Đại úy cảnh sát giả làm hot boy tán vợ trùm ma túy để phá án

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Để triệt phá đường dây ma túy, các trinh sát không chỉ nhập vai xe ôm, con bạc, mà còn đóng giả hotboy đi tán tỉnh vợ người, dụ nghi can lộ diện.

Nhóm buôn ma túy sống bầy đàn

Lê Thị Hà (24 tuổi, ở Quảng Nam), nghỉ học sớm, bỏ nhà theo đám bạn bất hảo “đi bụi”. Sau khi dạt hết các tỉnh miền Nam, Hà ra Đà Nẵng phụ bán cà phê.

Không xinh đẹp, nhưng dáng cao ráo, lại có phong cách yêu đương khá thoáng nên không bao lâu, Hà được khách rủ rê đến các tụ điểm karaoke hay vũ trường.

Thích với kiểu sống tiêu tiền như nước, nhưng nghề phụ bán quán lại không đủ, Hà tình cờ gặp Lê Trí Tài (37 tuổi, ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Tài từng có tiền án tiền sự với hai lần đi tù tội Cướp giật, Trộm cắp. Sau khi mãn hạn tù, người đàn ông này cũng lấy vợ ở quê.

Tương tự Hà, cuộc sống ruộng đồng quá cơ cực mà ham ăn chơi, không bao lâu, vợ chồng chia tay, Tài ra Đà Nẵng trộm cắp rồi nghiện hút.

Mô tả ảnh.
Tôn Thất Hiền tại trụ sở công an.

Gặp Hà, Tài giao cho cô đám tay chân thân cận. Hà cũng nhanh chóng bập vào ma túy và trở thành người đi giao “hàng”. Ngoài ra, muốn cân bằng nam nữ, Hà cũng giới thiệu thêm hai cô bạn tiếp viên trước đây cùng đi buôn bán ma túy.

Thời gian đầu, nhóm thuê nguyên một căn nhà, cùng sinh hoạt chung, biến nơi đây không chỉ thành nơi quan hệ bầy đàn hỗn độn, mà còn là địa điểm giao dịch ma túy. Khi bị hàng xóm dòm ngó, nhóm quyết định chuyển vào khách sạn.

Điểm đặc biệt, chúng chỉ chọn các khách sạn hạng sang, thuê 3 - 4 phòng liền nhau. Thực tế chúng chỉ sử dụng một phòng để thực hiện giao dịch hay “phê” ma túy và ... quan hệ tình dục tập thể.

Qua hơn 4 tháng theo dõi mọi biến động của nhóm, ngày 24/9, đội phòng chống ma túy công an quận Thanh Khê đã lần lượt bắt giữ 7 người đang quan hệ tình dục tập thể trong khách sạn (4 nam, 3 nữ) trong đó có Hà và Tài.

Tại hiện trường, các nghi can cũng được xác định có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Khám xét Tài, cảnh sát thu một khẩu súng K54 có hộp tiếp đạn 5 viên, trong đó một viên đã lên nòng. Tại cơ quan điều tra, nhóm khai nhận số ma túy đá, thuốc lắc đều mua từ một ông trùm trẻ, thường gọi bằng tên Hiền "ky", người nhỏ con chuyên giao hàng từ 23h đến 4h ngày hôm sau. Xác định phá án phải triệt tận gốc, Ban chuyên án quyết tâm phải đưa được ông trùm ra trước ánh sáng.

Trung tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê nhớ lại, hầu hết các trinh sát tinh nhuệ đều được huy động để nhập vai từ xe ôm, tài xế taxi đến dân chơi, tối ngày lang thang ở tụ điểm ăn chơi hay nơi của những con nghiện thường tụ tập.

Bắt "ông trùm" lộ diện nhờ… đánh ghen

Trung tá Vương thuật lại, bằng nhiều phương pháp nghiệp vụ, nhưng thông tin về “ông trùm” vẫn mờ mịt. Khoảng thời gian này, Ban chuyên án cũng để mắt đến một thanh niên đi xe máy Exciter, thường bịt khẩu trang và chỉ xuất hiện từ 23h đêm đến khoảng 4 - 5h ngày hôm sau. Thanh niên này sau đó được xác định là Tôn Thất Hiền (tức Ky, 24 tuổi, ngụ quận Hải Châu).

