Nổi da gà với những hình ảnh về bi kịch của cuộc sống hiện đại

(Phunutoday) - Những thông điệp về sự sống, cái chết, giàu - nghèo... ẩn trong những bức tranh biếm họa khiến không ít người xem bàng hoàng.
Giáo dục trẻ em chỉ là những khuôn thước.

Giáo dục trẻ em chỉ là những khuôn thước.

Khi bạn chỉ quan sát thế giới xung quanh bằng ''ống nhòm'' Facebook thay vì mở cửa và bước ra ngoài thế giới thực.

Khi bạn chỉ quan sát thế giới xung quanh bằng ''ống nhòm'' Facebook thay vì mở cửa và bước ra ngoài thế giới thực.

Thời gian cứ trôi qua và nấm mồ đang được dọn sẵn.

Thời gian cứ trôi qua và nấm mồ đang được dọn sẵn.

Nếu bạn chấp nhận bị cầm tù và lệ thuộc thay vì tự giải thoát cho mình.

Nếu bạn chấp nhận bị cầm tù và lệ thuộc thay vì tự giải thoát cho mình.

Khi thông điệp hòa bình bị che lấp bởi chết chóc và chiến tranh.

Khi thông điệp hòa bình bị che lấp bởi chết chóc và chiến tranh.

Nạn phân biệt màu da, chủng tộc vẫn còn đầy rẫy.

Nạn phân biệt màu da, chủng tộc vẫn còn đầy rẫy.

"Táo đó, ăn đi!"

"Táo đó, ăn đi!"

Khi bạn là con nghiện của những đồ uống có cồn.

Khi bạn là con nghiện của những đồ uống có cồn.

Vật nuôi cũng bị phân biệt đối xử.

Vật nuôi cũng bị phân biệt đối xử.

"Thế giới vàng" của "lục địa đen".

"Thế giới vàng" của "lục địa đen".

"Xin ông hãy trả lại cho chúng tôi xác người anh em của mình!".

"Xin ông hãy trả lại cho chúng tôi xác người anh em của mình!".

"Kinh khủng quá, đổ hết sơn ra đường rồi!"

"Kinh khủng quá, đổ hết sơn ra đường rồi!"

Những nhà diễn thuyết đã ra đời từ đây

Những nhà diễn thuyết đã ra đời từ đây

Người giàu và vật nuôi đều có chung bản chất là... ham ăn.

Người giàu và vật nuôi đều có chung bản chất là... ham ăn.

Đôi khi, đồng loại lại sử dụng lẫn nhau như mồi nhử.

Đôi khi, đồng loại lại sử dụng lẫn nhau như mồi nhử.

Niềm tin đã không còn là thứ duy nhất cứu rỗi con người.

Niềm tin đã không còn là thứ duy nhất cứu rỗi con người.

Đừng tin vào lời nói của những nhà diễn thuyết.

Đừng tin vào lời nói của những nhà diễn thuyết.

Khi chiến tranh dọn đường cho quyền lực.

Khi chiến tranh dọn đường cho quyền lực.

Công nghệ đang giết chết dần những ước mơ.

Công nghệ đang giết chết dần những ước mơ.

Đàn cừu ngây thơ trong cuộc chiến tranh giành số phiếu.

Đàn cừu ngây thơ trong cuộc chiến tranh giành số phiếu.

Ô nhiễm môi trường đang tiêu hủy những sân chơi và ước mơ con trẻ.

Ô nhiễm môi trường đang tiêu hủy những sân chơi và ước mơ con trẻ.

Cuộc sống giống như một game tranh giành với thần chết.

Cuộc sống giống như một game tranh giành với thần chết.

Bộ óc của nhiều người chỉ hoạt động giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Bộ óc của nhiều người chỉ hoạt động giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Thanh Hà (Tổng hợp)