Cầu thủ bán độ sống lay lắt bằng tiền tiền bán rau của bố mẹ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Quang Hùng, 1 trong 9 cầu thủ bị VFF cấm thi đấu vĩnh viễn hàng tuần phải sống nhờ 100 đến 200 nghìn tiền bán rau của bố mẹ từ quê gửi lên.

 Quang Hùng là một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển U23 tham dự SEA Games 27. Ngoài ra, anh cũng được HLV Hoàng Văn Phúc trọng dụng ở ĐTVN. Còn ở CLB, Quang Hùng là nhân tố không thể thiếu trong hàng thủ của đội bóng Ninh Bình, được HLV Nguyễn Văn Sỹ thương yêu.

Một tương lai rất sáng sủa với cầu thủ quê Nam Định, nhưng cũng vì hoàn cảnh khó khăn, vì non trẻ, anh đã nhúng chàm.

 “Tôi biết mình sai khi cá độ. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ mong sao mọi người cho tôi cơ hội để làm lại cuộc đời…”, Quang Hùng nói trong nước mắt.

Mô tả ảnh.
Giọt nước mắt ân hận muộn màng của Quang Hùng trong phiên xử ở Ninh Bình.

Đắng lòng hơn khi Quang Hùng chia sẻ lý do vì sao anh lại tham gia bán độ:“Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền để xây cho người anh cả một ngôi mộ, hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ. Tôi mong không bị ngồi tù để phụng dưỡng bố mẹ già. Họ chẳng biết mất lúc nào…”.

Nhận tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cấm tham gia vĩnh viễn vào các hoạt động liên quan đến bóng đá chuyên nghiệp, Lê Quang Hùng khóc nức nở. Sau khi vụ bê bối vỡ ra, hậu vệ phải người Nam Định đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với búa rìu dư luận và những án phạt từ các cơ quan hữu trách. Nhưng Quang Hùng không nghĩ án phạt lại nặng đến thế, khi nó khiến cánh cửa trở lại với bóng đá của anh gần như khép lại hoàn toàn.

"Tôi đã sai. Tôi chẳng thể trách ai cả", Quang Hùng chia sẻ. "Tuy nhiên, tôi từng hy vọng VFF chỉ cấm thi đấu khoảng năm năm. Đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, từng đó thời gian cũng có thể xem như một cái giá đắt rồi. Việc VFF cấm thi đấu vĩnh viễn thực sự là cú sốc với tôi".

Quang Hùng là một trong chín cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số và cá độ trong trận đấu giữa Ninh Bình và Kelantan ngày 18/3 trong khuôn khổ AFC Cup. Trong phiên xét xử diễn ra ngày 25/8, hậu vệ phải người Nam Định bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên phạt 27 tháng tù treo, thử thách 24 tháng.

CŨng theo quyết định của VFF, bên cạnh Quang Hùng, tám cựu cầu thủ còn lại của đội Ninh Bình là Trần Mạnh Dũng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng và Phạm Xuân Phú đều bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Họ có quyền gửi khiếu nại, nhưng khả năng thành công được đánh giá không cao

“Sau khi nhận án từ tòa, tôi về quê nhà tính kiếm nghề khác để kiếm sống. Tuy nhiên, bố tôi không đồng ý. Ông khóc và nói rằng mong muốn lớn nhất của ông trong phần đời còn lại là được nhìn thấy tôi trở lại sân cỏ trong những trận đấu chính thức”, Quang Hùng kể. "Hình ảnh đó cứ ám ảnh trong tôi suốt những ngày dài".

Mô tả ảnh.
Ông Quang Ba nhất quyết không cho con bỏ bóng đá, và vẫn nuôi hy vọng Quang Hùng có cơ hội để tiếp tục sống với niềm đam mê của bản thân.

Không muốn người cha già 79 tuổi thất vọng, Quang Hùng lại khăn gói trở lại Ninh Bình xin tập nhờ cùng đội U19. Mỗi tuần, cha anh lại nhờ người gửi sang cho con trai, lúc thì 100.000 khi thì 200.000, 300.000 đồng, để làm phí sinh hoạt.

Trước đó, trong căn nhà nghèo tai Vụ Bản, Nam Định. bà Nguyễn Thị Ngọc (65 tuổi) và ông Lê Quang Ba (79 tuổi) đã rất sốc khi biết tin con mình nhúng chàm.

Bà Ngọc vừa khóc vừa nói: "Khi hay tin trên tivi đã choáng hết cả đầu, không thể tin được. Bố mẹ giờ đã già chả biết trông cậy vào ai. Bao nhiêu công lao bố mẹ nuôi con nên người giờ biết phải làm thế nào…"

Trong khi đó, người bố cầu mong các lãnh đạo tạo điều kiện cho con mình không bị đi tù, chơi bóng trở lại chứ giờ chẳng biết làm gì khi nghỉ bóng đá.

Cách đây không lâu, ông Hoàng Văn Phúc, cựu HLV của U23 và đội tuyển Việt Nam cũng bày tỏ nuối tiếc với Quang Hùng: “Một ngày là thầy trò, cả đời là thầy trò. Hoàn cảnh gia đình của Quang Hùng rất éo le và khó khăn. Trẻ người non dạ, Quang Hùng rơi vào hoàn cảnh thế này đáng trách nhưng cũng thật đáng thương”.

Mô tả ảnh.
HLV Hoàng Văn Phúc (phải) có công rất lớn trong việc dìu dắt Quang Hùng (trái) trưởng thành ở U23 và đội tuyển Việt Nam.

Vị HLV này cũng cho hay, “Mấy năm làm việc với Quang Hùng từ U22, U23 đến đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá rất cao khả năng của em. Đã lâu lắm bóng đá Việt Nam mới xuất hiện một cầu thủ đá cánh xông xáo, tốc độ và công thủ toàn diện như vậy”.

Với những người làm thầy như HLV Hoàng Văn Phúc, có 2 nỗi đau lớn nhất là nhìn thấy tài năng của các học trò bị lãng phí, hoặc trong trường hợp đã thành tài thì đánh mất sự nghiệp. Vì dù theo cách này hay cách kia thì đó đều là những sự mất mát với bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam và những vụ bán độ đình đám nhất
Đã có không ít vụ bán độ, dàn xếp tỷ số trong làng bóng đá Việt bị cơ quan chức năng phanh phui và đưa ra ánh sáng.
Theo:  khoevadep.com.vn