Chủ Nhật, 15/07/2012, 06:31 [GMT+7]
.
.

Cô dâu 17 bị đuổi khỏi nhà cùng con dại trong đêm

(Đời sống) - Cãi lại ba chồng vì ông lôi ba mẹ đẻ ra lấy cớ chửi mắng mỗi lúc nhậu say, cô dâu Lê Thị Thảo Nguyên (SN 1994, ở ấp 1, xã Hưng Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương) phải ôm con mới hơn thán tuổi rời bỏ gia đình chồng trong đêm khuya.
[links()]
'Không biết vì sao em 'trao' cho anh ấy nhanh thế'

Sự việc gây xôn xao dư luận hơn một năm qua tại Bình Dương khi Thảo Nguyên và Cao Thanh Sang (SN 1989, ở ấp 3, xã Hưng Hòa) cưới nhau lúc chưa đủ tuổi và cũng không có đăng ký kết hôn.

Đám cưới linh đình diễn ra sau chưa đầy 5 tháng quen nhau, khi cô dâu Thảo Nguyên đang mang thai hơn ba tháng. Rồi cũng chỉ một thời gian ngắn sau, Sang bỏ vợ lấy một người vợ khác hơn tuổi.

Chúng tôi gặp Thảo Nguyên tại nhà bố đẻ - ông Lê Văn Hùng (ở ấp 1, xã Hưng Hòa, huyện Bến Cát) khi cô vừa cùng mẹ đưa con gái Kim Thảo đi viện cách nhà gần 40 cây số về.

Ôm con trong tay, cô rơm rớm nước mắt: "Đến ngày 21 tháng này em mới đủ tuổi đi làm giấy khai sinh cho con nhưng hỏi chồng giấy chứng sinh thì anh ấy nói: “Anh đốt rồi, không biết xã có cho em làm không?”.

Cô dâu Thảo Nguyên và chú rể Thanh Sang trong ngày cưới
Cô dâu Thảo Nguyên và chú rể Thanh Sang trong ngày cưới

 

Cố gắng lắm Thảo Nguyên mới bình tĩnh kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi:

"Em và Sang quen nhau cuối tháng 9/2010, khi em đi phụ mẹ cạo mủ cao su, Sang cũng làm công nhân trong xí nghiệp. Anh học hết cấp ba còn em hết cấp hai. Lúc ấy em đang không vui vì kết quả thi chuyển cấp không đạt.  Sang như người từng trải, động viên em cố gắng thoải mái. Rồi em và anh ấy nhanh chóng trở thành bạn thân.

Trong một lần đi chơi riêng, em không biết vì sao mà em lại 'trao' cho anh ấy nhanh thế. Em khóc nhiều nhưng anh ấy trấn an, làm em tin anh ấy.

Rồi cơ thể em thay đổi, đến khi biết mình có mang thì cũng đã 6 tuần tuổi, em lo lắm. Bố mẹ em la lắm nhưng “gạo đã đổ nước rồi”. Thực sự, lúc này em mới lờ mờ hiểu ra tình cảm của Sang dành cho em là thế nào nhưng em vẫn tin chúng em có sợi dây gắn kết.

Sau khi biết chuyện, bà  mẹ anh Sang xuống xin cưới em cho ảnh, hai bác cũng hứa với ba mẹ em sẽ coi em như con cái trong nhà. Em nở nụ cười mãn nguyện trong ngày cưới khi bạn bè, hàng xóm…. không vì em lỡ dại mà trách mắng, thay vào đó, mọi người đều cầu chúc cho em hạnh phúc bên ảnh. Ngày 22/1/2011, đám cưới của em được tổ chức đàng hoàng nhưng không có đăng ký kết hôn vì cả em và ảnh đều chưa đủ tuổi".

"Hạnh phúc em quá ngắn ngủi, gần 6 tháng làm dâu, em như vỡ mộng hoàn toàn", Nguyên đau xót nhớ lại.

