Sợ cướp chàng trai tháo chạy, bạn gái xinh đẹp bị cưỡng bức

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nhìn thấy hai tên cướp hung hãn, chàng trai bỏ tháo chạy. Cô người yêu xinh đẹp bị chúng cướp rồi hiếp dâm.

Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm 8 năm tù đối với Lê Đỗ Thanh Tuấn (20 tuổi, ngụ huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) và Nguyễn Đại Tiến (17 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) 4 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo nội dung vụ án, chiều 24/5/2014, Tuấn và Tiến rủ nhau đi nhậu tại quán vịt ở xã Suốt Tân huyện Cam Lâm. Ngà say, 2 tên rủ nhau đi cướp.

Nghĩ là làm, chúng vòng ra phía sau quán lấy trộm 2 con dao Thái Lan làm hung khí rồi bịt mặt bằng khẩu trang tìm con mồi.

Mô tả ảnh.
Hai bị cáo tại tòa.

Đến khoảng 20h, Tiến nhìn thấy anh Hoàng và bạn gái là chị Nhung đang ngồi tâm sự ở đoạn đập Suối Dầu ở xã Suối Tân, 2 tên liền lăm lăm con dao xông đến. Nhìn thấy 2 tên cướp hung hãn, anh Hoàng hoảng sợ vội lên xe máy phóng xe bỏ chạy, bỏ lại chị Nhung.

Ban đầu, chúng đe dọa, cướp của chị Nhung một chiếc điện thoại Nikia 1202 và 143 nghìn đồng. Sau đó, thấy chị Nhung xinh xắn dễ thương, chúng nảy sinh ý định hiếp dâm nên khống chế, ép nạn nhân lên xe để đi tìm chỗ vắng.

Mặc chị Nhung vùng vẫy kêu cứu, chúng vẫn không tha, đồng thời kề dao đe dọa ép chị Nhung đến bãi đất trống thuộc xã Phước Đồng, TP.Nha Trang với mục đích thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc đang thực hiện hành vi thì có 2 thanh niên đi ngang qua. Thấy vậy, chị Nhung hô lớn cầu cứu. Hai tên cướp giật mình sợ hãi bỏ chạy. Tuy nhiên, trước khi đi chúng còn lấy thêm chiếc nhẫn của chị Nhung.

Đến 29/5, Tiến và Tuấn bị cơ quan công an bắt giữ và xử lý theo pháp luật.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn