"Trả thù" nhà trường, phụ huynh cho lấp cổng bằng gạch

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo People' Daily, nhà trường cảm thấy khổ sở khi bị phụ huynh khủng bố bằng cách này.

Trong lúc hàng triệu học sinh Trung Quốc hồ hởi chuẩn bị cho năm học mới, nhiều ông bố bà mẹ ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam lại rất buồn vì con mình bị trượt trong kỳ thi tuyển vào ngôi trường trung học danh tiếng trong thành phố và tìm mọi cách để “trả thù”.

truong-hoc-phunutoday-vn
Gạch đá được chất đống trước cổng.

Theo trang NetEase của Trung Quốc, ngôi trường trung học ở thành phố Trịnh Châu đã bị một số phụ huynh mang khóa đến khóa chặt cổng từ hôm 15.7, ngay sau khi có kết quả thi đầu vào. Một thời gian sau, phát hiện nhà trường đã cho thợ đến phá khóa, các phụ huynh này đã nghĩ ra chiêu độc hơn để “trả đũa” nhà trường.

Ngay trong đêm, họ đã huy động phương tiện và cho đổ hai đống rác to tướng án ngữ ngay trước cổng trường. Sau khi nhà trường thuê nhân công dọn sạch 2 đống rác đó, các phụ huynh giận dữ này quay trở lại, và lần này là với 2 xe chở đất đá, phế thải xây dựng.

truong-hoc-phunutoday-vn
Đường phố rất sạch đẹp, bỗng dưng...

Những người dân sống gần ngôi trường này cho biết “hội phụ huynh có con thi trượt” đã cho đổ 2 xe chở đất đá này ngay trước cổng trường để ngăn cản mọi người qua lại, đồng thời bày tỏ sự tức giận vì nhà trường đã không nhận con mình vào học.

Vụ việc trên đã ngay lập tức làm dậy sóng cộng đồng mạng Trung Quốc. Một cư dân mạng ở Quảng Châu viết: “Cha nào con nấy thôi. Khi bố mẹ hành động bốc đồng như thế này, không khó để tưởng tượng con cái họ học hành như thế nào. Thật may là nhà trường đã không nhận những học sinh đó”.

Trong khi đó, nhiều người bày tỏ lo ngại về tình trạng gian lận thi cử ở Trung Quốc và coi đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều phụ huynh cảm thấy con mình bị đối xử bất công và tự đòi công lý bằng cách của mình. Một người nhận xét: “Nếu các kỳ thi tuyển đầu vào được tổ chức công bằng, các bạn sẽ không phải thấy những cảnh như thế này”.

truong-hoc-phunutoday-vn
Hành động gây xôn xao dư luận của bậc làm cha mẹ...

Nhiều cư dân mạng đồng ý rằng không gì mạnh hơn tình thương mà cha mẹ dành cho con cái, nhưng có vẻ như các ông bố bà mẹ này đã bày tỏ tình thương sai cách. Một người đặt câu hỏi: “Không biết đội quản lý đô thị ở đâu mà để họ hoành hành như vậy nhỉ?”

Theo People' Daily, nhà trường cảm thấy khổ sở khi bị phụ huynh khủng bố bằng cách này: "Chúng tôi chỉ nhận khoảng 100 học sinh trong số 500 hồ sơ đăng ký năm nay", một nhân viên trong trường cho biết. Người này cũng tiết lộ hôm 15/7, cổng trường bị các bậc cha mẹ khóa và phải hai hôm sau mới mở lại được khi thợ khóa tới.

Sự việc thu hút bình luận của cộng đồng mạng và dư luận Trung Quốc."Cha nào con nấy. Bố mẹ nào làm vậy thì cũng không khó để hình dung con cái họ là người thế nào. Nhà trường đã đúng khi không tuyển những học sinh này", một người dân ở thành phố Quảng Châu bình luận.

Tuy nhiên, người dùng mạng có tên shslyx1978 cho rằng "nếu việc kiểm tra học sinh diễn ra công bằng thì mọi người sẽ không phải trông thấy những việc đó".

Vụ việc đã được thông báo tới các cơ quan cấp cao, giới chức thành phố hứa sẽ tới khảo sát và điều tra.

Phụ huynh kéo cả gia đình đến vây đánh cô giáo bất tỉnh
Phụ huynh kéo cả gia đình đến vây đánh cô giáo bất tỉnh
(Xã hội) - (Phunutoday) - Một nhóm người được cho phụ huynh của học sinh trong lớp đã kéo đến trường rồi bất ngờ đánh cô giáo bất tỉnh ngay tại trường.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn