Quá khứ buồn của cô gái vụ sát hại người tình ngày Valentine

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Được biết, H. là con gái thứ hai trong gia đình có 4 chị em gái. Điều kiện gia đình éo le, gặp nhiều khó khăn. Mẹ mất sớm, H. phải bỏ học...

Liên quan đến vụ việc giết người tình gây xôn xao Thái Nguyên những ngày qua, PV tìm về địa phương nơi Đào Thị H. (SN 1994) trú tại xã Thanh Minh, Phú Bình, Thái Nguyên để tìm hiểu sự việc.

Được biết, H. là con gái thứ hai trong gia đình có 4 chị em gái. Điều kiện gia đình éo le, gặp nhiều khó khăn. Mẹ mất sớm, H. phải bỏ học giữa chừng và bươn trải cuộc sống. Thiếu thốn tình cảm cùng cú sốc khi mất mẹ, tính tình của H. dần dần có những thay đổi.

Chân dung hung thủ Đỗ Duy Định.

Lớn lên H. ‘lang bạt kỳ hổ’ và rồi duyên phận đưa đẩy H. kết hôn với Trần Quốc H. (Bình Lục, Hà Nam). Hai người chung sống có với nhau một người con gái 3 tuổi. Sau khi cưới nhau, vợ chồng H. cùng đưa nhau lên thị trấn Hương Sơn, Phú Bình mở quán bán hàng ăn.

Không biết vì lí do gì nhưng từ khi chuyển lên đó cuộc sống vợ chồng không yên ấm hạnh phúc, H. bỏ chồng và con lên TP. Thái Nguyên làm ăn và sinh sống cùng Đỗ Duy Định (SN 1991), HKTT xóm Tân Dân, thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư, Thái Bình).

Nhiều người dân khi biết tin H. bị Đỗ Duy Định (SN 1991), người mà nhiều lần H. đưa về gia đình chơi đâm chết đều cảm thấy xót xa. Hơn thế nữa ai cũng bức xúc với Định tại sao lại nhẫn tâm gây ra cái chết cho H. như vậy. Nhưng điều xoáy sâu vào nỗi đau tâm can những người ở lại chính là những lời bàn tán ác khẩu, cái kết đau buồn của H. chính từ sự lẳng lơ?

Trao đổi với PV, ông Đào Duy Thận - Trưởng thôn Nam Hương 1, xã Thanh Ninh cho biết: “Gia đình cháu Đào Thị H. (SN 1994) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sau khi mẹ cháu H. mất các cháu sống thiếu tình cảm của mẹ đẻ. Bố các cháu có đi lấy một người vợ hai và sinh được hai người con, các cháu hiện vẫn còn nhỏ.

Người vợ hai của ông Độ chịu thương, chịu khó làm việc để chăm lo cho các con. Cách đây khoảng 2 tháng, ông Độ bị một người đi xe máy tông vào khiến chân bị gãy nên không làm được công việc, tất cả gánh nặng gia đình dồn lên vai người vợ hiện nay. Cháu H. từ khi mẹ mất thì tính nết có phần ương ngạnh, không chịu nghe lời khuyên của bố”.

Trước đó, tại cơ quan điều ra, Định khai nhận ngày 30/1/2015, Định thuê một phòng trọ trên địa bàn phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên để ở cùng H.

Khoảng 21h ngày 13/2, khi Định đang ở phòng thì nhận được điện thoại của H. với nội dung “Tối nay em không về, ra tết em không ở với anh nữa”, Định đã thuyết phục H. không bỏ đi nhưng bất thành.

Khoảng gần một tiếng sau H. trở về phòng và lấy quần áo để chuẩn bị đi cùng một người bạn. Trong lúc H. thu dọn quần áo để đi, Định cố níu kéo H. ở lại nhưng không được H. đồng ý với lý do “Tao với thằng kia sắp cưới”.
Bực tức vì thuyết phục H. không được, và H. ngang nhiên bỏ đi với người con trai khác, Định nảy sinh ý định giết H.

Trao đổi với PV, ông Đào Duy Thận - Trưởng thôn Nam Hương 1, xã Thanh Ninh cho biết: “Gia đình cháu Đào Thị H. (SN 1994) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Sau khi mẹ cháu H. mất các cháu sống thiếu tình cảm của mẹ đẻ. Bố các cháu có đi lấy một người vợ hai và sinh được hai người con, các cháu hiện vẫn còn nhỏ. Người vợ hai của ông Độ chịu thương, chịu khó làm việc để chăm lo cho các con.

Cách đây khoảng 2 tháng, ông Độ bị một người đi xe máy tông vào khiến chân bị gãy nên không làm được công việc, tất cả gánh nặng gia đình dồn lên vai người vợ hiện nay. Cháu H. từ khi mẹ mất thì tính nết có phần ương ngạnh, không chịu nghe lời khuyên của bố”.
Trước đó, tại cơ quan điều ra, Định khai nhận ngày 30/1/2015, Định thuê một phòng trọ trên địa bàn phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên để ở cùng H.

Khoảng 21h ngày 13/2, khi Định đang ở phòng thì nhận được điện thoại của H. với nội dung “Tối nay em không về, ra tết em không ở với anh nữa”, Định đã thuyết phục H. không bỏ đi nhưng bất thành.

Khoảng gần một tiếng sau H. trở về phòng và lấy quần áo để chuẩn bị đi cùng một người bạn. Trong lúc H. thu dọn quần áo để đi, Định cố níu kéo H. ở lại nhưng không được H. đồng ý với lý do “Tao với thằng kia sắp cưới”.
Bực tức vì thuyết phục H. không được, và H. ngang nhiên bỏ đi với người con trai khác, Định nảy sinh ý định giết H.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng ra tay giết chết bạn hàng
Nghi ngờ bạn hàng tán tỉnh vợ mình, người chồng nổi giận lôi đình xách súng bắn chết tình địch rồi ra cơ quan công an tự thú.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn