Ngã gãy chân, tên trộm van xin bị hại đưa đi cấp cứu

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Leo lên hàng rào để thoát thân, tên trộm bị ngã gãy chân, nằm vật xuống đường kêu la thảm thiết. Tên này van xin nạn nhân chở về nhà hoặc đưa đi cấp cứu vì quá đau chân.

Theo thông tin từ chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1987, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, vào lúc 21h ngày 23/4, khi chị đang ngồi trong phòng ngủ, bất ngờ thấy một bóng người lao vào giật chiếc giỏ xách (bên trong có hơn 19 triệu đồng) rồi bỏ chạy.

Chị Dung vừa đuổi theo vừa tri hô khiến kẻ trộm hốt hoảng leo lên hàng rào cao hơn 2 m để chạy trốn. Do run sợ, đối tượng đã té đập người xuống đường ngã ra đường, gãy chân trái.

Khi chị Dung đuổi kịp, tên này van xin nạn nhân chở về nhà hoặc đưa đi cấp cứu vì quá đau chân.

Nhận được tin báo, công an thị trấn Ngãi Giao đã có mặt tại hiện trường và đưa tên trộm đi cấp cứu, thu lại đủ tiền cho chị Dung.

Tên trộm được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, kẻ trộm khai tên Bùi Minh Đức (SN 1995, ngụ thị trấn Ngãi Giao), đã có nhiều tiền sự.

Trước đó, vụ việc tương tự đã xảy ra tại Quảng Trị.

Khi Truyền (quê Hải Lăng, Quảng Trị) đang thập thò ở cầu thang nhà chị H. tại phường 1, TP Đông Hà thì nghe tiếng tri hô “có trộm” nên bỏ chạy. Tuy nhiên khi tẩu thoát, Truyền trượt chân rơi xuống mái tôn, lọt xuống nền nhà nằm bất động và công an đã đến đưa tên trộm đi cấp cứu.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, Truyền khai nhận sau khi trộm được điện thoại, đợi trộm thêm tài sản khác thì bị phát hiện nên bỏ chạy.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn