Phát hiện thi thể bên trong phà Sewol

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sáng nay lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đã phát hiện những thi thể đầu tiên trong khoang hành khách trên phà Sewol. Thời tiết xấu cùng với việc con tàu chìm nghỉm vào chiều tối qua làm cho hy vọng cứu sống nạn nhân giảm dần đi.

Gần 6h sáng nay, các thợ lặn, bằng mắt thường, đã phát hiện ba thi thể trên tầng bốn của con phà chìm. Tuy nhiên, nhân viên cứu hộ hiện vẫn chưa vào được khoang hành khách bởi gặp khó khăn trong việc mở cửa, tầm nhìn thấp và tối.

Lực lượng tuần duyên, hải quân và các thợ lặn tư nhân đã nỗ lực suốt đêm qua để lặn vào các khoang hành khách ở tầng thứ ba và thứ tư của phà Sewol, với hy vọng tìm thấy người sống sót đang mắc kẹt.

Mô tả ảnh.
Thi thể nạn nhân xấu số được đưa đi.

Kết cấu của phà Sewol có 5 tầng, trong đó khoang hành khách ở tầng ba và tư, còn tầng hai là khoang chở hàng, nhà ăn nằm ở tầng một. Các thợ lặn đã thâm nhập được vào hai tầng dưới. Theo Xinhua, khi vụ việc xảy ra, 87 hành khách ở lại khoang tầng ba, 353 người khác được đưa lên tầng bốn và 7 người ở tầng năm. 

Con phà chìm nghỉm vào chiều qua, làm tăng thêm lo ngại về khả năng sống sót của người mất tích và khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận thân phà. Các thợ lặn quân đội sau đó sử dụng các túi khí khổng lồ, giữ cho Sewol không bị chìm hẳn. Hoạt động tìm kiếm bị hoãn vào lúc 23h hôm qua do nước siết và sóng cao, nhưng đã được công việc đã được nối lại lại vào lúc 4h sáng nay. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết hôm nay khá bất lợi cho việc tìm kiếm.

Mô tả ảnh.
Phà chìm cộng với thời tiết xấu gây khó khăn cho việc cứu hộ.

Cũng trong hôm nay, cảnh sát đã bắt giữ thuyền trưởng Lee Joon-Seok cùng hai thủy thủ vì vô trách nhiệm và tội vi phạm luật hàng hải, không đảm bảo sự an toàn cho các hành khách.

Khi bị hỏi tại sao không di tản hành khách lúc phà bắt đầu nghiêng, ông Lee khẳng định làm như thế vì sự an toàn của các hành khách.

“Khi đó tàu cứu hộ chưa tới, không có tàu cá nào ở quanh đó. Các dòng hải lưu chảy rất mạnh và nước quá lạnh. Tôi sợ hành khách sẽ bị cuốn trôi đi xa và rơi vào nguy hiểm nếu di tản quá vội vàng” - ông Lee giải thích.

Gia đình các hành khách vẫn tập trung trên đảo Jindo, nhưng bắt đầu tỏ ra bi quan khi ba ngày đã trôi qua mà các đội cứu hộ vẫn chưa giải cứu được một người nào nữa. “Chúng tôi không còn thời gian nữa rồi. Nhiều người ở đây cho rằng hôm nay là ngày cuối cùng để cứu các hành khách bị mắc kẹt trong tàu. Sau ngày hôm nay sẽ chẳng còn hi vọng gì nữa” - ông Nam Sung-Won, có cháu 17 tuổi bị mất tích, than thở.

Cơ quan chức năng xác định, trong 476 người có mặt trên phà Sewol, hiện có 29 người được xác nhận đã thiệt mạng, 174 người được giải cứu và 273 người vẫn đang mất tích.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn