Chân dung nghi phạm sát hại nữ sinh 13 tuổi trong khách sạn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Đến nay công an xác định, Thiên là nghi can số một sát hại bé gái tại 1 khách sạn ở TP.HCM, hiện có dấu hiệu bỏ trốn nên đang khẩn trương truy bắt.

Đội Điều tra truy xét trọng án thuộc phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM xác nhận, đang phối hợp cùng công an quận Tân Bình truy bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, ngụ đường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hiện là học sinh lớp 11) để điều tra vụ sát hại một bé gái tại một khách sạn ở TP.HCM. Đến nay công an xác định, Thiên là nghi can số một, hiện có dấu hiệu bỏ trốn nên đang khẩn trương truy bắt. Xung quanh vụ án mạng đau lòng này, có nhiều sự thật chưa được biết đến.

Hình ảnh trong thông báo truy tìm đối với Nguyễn Văn Thiên.

Chuyến du lịch định mệnh của nữ sinh ngoan hiền

Trong tiến trình điều tra vụ án, mới đây công an TP.HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Thiên. Từ cơ sở điều tra ban đầu và thu thập chứng cứ, dấu vết, lấy lời khai của các nhân chứng, đến nay công an đủ cơ sở nhận định, Nguyễn Văn Thiên chính là hung thủ gây án.

Cụ thể theo thông tin ban đầu, ngày 16/7 trường THCS - THPT Chu Văn An (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tổ chức chuyến du lịch kết hợp với giao lưu học tập cho các học sinh tiêu biểu của trường tại Singapore. Theo thông tin từ phía nhà trường cung cấp, trong đoàn có 12 người gồm: 7 học sinh tiêu biểu của nhà trường, 3 người là phụ huynh học sinh đi kèm và có 2 giáo viên gồm: cô Q, thầy Đ có nhiệm vụ dẫn đoàn. 

Chuyến du lịch, tham quan học hỏi diễn ra tại Singapore suôn sẻ. Sau đó đêm 21/7 đoàn đáp chuyến bay từ Singapore về đến TP.HCM. Tại đây đoàn đến thuê phòng tại khách sạn Pearl Palace (đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình) đề nghỉ qua đêm và dự kiến đến chiều 22/7 tất cả các thành viên trong đoàn sẽ di chuyển bằng máy bay từ TP.HCM về lại Quảng Bình. Được biết trong đoàn có 2 học sinh liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Văn Thiên (là học sinh lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12) và em N.M.H (SN 2002, là học sinh lớp 7 sắp tới lên lớp 8).

Thông tin điều tra ban đầu cho hay, 13h chiều 22/7 cô Q dẫn đoàn kêu gọi tất cả các thành viên trong đoàn xuống sảnh của khác sạn Pearl Palace để làm thủ tục trả phòng, chuẩn bị di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất cho kịp giờ bay. Lời tường trình của cô Q với công an cho biết, khi cô Q đang tính tiền khách sạn thì Thiên gọi điện cho cô với nội dung, xin phép cho em H lên phòng 302 của Thiên để phụ giúp nam sinh này tìm kiếm hộ chiếu bị thất lạc. 

Không mảy may nghi ngờ gì, cô Q có nói H lên phòng giúp Thiên. Tuy nhiên khi tính tiền xong, cô Q không thấy em H và cả Thiên xuống sảnh khách sạn nên cô Q đích thân lên phòng 302 tìm kiếm. Khi cô Q gõ cửa phòng 302 thì bên trong vọng ra tiếng nói của Thiên có nội dung là “em H xuống dưới rồi cô ơi! Em đi vệ sinh rồi xuống ngay”. 

Cô Q quay xuống sảnh chờ khá lâu nhưng không thấy hai học sinh nói trên, cô Q có lên phòng 102, là phòng của em H, tìm kiếm nhưng cũng không thấy em này. Sau đó cô Q quay lại phòng 302 gõ cửa nhưng không thấy trả lời nên giáo viên này đã nhờ lễ tân khách sạn giúp đỡ. Do cửa bị khóa chốt trong nên khi lễ tân cố gắng đẩy thì cửa chỉ hé mở được chừng 10cm. Cô Q có gọi lớn tiếng thì mãi một lúc sau Thiên mới lên tiếng trả lời rồi nói y như nội dung trước đó. Cô Q lại quay xuống sảnh khách sạn tìm kiếm em H cũng không có kết quả, nên báo cho thầy giáo tham gia dẫn đoàn, là thầy Đ.

