Phụ nữ năm mới, thống trị mới

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đàn ông cho rằng: Phụ nữ là nguyên nhân sụp đổ các triều đại. Tôi thì nghĩ họ chính là động lực để các triều đại mới ra đời.

Loài người từ khi hình thành vốn là một cộng đồng nữ quyền. Đây là quy luật của tự nhiên. Con cái luôn có quyền quyết định, còn con đực chỉ là “công cụ”. Phụ nữ vốn rất tài giỏi và khéo léo nhưng sức vóc lại có phần khiêm tốn. Vì vậy, xã hội mới bị thay đổi khi xuất hiện các hoạt động cần thể lực như là các cuộc chiến tranh. Đàn ông dần dần lên nắm quyền là do vậy. Chứ nhìn lại vào tự nhiên mà xem: nếu không cẩn thận, sau khi hoàn thành “sứ mệnh” là giao phối, con đực khéo còn bị ăn luôn.

Trong truyền thuyết (và tôn giáo), đâu có hiếm truyện phụ nữ vẫn có thể sinh con mà chẳng cần đàn ông. Khi đó, đàn ông chẳng để làm gì. Còn cánh mày râu ấy hả? Họ chẳng làm được gì khi thiếu phụ nữ. Ngay cả thời hiện đại cũng vậy. Một người đàn ông tưởng chừng thành công viên mãn bỗng sẽ nhận ra mình chẳng có gì khi không có được người đàn bà họ yêu thương. Người ta gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Vậy tại sao bây giờ lại có nhiều câu truyện về việc phụ nữ bị áp bức, đối xử bất công? Đấy rõ ràng là một hành động phi tự nhiên! Trên thế giới vẫn còn nhiều nơi phụ nữ sống như nô lệ, bị bạo hành, không được học tập… Từ vị trí thống trị, phụ nữ (như ở Việt Nam) bị co lại trong hai ngày 8-3 và 20-10. Câu “Của Caesar, trả về Caesar” trong trường hợp này, có lẽ nên đổi thành “Của Cleopatra, trả về Cleopatra”.

Tuy vậy, nếu nhìn rải rác trong suốt chiều dài lịch sử, ta vẫn thấy phụ nữ ở vị trí “rủ mành nhiếp chính”. Đàn ông không cần biết là đao to búa lớn ở ngoài như thế nào, nhưng nếu “hậu cung” không bình được, thì chắc chắn loạn. Không có sức vóc, nhưng phụ nữ các thời vẫn thừa hưởng sự khôn ngoan, khéo léo từ các bà tổ thời xưa để đạt được mục đích của mình.

Ngày nay, phụ nữ đang khôi phục lại quyền lực của mình trên tất cả các lĩnh vực. Các hoạt động của chủ nghĩa nữ quyền cũng ngày một lan rộng. Bất bình đẳng giới đang bị cả xã hội (gồm cả đàn ông) lên án. Phụ nữ chúng ta, hơn bao giờ hết, cần phải đứng sát bên nhau để giành lại vị trí ngôi vương. Đừng mất thời gian vào việc bới móc, “đâm chém” lẫn nhau ở khắp mọi nơi như bây giờ. Hãy thân ái, hòa nhã với nhau. Chính điều đó mới mang lại sức mạnh cho chúng ta.

Các chị em phụ nữ Việt Nam! Hãy lấy lại những gì tự nhiên vốn ban tặng cho chúng ta. Chẳng cần phải nổi loạn to tát gì (đấy là kiểu của đàn ông) mà hãy dùng sức mạnh tinh thần mềm dẻo chảy trong huyết quản mỗi người phụ nữ. Hãy “thuần hóa” đàn ông như thuần hóa những chú ngựa bất kham sẽ chở ta chu du mọi miền. Hãy để họ say mềm trong sự ngọt ngào như đường để ta được cầm cương. Rồi dần dần, những gì thuộc về tự nhiên sẽ trở lại với tự nhiên.

Vào ngày đầu xuân năm mới, xin có lời chúc tới toàn thể phái đẹp một năm mới luôn đẹp, luôn khỏe và tràn ngập khôn khéo để chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ là phái đẹp-mạnh.

Chung thủy chỉ có giá 3 triệu đồng?
Nhiều người có tiền, tuy đã có vợ chồng nhưng cố tình "chung sống như vợ chồng với người khác" mà chỉ phạt vài triệu đồng thì chẳng có gì ngăn cản hay răn đe được họ.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn