Hà Nội lại xuất hiện bọ xít hút máu

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sáng 20/4, một cá thể bọ xít được cho là cùng loại với bọ xít hút máu phát hiện tại gia đình anh Trần Văn Thái (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Sáng 20/4, đường dây nóng nhận cuộc gọi của độc giả Trần Văn Thái (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) phản ánh việc gia đình anh vừa bắt được một cá thể bọ xít tại cửa chính trong nhà. "Thấy hình dạng, màu sắc của con bọ xít này khả nghi, tôi lập tức lên mạng tìm hiểu về loài động vật này. Tôi chắc chắn đây là loại bọ xít hút máu người", anh Thái nói.

Người đàn ông này cho hay, trước khi phát hiện loại bọ xít này, gia đình anh có phun thuốc muỗi khắp các góc phòng trong nhà. Sáng ra, con bọ xít tại góc cửa chính làm bằng gỗ vẫn ngọ nguậy. 

Mô tả ảnh.
Cá thể bọ xít được cho là bọ xít hút máu được phát hiện thấy ở nhà anh Thái

"Tôi cũng thấy trên tay, chân có biểu hiện ngứa. Nhưng may mắn chưa phát hiện ra nốt sần đỏ, phồng rộp lên như đã bị con bọ xít hút máu người này đốt", độc giả Thái nói. 

Quan sát cho thấy, cá thể bọ xít này có chiều dài khoảng hơn 2,5cm, màu nâu đen bóng. Phần bụng rộng và dẹp, ở rìa thân có sọc màu vàng.

Anh Thái cũng khẳng định, đây không phải lần đầu tiên gia đình anh phát hiện bọ xít hút máu người trong nhà. Vào tháng 6/2013, một cá thể bọ xít hút máu đã xuất hiện trong góc bếp bằng gỗ ở nhà anh. Khi anh dùng tăm dí vào bụng bọ xít, lập tức máu phun ra.  

Đối với cá thể bọ xít được phát hiện thấy sáng nay, khi dùng tăm dí vào bụng, bọ xít phun ra rất nhiều trứng con trắng. “Nếu con bọ xít này hút được máu người, máu động vật, chắc chắn số trứng này sẽ được nở ra, “nhân giống” bọ xít hút máu” – một người hàng xóm của anh Thái nói. 

“Ngay bên cạnh nhà tôi là dãy nhà cho thuê, ẩm thấp. Chúng tôi sẽ tìm cách phun thuốc, phát quang, để hạn chế bọ xít hút máu trú ẩn” – anh Thái chia sẻ.

Đáng nói là chỉ 4 ngày truớc đó, ở Hải Phòng cũng đã xuất hiện bọ xít hút máu nguời lúc đang ngủ. Chị Phạm Thị Thanh Thủy ở số 39/108, đường Hùng Vương, P.Thượng Lý, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng cho biết, sáng 15/4, khi ngủ dậy thì thấy có 4 vết sưng gây nhức, ngứa ở bả vai, bụng, cánh tay, bàn chân. 

Mô tả ảnh.
Con bọ xít hút máu người tấn công chị Thủy

Ban đầu chị nghĩ là kiến cắn sau đó thấy vết sưng càng to và lan rộng rồi tấy lên lạ thường. Đến khi một bên bả vai của chị bị sưng và có cảm giác tê bại không hoạt động được nữa chị mới thực sự lo lắng.

Sáng 16/4, chị và người thân đã lật tung đồ đạc trong nhà truy tìm thủ phạm. Gia đình chị đã phát hiện ngay dưới đệm chị nằm có một con bọ xít khá to. “Tôi nghi ngờ con bọ xít này là bọ xít hút máu người nên lên internet xem thế nào. Kết quả, hình dáng bên ngoài con bọ xít tôi bắt được dưới đệm không khác điểm nào bọ xít hút máu người”, chị Thủy cho biết. Sau tin chị Thủy bị bọ xít hút máu tấn công, nhiều hộ dân sống quanh đó cũng dọn dẹp nhà cửa, đề phòng loài côn trùng nguy hiểm này.

Theo Tiến sĩ Côn trùng học Phạm Thị Khoa, Nguyên Giám đốc Trung tâm Phòng chống côn trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, thời gian này trời bắt đầu nóng, là mùa sinh sản của bọ xít hút máu người, từ tháng 4 - 10 hàng năm. Trong 4 năm trở lại đây, loài sinh vật này đã xuất hiện ồ ạt tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM...

Loài này thích hút máu chuột, gà. Khi chúng bay vào nhà, nếu không có chuột chúng tấn công người.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn