Chân dung hung thủ sát hại chủ quán cà phê Hương Sen
(Kỳ án) - Vẻ mặt lì lợm, tại cơ quan điều tra, Triệu Quân Sự (1991 trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) cúi gằm, im lặng trước câu hỏi của các phóng viên. Con nhà nghèo, ham chơi, Sự đã không ngại ngần ra tay sát hại chủ quán cà phê Hương Sen (ở phố Trường Lâm, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) chỉ để “giải quyết chuyện tiêu dùng”.
Hắn cũng không ngờ, chỉ sau 30 giờ gây án, dù đã vòng vo đủ kiểu, nhưng cơ quan công an vẫn lần ra dấu vết của hắn khi đang say giấc ở một nhà nghỉ tại Thái Nguyên. Phải tra tay vào còng, phút ban đầu Sự nhất định không nhận mình là kẻ thủ ác.
Xác chết trong quán cà phê
Chiều ngày 22/8/2012, người dân ở phố Trường Lâm, tổ 6A, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội kinh hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1963, đăng ký hộ khẩu thường trú tổ 5, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, hiện thuê nhà tại nhà số 24 phố Trường Lâm, tổ 6A, phường Đức Giang để ở và kinh doanh bán cà phê giải khát) bị chết trong nhà vệ sinh tầng 1.
Quán cà phê bên đường của chị Hoa chiều hôm đó bỗng đóng cửa một cách khó hiểu. Kéo chiếc cửa khép hờ, tiến vào nhà vệ sinh, một người dân kinh hãi phát hiện xác chị Hoa với vết cắt ở cổ, dài 11 cm, rộng 5 cm.
Vết cắt gây đứt động mạch chủ, đứt cuống phổi, mất máu cấp làm nạn nhân tử vong. Kiểm tra tài sản nạn nhân, mọi người phát hiện chị Hoa bị mất 1 đôi khuyên tai bằng vàng tây, 1 nhẫn vàng ta 3 chỉ và 2 điện thoại di động.
Thấy quán cà phê của con gái ồn ào, mẹ chị Hoa vội chạy ra, rẽ đám đông tiến vào trong thì thấy xác con gái thảm thương trong nhà vệ sinh. Người mẹ than khóc, cố lay con gái dậy, nhưng các nhân viên y tế cho biết, nạn nhân đã thiệt mạng vì mất máu cấp.
![]() |
| Hung thủ Sự tại cơ quan công an. |
Theo lời người mẹ, con gái bà đã ly dị chồng, thuê cửa hàng làm quán cà phê, sống hiền lành, không gây thù hằn với ai. Đã có nhiều lời đồn đoán quanh cái chết của nạn nhân. Nhiều người cho rằng, cái chết của chị Hoa xoay quanh chuyện tình ái.
Nhận được tin báo, Công an Hà Nội đã đến quán cà phê, dựng lại hiện trường và xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên manh mối về kẻ thủ ác hầu như không có.
Để truy tìm kẻ sát nhân, cơ quan điều tra đã phải rà soát tỉ mỉ việc sử dụng thời gian của tất cả các đối tượng hình sự; các đối tượng nghiện ma túy; các đối tượng nghiện game cư trú xung quanh địa bàn xảy ra vụ án. Thế nhưng tuyệt nhiên không tìm được dấu vết kẻ thủ ác.
Lộ mặt kẻ thủ ác
Đối tượng ngoại tỉnh sống lang thang có mặt xung quanh địa bàn vào thời điểm gây án cũng được cơ quan điều tra “sờ đến”. Lần này họ đã có chút manh mối. Đến tối 23/8/2012, các trinh sát bắt đầu lần ra dấu vết kẻ thủ ác.
19h30 cùng ngày, 10 trinh sát lên đường đi Thái Nguyên, sau khi xác định kẻ gây án đang có mặt tại đây. Chân dung kẻ thủ ác dần được “vẽ” những nét cuối.
Hắn là Triệu Quân Sự (1991 trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), một kẻ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng đã trốn khỏi đơn vị, sống lang thang ở Hà Nội trong 10 ngày nay.
Đến 2h30 sáng ngày 24/8/2012, các trinh sát Phòng cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội có mặt ở Thái Nguyên. Sau thời gian lần theo dấu vết tên tội phạm, đến 4 giờ cùng ngày, các trinh sát ập vào một nhà nghỉ nằm trên địa bàn Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên, bắt giữ Triệu Quân Sự (1991, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).
Thấy cảnh sát mở cửa vào, tên sát nhân còn đang say giấc nồng choàng tỉnh, ú ớ bất ngờ. Phút ban đầu, hắn ngoan cố không chịu nhận mình là hung thủ sát hại chị Hoa. Trước những bằng chứng khó chối cãi mà các trinh sát đưa ra, cuối cùng Sự đã phải cúi đầu khai nhận.
Ngay sau đó, Sự bị đưa lên ô tô. Trên xe, cảnh sát khai thác nóng, hắn đã khai nhận địa điểm mình đã “tẩu tán” tài sản cướp được. Để tránh sự phát hiện, Sự đã vòng lên tận Tuyên Quang để bán đồ cướp được trước khi quay về Thái Nguyên.
Cơ quan công an đã thu lại được tài sản của nạn nhân. Sau khi tẩu tán số tài sản cướp được, Sự thu được 12 triệu đồng. Trong 30 giờ đồng hồ, hắn đã ăn tiêu hết 3 triệu đồng.