"Ngoài việc phụ chồng đi cạo mủ hầu như việc nhà em đều phải làm hết. Dù mệt nhưng em đâu dám than vãn gì, em chỉ biết cố gắng, cố gắng… nhưng em buồn lắm. Không chỉ vài ba lần mà rất nhiều lần, kể cả ngay khi em mới cưới về hay khi em hậu sản cũng bị bố chồng la mắng, lôi cả ba mẹ em ra để chửi.

Em nhục quá nên có nói lại ba chồng: “Con làm thì con chịu sao cứ lôi ba mẹ con ra nói mãi vậy?”. Chính vì thế em bị ba chồng đánh cho sưng mặt và gãy cả răng. Rồi em phải dọn ra ngoài ngay trong đêm. Lủi thủi ẵm con về nhà ba mẹ đẻ (hai nhà cách nhau 2km) mà em như muốn vứt bỏ tất cả.

Em quá dại dột để giờ đây không những làm ba mẹ em phiền lòng mà em cũng không biết tương lai em và đứa con ra sao? Em đâu đã có công việc gì để nuôi bé, lẽ nào em dựa vào ba mẹ em mãi?!".

Bị chồng cầm dao rượt trong ngày cưới vợ hai

Thảo Nguyên cho biết: Những tưởng anh Sang sẽ bênh vực hay tìm cách lo cho em và con nhưng rồi mỗi lần ghé nhà thăm con lại là những lần cãi vã, sỉ vả nhau của cả hai. Tệ hơn nữa là anh còn ghi âm những lời nói lúc tức giận của em rồi đi rêu rao với chúng bạn hay những người ảnh gặp.

Có lúc em cũng suy sụp khi nghe một vài người hỏi: sao mày lại ngang bướng, hư thế? Em không biết giải thích sao chỉ im lặng và cúi đi.

Thảo Nguyên bên đứa con nhỏ
Thảo Nguyên bên đứa con nhỏ

Thực tế, từ ngày em về nhà ba mẹ tới nay chỉ có ảnh tới đây, còn ba mẹ chồng em không ngó ngàng gì tới cháu nội và gần như ông bà cũng không còn coi em là dâu.

Thảo Nguyên cho biết, trong lúc chuyện vợ chồng cô đang nhùng nhằng thì Sang, chồng cô làm đám cưới mới.

"Người vợ sau của ảnh cũng có thai trước khi cưới như em nhưng chị ấy may mắn hơn em là được đăng ký kết hôn vì lúc này chồng em cũng đủ tuổi lấy vợ, còn chị ấy thì hơn tuổi anh.

Không muốn nhịn thêm nữa nên em lên tiếng, nào ngờ, khi anh đang mặc áo chú rể mà chạy xuống bếp cầm dao rượt và đòi chém em hai lần. Sự việc hôm đó chính quyền xã cũng biết vì nhà anh nằm ngay sau UBND xã.

Sau đám cưới, ba mẹ em đành nhờ tới chính quyền địa phương, chỉ hi vọng anh ấy còn chút tình cũng như ba mẹ chồng còn nghĩ tới em và con, hay ít nhất cũng phụ giúp em nuôi con và trả lại số vàng cưới (ba mẹ em cho em 7 chỉ vàng 9999) mà ảnh lấy đi mua xe.

Nhưng không, em và ba mẹ lại nhận được sỉ vả nhiều hơn khi ba mẹ chồng em nói đưa bé đi xét nghiệm ADN và nhà bố mẹ em cũng không có để cho em số nữ trang đó".

"Thực sự, em đã mong và hi vọng mái ấm của vợ chồng em sẽ quay lại nhưng em nhận ra Sang thật sự không yêu em. Anh ấy chỉ muốn  thỏa tính tò mò cũng như ham muốn của bản thân, đến khi không đừng được thì phải cưới em về cho êm chuyện, khi em hiểu ra thì đã quá muộn", cô dâu Thảo Nguyên chua chát nói.
 

  • Đặm Đỗ
;
.
.
.