Vụ máy bay MH17: Đưa tro cốt 3 nạn nhân người Việt về đất mẹ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Gia đình chị Minh - thân nhân của 3 mẹ con xấu số thiệt mạng trên chuyến bay MH17 định mệnh đã nhất trí cử em trai chị Minh đi cùng đại diện Bộ Ngoại giao sang nhận dạng và đưa tro cốt 3 mẹ con về.

Trao đổi với PV, một người nhà chị Minh xác nhận, đến thời điểm này, bố mẹ đẻ chị Minh đã nhận được uỷ quyền của bên nhà chồng chị Minh (hiện ở Hà Lan) để đủ tư cách lo thủ tục sớm đưa 3 mẹ con họ về Việt Nam.

mh17

3 mẹ con chị Ngọc Minh đã ra đi mãi mãi trên chuyến bay định mệnh MH17.

Gia đình cũng đã uỷ quyền cho Bộ Ngoại giao đứng ra lo thủ tục và các việc pháp lý cần có thay cho gia đình để xử lý các công việc liên quan. Cả nhà đang hết sức lo lắng và đau lòng theo dõi thông tin trên báo chí về việc nhận dạng và bảo quản thi hài các nạn nhân tại Ukraine.

Mô tả ảnh.

Em trai chị Minh sẽ đi cùng đại diện Bộ Ngoại giao sang nhận dạng và đưa tro cốt 3 mẹ con về đất mẹ.

Hiện việc bố trí cho gia đình sang Ukraine cũng còn phụ thuộc nhiều yếu tố, gia đình đã nhất trí cử em trai chị Minh đi cùng đại diện Bộ Ngoại giao sang nhận dạng và đưa tro cốt 3 mẹ con về. Nếu điều kiện không cho phép, chúng tôi sẽ uỷ quyền toàn bộ, nhờ Bộ Ngoại giao Việt Nam đứng ra lo giúp, một người thân trong gia đình chị cho biết.

mh17

Cháu Đặng Quốc Duy đã ra đi cùng mẹ và chị nơi vùng đất Ukraine xa xôi.

Trước đó không lâu, gia đình chị Minh cho biết đã nhận được thông báo của Bộ Ngoại giao về việc đền bù cho mỗi nạn nhân trên chuyến bay là 170.000 USD. Và gia đình sẽ nhận tổng cộng 510.000 USD (khoảng 10,8 tỷ đồng) để lo hậu sự cho 3 mẹ con xấu số.

mh17

 Gia đình chị Minh ở Hà Nội đã làm lễ phát tang cho ba mẹ con chị.

Ông Nguyễn Văn Khanh, bố đẻ của chị Minh cho biết, chưa lúc nào ông và gia đình phải gánh chịu nhiều nỗi đau dồn dập đến thế. Tháng 8 năm ngoái, con rể của ông, chồng chị Minh, là anh Đặng Quốc Thắng, quốc tịch Hà Lan, đã tử nạn trong một vụ tai nạn tàu tại Hà Lan. Chưa tròn một năm sau ngày anh Thắng mất, ba mẹ con chị Minh lại bị tai nạn máy bay và cả ba đều tử vong.

mh17

Ngôi nhà nơi chị Nguyễn Ngọc Minh từng sinh ra và lớn lên giờ phải gánh chịu nỗi đau quá lớn.

Trước sự ra đi quá đột ngột của 3 mẹ con chị Minh, nhiều người hàng xóm cũng vô cùng xót thương. Chị Trần Thị T. (42 tuổi), hàng xóm của gia đình chị Minh tại Hà Nội, cho biết: "Nghe tin tai nạn máy bay khiến 298 người thiệt mạng tôi đã rất buồn. Nhưng khi biết trong số đó có người Việt, đặc biệt lại là người thân thì càng không thể giấu nổi sự thương tiếc. Sinh ra trong gia đình cơ bản, được giáo dục đầy đủ nên hai chị em Minh nổi tiếng thành đạt. Càng tiếc thương cho hai cháu bé vừa xinh đẹp, khôi ngô lại rất thông minh. Hè nào các cháu cũng về thăm ông bà, nhưng không ngờ đây lại là cái hè cuối cùng của các cháu".

 

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link