Bị đưa về số 7 Thiền Quang, Hà Nội, Sự tỏ ra lì lợm, mặt luôn cúi gằm, thỉnh thoảng đưa mắt lườm phóng viên mỗi khi ánh flas từ máy ảnh làm hắn chói mắt. Tại cơ quan điều tra, Sự khai rằng, sau khi trốn khỏi đơn vị, hắn sống lang thang ở Hà Nội hơn 10 ngày trước khi gây án.
Khoảng 13h30, ngày 22/8, khi túi đã cạn tiền, Sự đi xe buýt từ bến xe Mỹ Đình, sang Long Biên, dắt theo người 1 dao găm kiểu gập của Trung Quốc. Hắn đi đến phố Trường Lâm, thấy quán cà phê Hương Sen bên đường, đã tạt vào uống nước.
Trong quán khi đó chỉ có mình chị Hoa đứng bán hàng. Sự gọi cho mình cà phê và hoa quả để ăn uống. Khi thấy chị Hoa đi vào nhà vệ sinh, trong quán không có khách nào khác, hắn nảy sinh ý định phạm tội.
Sự đã đi theo chủ quán vào nhà vệ sinh, dùng dao găm mang theo, đâm một nhát vào cổ chị Hoa. Hai bên giằng co nhưng nạn nhân đã không cự lại được gã sát nhân đang sức trẻ.
Giết chị Hoa xong, Sự đã chiếm đoạt 1 chiếc nhẫn vàng ta 3 chỉ, 1 đôi hoa tai vàng tây của chị Hoa đeo trên người, sau đó lục soát quầy hàng lấy 250.000 đồng. Sau khi gây án, hắn vào rửa tay, chân, sau đó kéo cửa xếp, đóng cửa quán, kéo 2 chậu hoa chặn trước cửa quán, nhằm mục đích ngăn cản sự phát hiện của mọi người.
Sau khi gây án, Sự thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, mua bộ quần áo mới để thay, rồi đem con dao gây án vứt xuống sông Hồng.
Hắn đem 2 chiếc điện thoại cướp được bán tại 1 cửa hàng ở Cầu Giấy rồi bắt xe về Đại Từ, Thái Nguyên, bán đôi hoa tai cho hiệu vàng Thủy Vân được 860.000 đồng. Cơ quan công an đã thu giữ 1 chiếc nhẫn vàng ta 3 chỉ, 1 đôi hoa tai là tang vật vụ án và 900.000 đồng (tiền bán tài sản cướp được).
Sinh ra ở miền quê nghèo Đại Từ, Thái Nguyên, bố mẹ Sự chỉ biết trông vào ruộng đồng. Là anh cả trong gia đình có hai anh em, học đến lớp 11, nhà nghèo, Sự bỏ học ở nhà giúp cha mẹ làm nông nghiệp.
Cha của Sự vì muốn kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình, vẫn phải làm thêm nghề xây dựng để cải thiện cuộc sống. Ông mừng lắm khi Sự được gọi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cha mẹ Sự vẫn mong mỏi môi trường quân đội sẽ giúp con trai mình thêm trưởng thành, rắn rỏi.
Thế nhưng, đi nghĩa vụ không được bao lâu, Sự năm lần bảy lượt trốn đơn vị về nhà, khiến cha mẹ hắn phải khốn khổ đưa con trở lại. Sự nhập ngũ từ ngày 8/2/2012, từ đó đến nay, tổng cộng đã 5 lần hắn trốn khỏi đơn vị.
Khi sống ở đơn vị, Sự liên tục giở thói ăn cắp vặt của đồng đội để lấy tiền tiêu xài. Đã có lần hắn trộm 9 chiếc điện thoại di động của mọi người và bị phát hiện. Sự mê game, nợ tiền, hắn bỏ trốn khỏi đơn vị, mang theo món nợ 3 triệu đồng mà chưa có cách nào kiếm tiền trả nợ.
Không giống như những lần trước, lần này, trốn khỏi đơn vị, Sự không về nhà mà “dạt” xuống Hà Nội sống lang thang. Khi thiếu tiền tiêu xài thì hắn nghĩ ra cách giết người cướp của để có tiền ăn tiêu.
Biết con mình phạm tội giết người, cướp tài sản, bố mẹ Sự không khỏi bàng hoàng. Họ không biết những tháng ngày tiếp theo sẽ phải đối diện thế nào với ánh nhìn của hàng xóm. Bao niềm hy vọng họ đặt vào đứa con trai duy nhất giờ đã vụt tắt.
Ngồi tại trụ sở cảnh sát, Sự lì lợm, cau có. Không như những tên tội phạm khác, khi bị bắt đều muốn nhắn gửi điều gì đó đến gia đình, nhưng Sự thì khác, hắn không mở miệng nói nửa lời, chỉ thỉnh thoảng buông tiếng thở dài, khi các phóng viên đã rút đi, đôi mắt hắn có chút hoe đỏ, hắn cắm cúi ngồi viết bản tự khai.
Sự biết rằng hắn sẽ phải đối mặt với mức án cao. Sau khi gây tội ác, tương lai trước mắt hắn giờ chỉ còn là một màu tối.
- Hoài Anh