Tiếp tục điều tra xác minh, phát hiện Hiền bỏ nhà đi ở khách sạn hơn 2 năm nay. Khi giao dịch, Hiền để sẵn ma túy rồi chỉ chỗ cho đàn em đến lấy chứ không trực tiếp đưa. Ngoài việc không lộ mặt, Hiền cũng không đến các tụ điểm ăn chơi để tránh bị nhận diện.

Về nhân thân, mặc dù mới 24 tuổi nhưng Hiền đã có vợ và con 4 tuổi. Hiền cũng nghiện ma túy, từng bị bắt đi cai nghiện tập trung ở trung tâm 05 - 06, lại mê bài bạc…nên sau đó vợ chồng chia tay. Hiện Hiền đang sống với một người vợ hờ ở quận Thanh Khê.

Để tiếp cận mọi hoạt động của Hiền, Ban chuyên án vạch kế hoạch, cho trinh sát vờ tán tỉnh cô gái này. Đại úy Ngô Quốc Anh, Đội phó Đội cảnh sát phòng chống ma túy Công an quận Thanh Khê, Phó ban chuyên án đảm nhận nhiệm vụ trên. Không ngoài dự tính, chỉ vài lần làm quen, hẹn hò qua điện thoại, Tôn Thất Hiền đã đánh tiếng cảnh cáo người dám đến tán tỉnh vợ hờ của mình.

Sau khi chốt phương án dụ Hiền xuất hiện ở nhà vợ hờ để đánh ghen, một nhóm trinh sát mai phục bên ngoài. Khoảng 4h ngày 20/10, Hiền hằm hằm ghé qua nhà vợ hờ để chất vấn. Lúc này, biết Hiền xuất hiện cùng số ma túy đang để trong xe máy, nhưng nếu bắt, khả năng Hiền sẽ không thừa nhận nên các trinh sát đành hoãn tiếp cận.

Đại úy Ngô Quốc Anh kể, đến khoảng 11h cùng ngày, Hiền ra ngoài nghe điện và dắt xe đi, nhưng một tình huống khách quan khác xảy ra do có người đi đường tới hỏi thông tin nên không thể bắt Hiền. Các trinh sát kiên nhẫn bám xe Hiền đến khu nhà trọ trên đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê).

Chờ hơn 2h sau, Hiền mới dắt xe ra khỏi ngõ. Một trinh sát giả hô hoán “có trộm”. Nhanh như chớp, các trinh sát khác xuất hiện còng tay tạm giữ Hiền cùng chiếc xe máy. Khi Đại úy Quốc Anh đọc rõ họ tên thật cùng lý do bắt, Hiền mới trố mắt, tìm cách chống cự. Khám xét trên người Hiền, trinh sát thu giữ 76 viên thuốc lắc. Kiểm tra cốp xe còn phát hiện 300 viên thuốc lắc, hơn 500 g ma túy đá. Theo Đại úy Anh, đây không chỉ là vụ buôn bán, sử dụng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn quận Thanh Khê. Trong chuyên án, các trinh sát còn gặp nhiều nguy hiểm và khó khăn với những tình huống “khóc dở, mếu dở”.

Đơn cử như trường hợp của Lê Trí Tài (tức Tài bò), anh em trinh sát phải ăn nằm cả tháng ở ngoài đường, nhiều khi còn bị bảo vệ khách sạn đuổi đi vì khách sạn 3 sao không cho “xe ôm” đậu trước cửa. Từ bảo vệ đến lễ tân đều được Tài cho tiền, nên dù công an có lân la hỏi cỡ nào, họ cũng một mực cho rằng “không biết” Tài đang ở phòng nào trong những phòng đã thuê.

Mẹ mang thai 7 tháng giết chết 3 con trong bồn tắm rồi tự tử
Fiona Anderson mang thai 7 tháng đã dìm chết 3 đứa con nhỏ trong bồn tắm sau đó vẽ trái tim màu xanh với dòng chữ "mẹ yêu con" lên thi thể chúng rồi tự tử.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn