Mẹ ném con từ tầng 4 xuống đất rồi chụp ảnh đăng lên mạng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bị ám ảnh bởi việc chụp ảnh tự sướng để đăng tải trên mạng, người mẹ trẻ này chụp lại ảnh ném đứa trẻ từ cửa sổ tầng 4 xuống dưới sàn, sau đó nhảy lầu tự tử.

Darya Chekova, 35 tuổi, kết hôn với một doanh nhân thành đạt muốn chết cùng con trai là Sasha Chekova khi bị ám ảnh bởi bức ảnh “tự sướng”. Lịch sử máy tính của cô cho thấy cô thường chia sẻ các video clip, những hình ảnh với người lạ. Thậm chí cô cũng cắt đứt liên lạc với mẹ trên mạng.

Darya Chekova - bà mẹ bị ám ảnh bởi các bức ảnh "tự sướng".

Thám tử cho rằng bà Chekova đã trở nên tự kỷ, thu mình, cắt đứt hết các mối quan hệ với bạn bè và gia đình, thay vào đó là việc tìm niềm vui trên các trang web trực tuyến.

Hàng xóm cho biết, Chekova rất chú ý đến hình ảnh cá nhân nhưng lại không nghĩ rằng điều đó là lạ thường. Vì sự ám ảnh, lo lắng về những bức ảnh “tự sướng” của mình mà chính tay Chekova đã ném đứa con trai từ tầng thứ 4 xuống đất. Sau khi ném con trai xuống đất Chekova đã chụp ảnh lại rồi đăng tải lên mạng.

Bị ám ảnh bởi bức ảnh “tự sướng”, mẹ ném con từ tầng thứ 4 trước khi tự tử.

Sau khi hoàn tất các việc đó người mẹ trẻ cũng nhảy theo con.

May mắn thay, cả hai mẹ con đều sống sót khi rơi xuống. Được biết, Chekova bị trọng thương ở đầu, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và cả hai sẽ phải ở trong bệnh viện thời gian dài.

Trước đó, vào tháng 12/2013 người dân Thượng Hải, Trung Quốc đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng một người phụ nữ trẻ định ném con từ ban công tầng 12 của tòa nhà chung cư.

Ban đầu, người phụ nữ trẻ xuất hiện một mình rồi ngồi vất vưởng, chênh vênh tại bạn công tầng 12. Cô liên tục khóc lóc, la hét và đòi nhảy lầu tự tử từ ban công. Đột nhiên, cô quay vào bên trong căn hộ rồi bế con trai nhỏ tuổi ra ban công. Lúc này, người phụ nữ vẫn liên mồm gào thét "Đừng cản tôi! Tôi sẽ ném thằng bé xuống rồi tự tử ngay lập tức".

Cô liên tục gào thét muốn ném con trai xuống rồi tự tử.

Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ, người dân xung quanh đã nhanh chóng gọi điện cho lực lượng cứu hỏa. Ngay lập tức, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường để bố trí kịch bản ngăn cản hành động liều lĩnh của người phụ nữ trẻ.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho hay "Đó là một tình huống rất nhạy cảm. Chúng tôi không thể biết rằng liệu cô ấy có ném con trai xuống đất rồi nhảy lầu tự tử ngay lúc đó hay không. Bởi vậy, chúng tôi đã cử một chuyên gia sức khỏe đến nói chuyện và khuyên nhủ thật nhẹ nhàng với cô ấy. Trong khi cuộc nói chuyện đang diễn ra, nhân viên cứu hỏa đã bí mật tiếp cận 2 mẹ con từ tầng 13."

Rất may là lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời.

Sau khi vụ việc xảy ra, người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện tâm thần, trong khi đó cậu con trai của cô đã được nhận nuôi.

Theo báo chí Trung Quốc, nguyên nhân dẫn đến hành động nguy hiểm của người phụ nữ trong vụ việc này là do cô quá chán nản và đau khổ vì thất nghiệp và "bị mắc kẹt trong nhà" cả ngày.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn