Quan hệ với bé gái lớp 7, chú rể vào tù trước ngày cưới

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bị cáo cũng cho rằng từ khi biết Tâm có bầu, mỗi tháng cũng cung cấp theo khả năng của mình, tháng một vài trăm ngàn, tháng 1 triệu.

Dù đã có người yêu, nhưng Sáng vẫn lén lút quan hệ tình dục với nữ sinh lớp Bảy suốt hai năm trời khiến bé gái mang bầu. Do cuộc sống ở quê nghèo khó, lại không ruộng vườn, nên chục năm về trước, gia đình em Lưu Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1997, quê huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa nhau lên quận Tân Phú (TP.HCM) làm thuê làm mướn.

Năm 2010, lúc cô bé đang học lớp Bảy, thì quen với Nguyễn Hữu Sáng (SN 1992, người cùng quê) đang thuê trọ phía sau nhà trọ gia đình Tâm. Thấy cô bé dễ thương, non nớt, lại có phần “phóng khoáng” nên Sáng tán tỉnh. Suốt thời gian dài Sáng thường lui tới nhà trọ chơi, nhưng gia đình cô bé hoàn toàn không hề biết chuyện cặp đôi “yêu” nhau.

quan-he-phunutoday-vn
Mẹ con bị hại đến dự phiên tòa xử “con rể hụt”.

Hè năm 2008, khi cô bé chuẩn bị lên lớp Chín thì phát hiện mình đã mang bầu năm tháng. Lo sợ gia đình biết chuyện, cô bé tìm cách nói với Sáng tìm cách “giải quyết” cái thai, thì chàng trai đề nghị giữ thai lại, hứa sẽ đưa gia đình đến thưa chuyện để “hai đứa cưới nhau”. 

Hai bên thống nhất chờ khi cô bé sinh con xong, phải đủ tuổi mới tổ chức đám cưới được. “Khi biết con gái mang bầu, gia đình tôi như chết điếng, vì nó mới học lớp Tám, gia cảnh lại khó khăn thì lo sao nổi. Cái thai đã lớn quá, thằng Sáng và gia đình nó cũng hứa hẹn đủ điều nên chúng tôi cũng đành nghe theo chờ đợi. 

Thế nhưng càng ngày Sáng càng không quan tâm đoái hoài gì. Khi Tâm gần sinh, chúng tôi báo tin, gia đình họ không thèm nghe máy. Sinh rồi họ cũng chẳng thèm tới. Mãi đến khi thôi nôi đứa bé, mẹ và bà nội Sáng mới lên thăm”, mẹ nạn nhân thuật lại. 

Một ngày giữa năm 2014, khi biết Sáng chuẩn bị làm đám cưới với cô gái khác, Tâm và gia đình mới biết chắc sự chờ đợi mòn mỏi của mình đã vô ích. Tức giận vì bị “hứa lèo”, bị hại làm đơn tố cáo.  

Quá trình điều tra, Sáng khai nhận toàn bộ hành vi giao cấu nhiều lần khiến nạn nhân mang thai khi chưa đủ 16 tuổi.  Tháng 3/2015, TAND quận Tân Phú tuyên phạt Sáng 4 năm 6 tháng tù giam về tội giao cấu với trẻ em, có trách nhiệm cấp dưỡng 1,5 triệu đồng/tháng nuôi con. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị hại cũng kháng cáo đề nghị tăng cấp dưỡng.

quan-he-phunutoday-vn
Bị cáo Sáng lĩnh 40 tháng tù vì tội giao cấu với trẻ em.

Giữa tháng 6/2015 vừa qua, vụ án được TAND TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm. Nạn nhân cho rằng: “Anh ấy đã hứa sẽ cưới con làm vợ, nhưng anh ấy lại đi cưới một người khác, phụ bạc mẹ con con. Nếu anh ấy làm như lời hứa thì đâu có ngày hôm nay…”. Trái ngược với những lời này, Sáng cho rằng mẹ và bà nội đã tới nhà và xin được cưới, nhưng gia đình Tâm cho rằng chưa đến tuổi nên chưa đồng ý. 

Bị cáo cũng cho rằng từ khi biết Tâm có bầu, mỗi tháng cũng cung cấp theo khả năng của mình, tháng một vài trăm ngàn, tháng 1 triệu. 
“Người ta đã chờ đợi bị cáo suốt một thời gian dài, vậy tại sao bị cáo không đến với họ, mà vội vàng đi lấy người khác như vậy? Trong thời gian tại ngoại đó sao bị cáo không đến thăm mẹ con Tâm một lần? Nếu bị cáo thể hiện được điều đó thì chắc giờ này người ta cũng sẽ xin giảm án”, chủ tọa hỏi. 

Đáp lời, Sáng cho biết do công việc lái xe đường dài thường xa nhà, hơn nữa do đã có vợ con chính thức nên phải lo toan nhiều chuyện, chưa đến thăm được, tuy nhiên mỗi tháng vẫn chu cấp 1,5 triệu đồng cho mẹ con Tâm, gửi qua tài khoản.  

Xét thấy dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bị cáo cũng đã cố gắng nỗ lực hết mình để bù đắp phần nào cho bị hại, HĐXX đã tuyên giảm án cho bị cáo xuống còn 3 năm 6 tháng tù.

Cũng giống với tội danh trên, Đinh Đông Đức (sinh năm 1998, tại Ba Vì) phải đứng trước vành móng ngựa vì quan hệ với  em Nguyễn thị Q (Ba vì, Hà Nội) khi em còn chưa đầy 13 tuổi. Người khởi kiện chính là mẹ của Q., vì khi ấy đang lo sợ cả hai sẽ  rủ nhau bỏ đi. Rốt cuộc chính Q đã lên tiếng rằng mình yêu và "muốn hiến dâng tất cả" cho Đức. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, Q sẽ phải chờ "người yêu" của mình một khoảng thời gian không hề ngắn chút nào.

Nói dối mẹ để vào nhà nghỉ với bạn trai, thiếu nữ bị xâm hại
Nói dối mẹ để vào nhà nghỉ với bạn trai, thiếu nữ bị xâm hại
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nói dối mẹ vào trường múa nhưng theo bạn trai vào nhà nghỉ, thiếu nữ 15 tuổi đã bị mất đời con gái.
Theo:  khoevadep.com.vn