Phẫn nộ: Cha tuổi teen ném con xuống ao nước

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Viện KSND tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định truy tố Nguyễn Văn Trọng (17 tuổi ở Đồng Tháp) về hành vi giết người và trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2012, Trọng chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thanh L. (20 tuổi, ngụ tại địa phương). Tháng 4/2013, L. sinh một bé trai đặt tên là Nguyễn Trọng S. và sống chung nhà với mẹ ruột L. ở ấp Tân Hòa (xã Tân Nhuận Đông).

Trong bữa cơm chiều 9/9/2014, L. trách Trọng không chịu làm việc chỉ mãi chơi bời, dẫn đến cự cãi. Tức giận, Trọng lấy dao kề vào cổ L. dọa giết, rồi ẵm con trai ném xuống ao nước trước nhà.

Mô tả ảnh.
Hiện trường nơi Trọng ném con ruột xuống ao nước.

Ao nước cạn, cháu bé chỉ bị dính bùn và không ảnh hưởng đến tính mạng. Mọi người lại ẵm lên để tắm thì bị Trọng ngăn cản, dọa giết.

Sau đó, Trọng ẵm cháu bé về nhà mẹ ruột gần đó tắm rửa. Cháu bé bị nhiễm lạnh nên phải nhập viện điều trị.

Sau khi cháu bé hết bệnh, Trọng cùng L. ra ngoài thuê trọ ở, chứ không sống ở nhà mẹ L. nữa.

Rạng sáng 24/12/2014, Trọng đi ngang khách sạn Vương Phú thì thấy cửa bên hông không khóa nên lẻn vào lấy trộm số tiền 3,4 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng.

Số tài sản này Trọng mang về cất giấu dưới gối ngủ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Kinh hoàng: Nghịch tử giết mẹ rồi dìm xuống mương nước
Sau khi gây án, Nghĩa đã kéo lê xác bà T. dìm xuống mương nước rồi lấy lá cây phủ lên, sau trở vào căn chòi nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
 
Nghi ngoại tình, chồng chém đứt bàn tay vợ
Sau khi 2 người xảy ra cãi vã, Chen đã bất ngờ dùng dao chặt đứt tay trái của vợ.
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn