Điều tra nghi án bé gái 12 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm

( PHUNUTODAY ) - Theo đơn tố cáo, đối tượng dụ bé 12 tuổi vào phòng, cho xem phim đồi trụy rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Phải đến khi con gái út của đối tượng chạy sang và phát hiện, tên này mới thả cô bé ra.

Chiều 4/9, thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), xác nhận cơ quan này đã thụ lý đơn tố cáo của gia đình bà P.T.H.N. (36 tuổi, trú xã Vĩnh Lương) về việc con gái bị hàng xóm hiếp dâm.

Nạn nhân là bé Hồng (đã đổi tên, sinh ngày 15/10/2006). Theo đơn tố cáo của bà N., cách đây hơn nửa tháng, con gái bà là bé Hồng bị ông Danh (khoảng 50 tuổi) là hàng xóm của gia đình rủ vào nhà, cho coi phim đồi trụy rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Gia đình bé gái kể lại sự việc trong nước mắt

Gia đình bé gái kể lại sự việc trong nước mắt

Bà N. cho hay, khoảng thời gian đó, bà phát hiện thấy con có biểu hiện bất thường nên bà dò hỏi, nhưng con gái chỉ tỏ ra hoảng loạn khi nhìn qua nhà hàng xóm. "Sau nhiều lần trấn an con, con bé mới kể đã bị người đàn ông hàng xóm cho xoài dụ vào phòng, cho coi phim đồi trụy và thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Con bé có la hét kêu cứu nhưng bị bịt miệng. Sự việc chỉ dừng lại khi con gái út của người đàn ông này chạy vào phòng và chứng kiến sự việc. Ông này còn nói sẽ giết con tôi nếu kể cho ai nghe nên phải hơn chục ngày sau con bé mới kể lại sự việc", bà N. kể trong nước mắt.

Sau khi xảy ra vụ việc cháu Hồng trở nên ít nói, hay sợ hãi và không muốn đi học. "Nó phát triển chậm hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng vẫn đi học bình thường. Năm nay Hồng vào lớp 6, nhưng giờ cháu không dám ra đường và đến trường vì nhiều người hỏi thăm, bạn bè chọc ghẹo sau sự việc”, bà N. cho biết.

Nghe con gái kể lại sự việc xong, gia đình bà N. đã lập tức dẫn con lên công an trình bày và được công an cấp giấy giới thiệu đi khám tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Cô bé 12 tuổi chậm phát triển hơn các bạn nhưng cũng đã học lên lớp 6. Từ ngày xảy ra vụ việc, cô bé không dám ra đường vì sợ hãi

Cô bé 12 tuổi chậm phát triển hơn các bạn nhưng cũng đã học lên lớp 6. Từ ngày xảy ra vụ việc, cô bé không dám ra đường vì sợ hãi

Kết quả giấy chứng nhận thương tích do Bệnh viện Đa Khoa Khánh Hòa khám cho thấy màng trinh con gái bà N. bị rách nhiều vị trí, không chảy máu. Tử cung ngã sau, phần phụ bên phải ấn tức phù nề, phần phụ trái và cùng đồ không đau, âm đạo có dịch trắng đục...

Hàng xóm cho biết gia đình bà N. thuộc dạng khó khăn, chồng đi biển còn bà ở nhà nội trợ. Gia đình bà N. thuê nhà cách chỗ ở của ông Danh khoảng 10 m. 

Hiện gia đình bà N. mong muốn sớm được cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc, đòi lại công bằng cho gia đình.

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó Trưởng Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa, cho biết đã nhận đơn tố cáo của gia đình bà N. và tiến hành điều tra vụ việc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn