Cháy dữ dội dưới tòa Keangnam: Nhân chứng bàng hoàng kể lại

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lửa bốc cuồn cuộn phía sau tòa nhà Keangnam, phải mất 6 tiếng lực lượng cứu hỏa mới dập tắt, thiệt hại về vật chất là rất lớn.

Như đã đưa tin, đêm 18, rạng sáng 19/10 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại khu vực rộng hàng nghìn m2 phía sau tòa nhà Keangnam, đối diện với Trường Tiểu học Nam Trung Yên (đường đô thị CD2), thuộc khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là nơi tập trung rất nhiều ga la ô tô, quán ăn, cửa hàng…

Có mặt tại hiện trường lúc 22h00 tối 18/10, phóng viên VTC News nhận thấy ngọn lửa đang lan rộng, như muốn nuốt chửng mọi thứ tại khu vực này. Hàng chục xe cứ hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đang nỗ lực khống chế đám cháy. Phía bên ngoài, người dân tập trung rất đông đúc để theo dõi việc sự việc.

Lúc này, lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Sở PCCC cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hỏa.

Mô tả ảnh.
Đám cháy xảy ra phía sau tòa nhà Keangnam.

Chị Hương Giang, chủ một cửa hàng kinh doanh rèm trên mặt đường đô thị CD2, đối diện với trường tiểu học Nam Trung Yên cho biết, khoảng 21h30, khi chị đang ở trong quán thì nghe tiếng mọi người hô hoán có cháy. Chị Giang chạy ra đường thì thấy lửa đang bốc lên ngùn ngụt ở phía xưởng gỗ đặt tại trung tâm khu dân cư, chỉ cách phía sau nhà chị chừng 25m.

Theo chị Giang, lúc đó một khung cảnh hỗn loạn xảy ra. Người dân tại đây hô hoán nhau di chuyển mọi đồ đạc như tủ lạnh, ti vi, bàn ghế, quần áo, chăn màn… ra phía ngoài để “chạy cháy”.

“Thấy vậy tôi liền đưa hai con của tôi chạy ra xa. Sau đó quay lại để cùng với người dân di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà để đề phóng lửa cháy lan tới nhà tôi,” chị Giang nói.

Cũng theo người phụ nữ này, khoảng 21h45 phút, một tiếng nổ động trời vang lên khiến mọi người hốt hoảng.

“Lúc đó, có thể do lửa từ xưởng gỗ cháy lan sang và làm nổ bình gas tại cửa hàng ăn uống bên cạnh. Tiếng nổ rất lớn, mọi vật bắn lên cao trông rất khủng khiếp,” chị Giang cho hay.

Mô tả ảnh.
Chị Hương Giang kể lại sự việc với phóng viên khi đang ngồi bệt trên vỉa hè cùng với đống đồ đạc ngổn ngang.

Nhân chứng này cho biết thêm, con ngõ dẫn vào xưởng gỗ nằm ngay gần nhà chị. Tuy nhiên, lúc đó gió thổi theo chiều từ Trường tiểu học Nam Trung Yên sang đường Dương Đình Nghệ. Một lát sau, lực lượng cứu hỏa tới và thực hiện khống chế ngọn lửa từ phía ngõ dẫn vào xưởng gỗ nên nhiều nhà dân ven đường đô thị CD2 không bị lửa cháy lan tới. 

Trong khi đó, lửa đã thiêu rụi phần lớn các hàng quán theo hướng ra tới đường Dương Đình Nghệ. “Nhiều nhà cửa và đồ đạc đã bị thiêu rụi. Một số ô tô tại một garage trên đường Dương Đình Nghệ cũng đã bị lửa đốt cháy và bị hư hỏng,” chị Giang nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, tới 22h40 phút, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế nhưng khói vẫn bốc lên nghi ngút. Tới 23h00, ngọn lửa lại bùng phát trở lại nhưng cũng đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt nhanh chóng. Tới 24h00, vụ hỏa hoạn chỉ còn xuất hiện cột khói nhỏ. Hàng chục xe cứu hỏa vẫn “vây” xung quanh, các chiến sỹ liên tiếp xả nước vào để dập tắt hoàn toàn tàn lửa.

Hà Nội: Cháy lớn tại KCN Quang Minh và KĐT Nam Trung Yên
Vào tối ngày 18/10, hai vụ cháy lớn liên tiếp xảy ra tại KCN Quang Minh và KĐT Nam Trung Yên (Hà Nội) khiến nhiều người hoảng loạn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn