Kẻ giết “pháp sư” trả thù cho hai con dính vòng lao lý

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 26/2, công an tỉnh Lai Châu cho biết, đang tạm giữ Hảng A Vư (SN 1983, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ) để làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 21/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận thông tin về việc ông Giàng A Súa (SN 1969) bị chết bất thường tại khu vực bờ suối bản Chảng Phàng, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ. 

Mô tả ảnh.
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Giàng A Súa đang phân hủy mạnh. Đỉnh đầu bị vỡ hộp sợ, gò má trái, xương hốc mắt trái, xường vùng mãi bị dập, vỡ nát, ba xương sườn bị gẫy. Nghi vấn lớn nhất đặt ra là nạn nhân đã bị một đối tượng ác man ra tay sát hại. 

Khi đoàn điều tra đang thu thập hồ sơ, truy tìm hung thủ thì Hảng A Vư đã đến hiện trường đề nghị được nấu cơm phục vụ, thực ra là để theo dõi sự việc. Sau khi bị từ chối, Hảng A Vư đã vội vàng rời khỏi hiện trường. Chính những hành động bất thường của y khiến các trinh sát đặt nhiều nghi vấn nên triệu tập về trụ sở cơ quan công an phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hảng A Vư cho rằng không liên quan đến cái chết của ông Giàng A Súa. Tuy vậy, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khiến kẻ sát nhân thừa nhận hành vi giết người man rợ của y.

Mô tả ảnh.
Hảng A Vư tại cơ quan điều tra

Theo lời khai của hung thủ, vào năm 2012, Hàng A Vư có con gái đầu là Hàng Thị Ca, 8 tuổi, bị ốm. Gia đình này đã mời Giàng A Súa đến “làm phép” cúng cho cháu khỏi ốm. Sau 1 tuần, pháp sư làm đủ mọi cách mà cháu vẫn không đỡ nên Vư muốn đưa con đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, Súa ngăn lại và nói: “Nếu mày để bác sỹ tiêm vào là nó sẽ bị chết” và khi Vư đưa con xuống chữa trị tại bệnh viện thì không qua khỏi. Từ đó, Vư luôn nghĩ con gái mình chết là do Súa đã yểm bùa và luôn nuôi hận trong lòng.

Trước Tết Nguyên đán 2015 khoảng 10 ngày, con trai thứ 5 của Vư mới 2 tháng tuổi chưa kịp đặt tên lại tự nhiên ốm rồi chết trên đường đi cấp cứu. Đến lần này, Vư càng tin do Súa làm bùa phép hại gia đình mình khiến các con lần lượt bị chết.

Nghi ngờ việc hai con chết là do Giàng A Súa làm bùa phép hại nên Hàng A Vư nảy sinh ý định giết nạn nhân để trả thù. 

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Ba con khóc thét chứng kiến bố giết mẹ dã man
Chứng kiến người cha trong cơn say sát hại mẹ không thương tiếc, ba con thơ khóc ngất đau đớn tột cùng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn