Cháy khu nhà ổ chuột ở Hà Nội: Lao động nghèo trắng tay

(Phunutoday) - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu trọ của người nghèo ở ngõ Văn Chương (Hà Nội) chiều hôm 13/5 khiến những người lao động nơi đây rơi vào cảnh trắng tay
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 13h40 hôm 13/5, tại khu nhà tạm ven hồ Linh Quang (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 13h40 hôm 13/5, tại khu nhà tạm ven hồ Linh Quang (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khu nhà tạm được xây dựng đã hơn 10 năm nay. Cả khu có 3 dãy nhà với hơn 100 người thuê trọ, chủ yếu là lao động ngoại tỉnh kiếm sống bằng nghề buôn đồng nát, bán nước, đánh giày, xe ôm, bán ngô, bán xôi...

Khu nhà tạm được xây dựng đã hơn 10 năm nay. Cả khu có 3 dãy nhà với hơn 100 người thuê trọ, chủ yếu là lao động ngoại tỉnh kiếm sống bằng nghề buôn đồng nát, bán nước, đánh giày, xe ôm, bán ngô, bán xôi...

Đám cháy xảy ra vào thời điểm nhiều người đi làm nên không kịp về 'cứu' đồ đạc, tài sản.

Đám cháy xảy ra vào thời điểm nhiều người đi làm nên không kịp về "cứu" đồ đạc, tài sản.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều lao động nghèo trắng tay.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều lao động nghèo trắng tay.

Chiếc xe máy chỉ còn trơ khung sắt giữa đám đổ nát.

Chiếc xe máy chỉ còn trơ khung sắt giữa đám đổ nát.

Cảnh sát chữa cháy cho biết, đây là khu vực có nhiều vật liệu dẫn cháy nên ngọn lửa lan nhanh và thiêu trụi các căn phòng trọ. Họ phải bơm nước hồ Linh Quang lên để dập lửa.

Cảnh sát chữa cháy cho biết, đây là khu vực có nhiều vật liệu dẫn cháy nên ngọn lửa lan nhanh và thiêu trụi các căn phòng trọ. Họ phải bơm nước hồ Linh Quang lên để dập lửa.

Bà Hòa đưa được hai đứa cháu cùng một ít tài sản ra ngoài trước khi căn nhà bị thiêu rụi.

Bà Hòa đưa được hai đứa cháu cùng một ít tài sản ra ngoài trước khi căn nhà bị thiêu rụi.

Anh Nguyễn Hoài Linh, làm nghề lái xe ôm chỉ kịp bế con chạy khỏi đám cháy. Anh cho biết, giấy tờ tùy thân cùng chiếc xe máy là phương tiện kiếm sống của cả gia đình đều mất hết trong vụ cháy.

Anh Nguyễn Hoài Linh, làm nghề lái xe ôm chỉ kịp bế con chạy khỏi đám cháy. Anh cho biết, giấy tờ tùy thân cùng chiếc xe máy là phương tiện kiếm sống của cả gia đình đều mất hết trong vụ cháy.

Cụ ông hơn 70 tuổi, sống một mình trong khu ổ chuột vẫn còn hoảng loạn sau khi chạy thoát khỏi ngọn lửa.

Cụ ông hơn 70 tuổi, sống một mình trong khu ổ chuột vẫn còn hoảng loạn sau khi chạy thoát khỏi ngọn lửa.

Ngồi trông đống đồ đạc của bạn cùng dãy trọ, chị Lê Thị Huyền (làm nghề nhặt rác, quê ở Hà Nam) vẫn chưa hết run. Nghe tiếng hô cháy, chị chỉ kịp ôm con gái hơn 2 tuổi cùng chiếc xe đạp và vài bộ quần áo rồi chạy ra ngoài. 'Tôi không quen ai ở Hà Nội cả. Giấy tờ cùng một ít tiền buôn bán mấy ngày qua đều cháy hết rồi, không còn tiền thuê trọ', chị nói.

Ngồi trông đống đồ đạc của bạn cùng dãy trọ, chị Lê Thị Huyền (làm nghề nhặt rác, quê ở Hà Nam) vẫn chưa hết run. Nghe tiếng hô cháy, chị chỉ kịp ôm con gái hơn 2 tuổi cùng chiếc xe đạp và vài bộ quần áo rồi chạy ra ngoài. "Tôi không quen ai ở Hà Nội cả. Giấy tờ cùng một ít tiền buôn bán mấy ngày qua đều cháy hết rồi, không còn tiền thuê trọ", chị nói.

Nhiều người đi làm biết tin khu ổ chuột cháy vội vàng trở về dọn đồ đạc gửi ở những nhà dân xung quanh. Công an phường Văn Chương tạm thời để cho người dân vào khu vực cháy để tìm lại tài sản của họ.

Nhiều người đi làm biết tin khu ổ chuột cháy vội vàng trở về dọn đồ đạc gửi ở những nhà dân xung quanh. Công an phường Văn Chương tạm thời để cho người dân vào khu vực cháy để tìm lại tài sản của họ.

Chứng kiến cảnh hoang tàn sau vụ hỏa hoạn, chị Trần Thị Thường (SN 1964, quê Hà Nam, làm nghề bán xôi) buồn bã nói: 'Phòng trọ có hơn 10m2 và 5 chị em phải thuê chung để cho đỡ tốn kém. Nay cháy thế này, bao nhiêu đồ đạc thành than hết rồi. Số tiền tích góp nhiều năm cũng cháy hết rồi'.

Chứng kiến cảnh hoang tàn sau vụ hỏa hoạn, chị Trần Thị Thường (SN 1964, quê Hà Nam, làm nghề bán xôi) buồn bã nói: "Phòng trọ có hơn 10m2 và 5 chị em phải thuê chung để cho đỡ tốn kém. Nay cháy thế này, bao nhiêu đồ đạc thành than hết rồi. Số tiền tích góp nhiều năm cũng cháy hết rồi".

Nhiều người lo lắng không biết ngủ đâu, ăn gì, bởi tài sản, tiền bạc mất hết.

Nhiều người lo lắng không biết ngủ đâu, ăn gì, bởi tài sản, tiền bạc mất hết.

Theo thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng trăm mét vuông, gồm hàng chục chiếc lều và chuồng trại nuôi gia súc.

Theo thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng trăm mét vuông, gồm hàng chục chiếc lều và chuồng trại nuôi gia súc.

Vy Anh