Buồn không, cổ tích?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Xã hội luôn mất cân bằng bởi sự nhào lắc của đám đông. Và luôn tìm cách dựng lên những câu chuyện cổ tích chỉ dành riêng cho một số ít người…

Nguyễn Hào Anh, 19 tuổi, vừa bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Nhắc đến tên, hẳn một nửa nước này biết đó là một cậu bé nhà nghèo quê Cà Mau, mấy năm trước đi ở đợ, bị vợ chồng chủ đầm tôm đánh đập, hành hạ chết đi sống lại như thời Trung cổ.

Báo chí phát giác, ào ào “bão’’ nổi. Kết cục vợ chồng chủ đầm tôm mỗi người lãnh án 23 năm tù giam. Cậu bé thì được cả xã hội xúm lại đùm bọc, vỗ về, cùng số tiền gần xa hỗ trợ lên đến gần 900 triệu đồng. Thế kỷ 21, tấn bi kịch trẻ thơ với một cái kết có hậu kiểu ấy, còn hơn một chuyện cổ tích thực thụ.

Mô tả ảnh.
Hào Anh tại cơ quan chức năng.

Tiếp đến là không ít điều tiếng về cậu bé này, như tiêu xài ăn nhậu, sắm sanh hàng hiệu, đánh đuổi cha mẹ ruột ra khỏi nhà…. Nhưng dư luận, báo chí có vẻ cố tình tránh né, khỏa lấp, như không muốn làm đổ vỡ một câu chuyện đẹp. Để rồi, sự thật bẽ bàng. Một cổ tích đẹp đã không còn đất sống...

Hôm qua, trên các mạng xã hội thấy nhiều than thở xót xa, nhưng đều hoang mang không biết xót ai, trách ai. Trách cậu bé, giờ là chàng thanh niên Hào Anh với quá nhiều vết sẹo trong tâm hồn, liên tục tự đập vỡ cơ hội chừng như là duy nhất để hướng thiện vươn lên của đời mình? Trách xã hội đã quá quan tâm, trách các mạnh thường quân đã quá hảo tâm ? Có không ít ý kiến cho rằng, giờ là lúc hãy quên cậu ta đi, để mọi nỗi đau không còn trồi dậy trong mắt nhiều người…

Đời nay, thật khó khăn cho những câu chuyện cổ tích. Khi người ta chỉ muốn xây những cổ tích theo sở thích, trào lưu của số đông. Đến giờ, vẫn chưa thấy ai thử tìm xem những đứa con nhỏ của vợ chồng chủ đầm tôm ấy sống ra sao, có còn đi học không?

Khi theo bản án, cha mẹ chúng mỗi người còn tới 18 năm tù giam, thời gian đủ cho một đứa trẻ trưởng thành kể từ lúc chào đời. Sau ngần ấy năm, liệu những đứa con ấy còn lưu giữ được ký ức thiện-ác gì về cha mẹ chúng ? Có bàn tay nào chìa ra cưu mang những đứa trẻ ấy chưa?...

Xã hội luôn mất cân bằng bởi sự nhào lắc của đám đông. Và luôn tìm cách dựng lên những câu chuyện cổ tích chỉ dành riêng cho một số ít người…

Kẻ tốt vô tâm từ câu chuyện Hào Anh, Kim Ngân
Phải chăng chúng ta đang vung vãi lòng tốt một cách vô tâm và vô tình tạo nên những bi kịch cho chính những người mà chúng ta muốn cứu giúp?
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn