Cả làng đánh cược mạng sống đi qua cây cầu "tử thần"

(Phunutoday) - Dù chỉ là cây cầu được chắp nối tạm bợ bằng gỗ, tre, nứa và đã mục nát, nhưng khoảng 1.000 hộ dân vẫn phải thường xuyên qua lại trên cây cầu này.
Cầu Bến Gỗ (bắc ngang sông Hà Thanh nối tổ 62, khu vực 7, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn với thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định).

Cầu Bến Gỗ (bắc ngang sông Hà Thanh nối tổ 62, khu vực 7, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn với thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định).

Cầu dài khoảng 100 m, rộng chừng 1,5 m được ghép bằng gỗ, tre nứa, chằng buộc bằng đủ thứ sợi thép và có cả lốp xe đạp.

Cầu dài khoảng 100 m, rộng chừng 1,5 m được ghép bằng gỗ, tre nứa, chằng buộc bằng đủ thứ sợi thép và có cả lốp xe đạp.

Đó là ban ngày, còn ban đêm, do ở đây không có điện chiếu sáng nên nguy cơ xảy ra tai nạn còn lớn hơn nhiều. Đến mùa mưa thì không ai còn dám nghĩ đến chuyện qua cây cầu này.

Đó là ban ngày, còn ban đêm, do ở đây không có điện chiếu sáng nên nguy cơ xảy ra tai nạn còn lớn hơn nhiều. Đến mùa mưa thì không ai còn dám nghĩ đến chuyện qua cây cầu này.

Những người dân sống gần đây cho biết, người ở nơi khác về đây gần như quay xe tìm lối khác mà đi, không mấy ai dám đi qua cầu.

Những người dân sống gần đây cho biết, người ở nơi khác về đây gần như quay xe tìm lối khác mà đi, không mấy ai dám đi qua cầu.

Nhưng tai nạn thỉnh thoảng vẫn xảy ra với cả những người quen đường rành lối.

Nhưng tai nạn thỉnh thoảng vẫn xảy ra với cả những người quen đường rành lối.

Nó cũ kỹ, ọp ẹp, xộc xệch và yếu đến nỗi một nửa chiếc cầu nằm chìm dưới mặt nước.

Nó cũ kỹ, ọp ẹp, xộc xệch và yếu đến nỗi một nửa chiếc cầu nằm chìm dưới mặt nước.

Cầu được bằng những vật dụng khá thô sơ và đến thời kỳ mục nát, gây nguy hiểm cho người qua cầu.

Cầu được bằng những vật dụng khá thô sơ và đến thời kỳ mục nát, gây nguy hiểm cho người qua cầu.

Trước kia, khi cây cầu chưa quá xuống cấp thì vẫn có một bà cụ ngồi thu phí ở đầu cầu nhưng nay đã không còn.

Trước kia, khi cây cầu chưa quá xuống cấp thì vẫn có một bà cụ ngồi thu phí ở đầu cầu nhưng nay đã không còn.

Không chỉ có cầu Bến Gỗ, cây cầu gỗ nối liền hai bên bờ sông Hoàng Mai (Nghệ An), đoạn qua xóm 18, xã Quỳnh Vinh và khối 14 xã Mai Hùng (TX Hoàng Mai) cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Không chỉ có cầu Bến Gỗ, cây cầu gỗ nối liền hai bên bờ sông Hoàng Mai (Nghệ An), đoạn qua xóm 18, xã Quỳnh Vinh và khối 14 xã Mai Hùng (TX Hoàng Mai) cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Cây cầu này là con đường duy nhất để hàng trăm người dân của các xã Quỳnh Vinh và Mai Hùng, Quỳnh Trang, Quỳnh Tân lưu thông mỗi ngày.

Cây cầu này là con đường duy nhất để hàng trăm người dân của các xã Quỳnh Vinh và Mai Hùng, Quỳnh Trang, Quỳnh Tân lưu thông mỗi ngày.

Theo Vietnamnet