Thầy Đ lên phòng 302 đập cửa mạnh nhiều lần vẫn thấy bên trong im lìm. Thầy Đ nhờ lễ tân khách sạn tiến hành phá cửa để vào bên trong nhưng không hiệu quả. Chỉ vài phút sau, Thiên bất ngờ ra mở cửa phòng với thái độ khá lạ lùng. Ngay khi cửa phòng vừa mở, Thiên lách qua người những người có mặt tại trước phòng rồi nhanh chóng bỏ đi khỏi khách sạn cho đến nay.

Thầy Đ cùng những người khác lao vào phòng của Thiên để kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện em H nằm bất động trong bồn tắm của phòng vệ sinh. Các thầy cô trong đoàn ban đầu sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho em H rồi chuyển đến bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Vì em H bị thương nặng nên sau đó được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nhưng đến rạng sáng 23/7 thì tử vong.

Những sự thật ít ai biết đến

Ngay sau khi nhận tin báo, công an quận Tân Bình và các phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM đã tiến hành phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người có liên quan. Các y bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho em H cho biết, khi nhập viện em H trong tình trạng chết não, mạch đập yếu, chảy máu mũi, ở vùng cổ và chân có dấu vết. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an có đưa ra đánh giá ban đầu là em H đã bị xâm hại tình dục và tử vong do ngạt khí, nghi do tác động của bóp cổ. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, công an đã tiến hành bàn giao thi thể em H cho gia đình di chuyển về quê lo hậu sự.

Quá trình điều tra, đến nay công an TP.HCM đủ cơ sở đưa ra nhận định chính nghi can Thiên đã có hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “giết người” mà nạn nhân là em H nói trên. Hiện Thiên đã bỏ trốn và công an đang ráo riết truy lùng. Đến nay các giáo viên và một số học sinh trong đoàn tiết lộ, quá trình học tập, sinh hoạt tại trường THCS - THPT Chu Văn An, Thiên có tình cảm với em H. Tuy nhiên em H không đáp trả. Và những người này không ngờ Thiên lại gây ra việc... “động trời” như thế.

Theo tìm hiểu em H hiện là học sinh lớp 7A1, còn Thiên là học sinh lớp 11A1. Tại trường, 2 em này được đánh giá là học sinh giỏi. Ngoài ra theo tường trình của các giáo viên dẫn đoàn, chuyến du lịch này là dành cho các em học sinh giỏi, tiêu biểu của nhà trường và trường THCS - THPT Chu Văn An là trường tư thục lớn của tỉnh Quảng Bình, nơi các gia đình khá giả, có điều kiện cho con em theo học. Được biết chuyến du lịch vừa qua thì trường thu của mỗi em học sinh tham gia khoảng 20 triệu đồng. Theo các giáo viên và học sinh tham gia chuyến đi, suốt hành trình cả Thiên và em H không có biểu hiện gì khác lạ, vẫn như các em học sinh khác.

Các học sinh tham gia chuyến du lịch còn có xác nhận, Thiên có thời gian là lớp trưởng của lớp 11A1, là học sinh giỏi, có thể nói là tiêu biểu của nhà trường. Còn em H là con của một lãnh đạo ngân hàng ở địa phương, thuộc hàng “đại gia” ở TP Đồng Hới. Em H cũng là học sinh giỏi, ngoan hiền, đáng nói trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố vừa qua, em H cũng đoạt giải cao về môn Toán và đồng thời cũng vừa đạt được một học bổng toàn phần do nhà trường tổ chức. Dự kiến ngày 26/7 vừa qua, nhà trường sẽ trao phần học bổng nói trên cho em H nhưng chuyện này mãi mãi không thành hiện thực. 

Hiện công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi can Nguyễn Văn Thiên.

Đang tâm sự với người yêu, chàng trai bỗng lao xuống biển tự tử
Đang tâm sự với người yêu, chàng trai bỗng lao xuống biển tự tử
(Xã hội) - (Phunutoday) - Đang ngồi tâm sự với người yêu tại khu vực bãi biển Cam Bình, anh Sỹ bất ngờ đứng dậy lao xuống biển tự tử bất chấp sự căn ngăn của cô gái.
Đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay bị mất tích bí ẩn MH370?
Đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay bị mất tích bí ẩn MH370?
(Xã hội) - (Phunutoday) - Mảnh vỡ máy bay vừa được phát hiện tại đảo La Reunion có thể thuộc về chiếc máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn