Chuyện tình của nữ sinh bị người yêu sát hại ở quán bi-a

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khi biết bạn trai lao vào đỏ đen, T. nhiều lần khuyên can nhưng Tùng không nghe nên T. chủ động chia tay.

Liên quan đến vụ nữ sinh P.H.C.T. (23 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị người yêu là Phạm Văn Tùng (37 tuổi, quê Tiền Giang) sát hại tại quán bi-a, mới đây, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Tùng để điều tra về hành vi Giết người.

Nữ sinh P.H.C.T.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, T. là con một trong gia đình, bố mẹ sống ly thân từ lâu. Cô đã tốt nghiệp Khoa tài chính - Ngân hàng, đại học Công nghiệp TP HCM và đang học năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Ngoại ngữ, đại học Thủ Dầu Một.

5 năm trước, Tùng đến sửa máy tính cho T. rồi 2 người làm quen, nảy sinh tình cảm. Tùng nhiều hơn T. 15 tuổi, có chí hướng tiến thân, hay quan tâm, giúp đỡ nên cô gái đem lòng yêu mến. Tình cảm giữa 2 người tốt đẹp trong nhiều năm qua.

Là cô gái năng động, năm 2013, cô bàn với mẹ mở quán bi-a trên đường 30/4 để tăng thêm nguồn thu nhập. Biết công việc của Tùng gặp nhiều khó khăn, cô sinh viên nói người yêu về quán của mình cùng làm.

"Thời gian đầu Tùng rất chăm, quán phát triển tốt nên tình cảm 2 người êm ả, hạnh phúc. Về sau, anh ta sa đà vào cá độ bóng đá, bài bạc, bỏ bê việc kinh doanh. Tình cảm 2 người bắt đầu rạn nứt từ đó”, anh Dũng - người thân của nạn nhân kể.

Anh này cũng cho biết thêm, khi biết bạn trai lao vào đỏ đen, T. nhiều lần khuyên can nhưng Tùng không nghe. Đến Tết Nguyên đán 2015, T. nói lời chia tay, gia đình biết chuyện nên cũng cấm Tùng làm phiền con gái của họ.

Anh Nguyễn Lê - bạn thân của T. cho hay: "T. rất ít khi chia sẻ chuyện tình yêu của mình. Nhưng trước Tết, bạn ấy nói đang buồn chuyện tình cảm. Sau đó T. kể với bạn bè đã chia tay người yêu và cảm thấy không yên tâm về cuộc sống”.

Anh Nguyễn Minh Thiện, có ki-ốt kinh doanh sát quán bi-a Galaxy (nơi Tùng làm quản lý) cho biết: "Không ngờ một người như Tùng lại có thể ra tay giết T. như vậy. Tôi hay thấy 2 đứa nhiều lần chở nhau đi chơi rất tình cảm, hạnh phúc”.

“Tùng hiền lành, hòa đồng và vui tính. Tôi chưa bao giờ thấy 2 người to tiếng với nhau”, bà Nguyễn Thị Phương Vinh, người cho gia đình T. thuê mặt bằng mở quán bi-a cho hay.

“Tú chia tay bạn trai từ trước Tết Nguyên đán vừa qua. Bạn trai của T. nhiều tuổi hơn, hai người yêu nhau khoảng 5 năm. Một ngày trước khi xảy ra án mạng, bạn ấy tâm sự trên mạng xã hội với nội dung thể hiện sự hoang mang”, chị Thảo – bạn của T. chia sẻ.

Một số bạn của nạn nhân cũng cho hay, thời gian gần đây Tú thường đăng dòng tâm sự thể hiện sự buồn chán.

Trước đó, sáng 9/5, T. nói với mẹ đi thi kết thúc môn cuối kỳ tại trường. Tuy nhiên, đến 11h, mẹ T. gọi điện nhiều lần nhưng không được. Nghi có chuyện bất thường, bà nhờ người thân tổ chức tìm kiếm.

"Đến 17h30 cùng ngày, mọi người dùng chìa khóa mở cửa quán bi-a thì phát hiện T. tử vong tại quầy tính tiền. Trên cổ và ngực có nhiều vết đâm, hiện trường có nhiều vết máu", anh Dũng kể.

Tối 9/5, khi Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra vụ án thì nhận được tin báo người yêu của T. là Phạm Văn Tùng đến Công an tỉnh Tiền Giang đầu thú.

Bước đầu Tùng khai nhận đã sát hại người yêu. Sau khi gây án, thanh niên này bỏ về quê nhà ở Tiền Giang uống rượu, chuẩn bị 2 chai thuốc trừ sâu uống tự tử nhưng bị gia đình ngăn cản.

Bạn bè khóc thương nữ sinh ngoan hiền bị giấu xác trong tiệm bida
Bạn bè khóc thương nữ sinh ngoan hiền bị giấu xác trong tiệm bida
(Xã hội) - (Phunutoday) - Những giọt nước mắt không ngừng rơi khi bạn bè, người thân đến tiễn đưa, chia buồn cùng gia đình nữ sinh T.
Nữ sinh bị bạn trai sát hại trong quán bida vì gia đình cấm yêu
Nữ sinh bị bạn trai sát hại trong quán bida vì gia đình cấm yêu
(Xã hội) - (Phunutoday) - Thấy quán bida của T. đóng cửa, bà mẹ mở cửa tiến vào thì phát hiện con gái đã tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn