”, Liên kể.

Còn chuyện chia tay Sang, Liên khẳng định: “Tôi chia tay không phải sau khi có được chiếc SH mà là do Sang hay ghen tuông vô cớ. Tính tôi thích đi đây đi đó, quen biết rộng, sống thoải mái nên được nhiều “ông anh xã hội” quý mến. Người ta thương mình thì làm sao mình cản được? Mỗi lần tôi đi chơi với ai, chơi ở đâu, ai nhắn tin gọi điện tôi đều nói hết với Sang nhưng ảnh vẫn ghen lồng lộn chửi tôi lăng nhăng.

Vì Sang, tôi từ chối không biết bao cuộc vui. Vậy mà mỗi lúc ra đường, tôi đều bị ảnh rình rập, xăm soi đủ thứ chuyện. Chẳng lẽ khi có người yêu thì không được qua lại với bạn bè. Mỗi tuần, Sang lại kiếm cớ gây lộn với tôi một lần. Có lần, tôi đi ăn tối cùng một ông anh. Nhưng lúc vừa xuống từ trên xe hơi, Sang đã vội lôi tôi vào phòng dọa bóp cổ, rồi lại tự đập đầu, tay mình vào tường dọa tự tử. Lần đầu tiên chứng kiến Sang nổi máu ghen tuông, tôi vô cùng hoảng sợ, giận liền mấy ngày”.

“Chưa hết, có lần khách mua hàng nhắn tin mời đi ăn khuya, sợ Sang nghĩ ngợi nên tôi đã từ chối. Hai bên có trao đổi thêm mấy tin nhắn, vậy mà ảnh giật luôn điện thoại, chẳng cần đọc nội dung rồi vu cho tôi tội ham tiền, tán tỉnh đàn ông trước mặt bạn trai. Ức quá, tôi liền đi chơi luôn với người khách kia”, Liên tiếp tục kể tội người yêu cũ.

Theo Liên thì sau ba tháng yêu nhau, cô bắt đầu suy nghĩ về tương lai hai đứa. Sang thì thất nghiệp, lại mê cá độ còn cô công việc không ổn định, nếu cưới nhau về thì không biết lấy gì sống nên quyết định chia tay. Không ngờ khi đường ai nấy đi, Sang lại trở mặt đòi quà.

“Sang nói gì thì nói nhưng trên giấy tờ, tôi đã là chủ nhân hợp lệ của chiếc xe này. Mà giả dụ chiếc xe là của Sang thật thì coi như đó là “tình phí” suốt ba tháng trời ảnh ăn nhờ ở đậu trong nhà tôi thôi”, Liên khẳng định. Về số tiền 20 triệu đồng Sang đã đầu tư cho người yêu kinh doanh mỹ phẩm, Liên nói không có ý định trả lại vì chẳng đáng bao nhiêu so với những gì cô “mất mát” trong ba tháng yêu Sang.

Một người quen biết Liên lâu năm tiết lộ, cô gái này là người sống thực dụng, yêu nhiều nhưng chỉ yêu những người giàu có, bất kể già trẻ.

Về việc Sang kiện đòi xe người yêu cũ, một cán bộ công an cho biết, Liên nắm đằng cán còn Sang đã ở đằng lưỡi. Bởi vậy, việc kiện tụng của Sang chẳng khác gì chuyện “bắc thang lên hỏi ông trời”.

Mẹ Sang cho hay: “Mọi chuyện đã qua xem như của đi thay người. Người còn, được trời thương thì tiền bạc làm ra mấy hồi. Người ta lấy tiền mình, làm việc không hay thì trước sau gì cũng bị báo ứng”.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link