Những điều tuyệt vời phụ nữ nhận được sau ly hôn

( PHUNUTODAY ) - Ly hôn rồi, đàn ông sẽ mất hết chẳng còn thứ gì. Ngược lại, phụ nữ sẽ có những điều tuyệt vời này.

Để bắt đầu cho bài viết này, chúng tôi xin khẳng định bài viết không có ý khuyến khích chị em ly hôn. Ly hôn là điều không ai mong muốn, là sự rủi ro trong đường hôn nhân của mỗi người.

Thế nhưng sứ mệnh của đời người chính là vượt qua những rủi ro không mong đợi đó để vươn lên. 

“Trong phúc có họa, trong họa có phúc”, hay “trong may có rủi, trong rủi có may”... , ly hôn là một trong những cái “họa” của hôn nhân như vậy. Ly hôn là tai họa, là đau khổ, là việc cực chẳng đã. Nhưng ly hôn cũng là "lối thoát" cho sự bế tắc cùng đường của hôn nhân.

Thế nhưng không ít chị em vì sợ ly hôn mà sống đời sống cam chịu. Họ chấp nhận cuộc sống đau khổ không lối thoát, không chỉ cho mình mà cho cả người bạn đời và những đứa con của họ như một “định mệnh”.

tam-ly-phu-nu-sau-ly-hon

Ly hôn là điều không hay ho gì nhưng không có nghĩa là sợ nó đến mức coi sự bất hạnh của mình như một "định mệnh" như vậy. Thực tế thì, cũng như niềm vui, không có nỗi đau khổ nào là mãi mãi. Bởi cuối đường hầm luôn có ánh sáng.

Đây là những điều phụ nữ có được sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ:

Một trái tim đầy vết thương nhưng lại kiên cường hơn bao giờ hết

Đàn bà ly hôn chính là luôn mang vác một vết thương mà năm dài tháng rộng cũng không vùi lấp đi được hết. Trái tim đàn bà từng đổ vỡ loang lổ những thất vọng ê chề, những cố chấp bất kham, những mộng mị tan tành. Nhưng từng bước qua được thời khắc tồi tệ nhất, đàn bà mới có thể kiên cường hơn bao giờ hết.

Đàn bà lúc này lại như đóa hoa nở hai lần, càng ngát hương càng đậm sắc đậm màu với tháng năm. Hết thảy gom tụ lại thành nét sắc sảo chỉ có đàn bà ly hôn mới có. Như chẳng sợ đau lòng nữa, không quản tháng năm thăng trầm, còn có thể sống, chính là còn tràn đầy yêu thương hồ hởi.

Lại hy vọng như chưa từng đổ vỡ, lại yêu thương như chưa từng tổn thương. Đàn bà bây giờ lại nồng đượm dư vị của tháng năm, từng trải dẻo dai nhưng cũng mãnh liệt khôn ngoan. Đây rõ ràng là điều gái đôi mươi dù son trẻ đẹp đẽ thế nào cũng khó lòng có được.

Một cuộc hôn nhân dang dở nhưng còn cả một cuộc đời đáng để sống

Đàn bà một lần đò chính là cả đời đều vương vấn hai chữ “dở dang” với đời. Dở dang một mình bước qua đống tro tàn của hôn nhân. Dang dở lẻ bóng nuôi con những tháng năm sau này. Và cả không thể trọn vẹn để dành cho một ai khác bước đến.

ly-hon-1-1724-phunutoday

Nhưng cái không thể vẹn tròn ở đàn bà từng ly hôn lại là điều đáng để trân quý hơn bao giờ hết. Vì từng dở dang mới biết trân quý hạnh phúc. Vì từng biết phải buông tay khổ đau thế nào mới giàu lòng tin và nghị lực. Vì từng cạn cùng yếu đuối mới có lúc tràn đầy mạnh mẽ dẻo dai. Và vì từng nếm mùi dở dang mới mưu cầu một cuộc đời đáng để sống.

Một người đàn ông tệ ra đi nhưng còn chính mình và con quý giá nhất

Điều quý giá ở đàn bà từng ly hôn chính là họ biết trân quý chính mình và con hơn là níu kéo một người đàn ông tệ. Với họ, đàn ông tệ không có, nhưng nhất định phải giữ lấy mình và con thật tốt. Đàn ông, đến một lúc cũng như vật ngoài thân, có thì vui, không có cũng không chết được.

Nhưng phụ nữ bỏ rơi mình, không thể giữ nổi con mới là điều tồi tệ nhất ở đời. Đàn bà bỏ chồng rồi, chứ có phải mất cả cuộc đời đâu. Còn chính mình để chăm sóc, còn con để trông chờ và còn biết bao điều ý nghĩa để cố gắng và hy vọng.

Nếu một cuộc hôn nhân luôn mang lại cho bạn chỉ toàn nỗi bất hạnh. Bạn đã cố gắng đủ mọi cách để thay đổi nhưng vẫn mãi bế tắc thì lúc đó bạn nên nghĩ đến việc ly hôn. Ly hôn lúc ấy sẽ là sự kết thúc của một chuỗi những cố gắng trong vô vọng của bạn.

Đó là sự kết thúc một con đường để bạn rẽ sang một con đường khác. Con đường mới có thể cũng là chông gai nhưng bạn sẽ biết cách đối diện với chúng, nhận thức đúng về chúng và có cách ứng xử đúng.

Ly hôn mang lại đau khổ nhưng chính nhờ những nỗi đau đó đã khiến cho không ít người trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT