Nghiện game, thanh niên bị bạn gái kéo lê, đạp vào mặt

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Không ngừng chơi game trên điện thoại di động, thanh niên đã bị bạn gái kéo lê khắp nơi trên toa tàu điện ngầm, thậm chí còn đạp vào mặt.

Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại một toa tàu điện ngầm ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Được biết, thiếu nữ này yêu cầu bạn trai của mình ngừng chơi game trên di động, nhưng chàng trai vẫn coi như không có gì, thậm chí còn không thèm ngó ngàng đến cô gái. Bực bội, chán nản, cô gái đã không ngần ngại kéo lê chàng trai trên toa tàu điện ngầm.

nghiện điện thoại

Cô gái to tiếng nhắc nhở bạn trai ngừng chơi game trên điện thoại.

Ngay cả khi bị bạn gái của mình kéo lê ra khỏi toa tàu, chàng trai vẫn nhất quyết không rời mắt khỏi chiếc iPhone đang cầm trên tay.

Gay cấn hơn nữa, sau khi lôi chàng trai ra khỏi tàu điện, cô gái phải túm lấy chiếc điện thoại và tiếp tục kéo chàng trai trên sàn ga tàu.

nghiện điện thoại

Bị bạn gái lồi sềnh sệch trên ga tàu nhưng chàng trai vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Đỉnh điểm là khi cô gái buộc phải "tung chưởng", đạp chân vào mặt bạn trai nhưng vẫn không thể giằng được chiếc điện thoại ra khỏi tay “con nghiện” này.

nghiện điện thoại

Cô gái đã đạp vào mặt chàng trai nhưng vẫn không giằng được điện thoại.

Sự việc quá mức tưởng tượng khiến nhiều người hoài nghi đây là một chiêu trò gây chú ý của hãng điện thoại nào đó, nhưng những hình ảnh từ hiện trường cho thấy hành động này không hề có dấu hiệu sắp đặt.

nghiện điện thoại
Mô tả ảnh.

Một nhân chứng tên Yuan Fang còn nói: “Nếu đây là một sự dàn dựng thì tôi không có gì phải ngạc nhiên. Thậm chí, một đứa trẻ đã khóc thét lên khi chứng kiến cặp đôi lời qua tiếng lại và giằng co chiếc điện thoại”.

“Cô gái đi trước, trong khi chàng trai đi chậm rãi sau lưng và chúi mắt vào điện thoại” - bà Feng (một nhân chứng khác) cho biết.

“Lúc đầu cô ấy đã tính giật nhanh chiếc iPhone nhưng không thành công. Do đó, cô ta buộc phải kéo lê tên cứng đầu này ra khỏi toa trước khi nó đóng. Cô ấy la hét dữ dội kêu chàng thanh niên kia buông chiếc điện thoại ra nhưng vẫn bất lực” - bà nói thêm.

Được biết, sự việc rất căng thẳng lúc đầu nhưng sau đó cả hai đã đồng ý trở lại toa.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn