Hãi hùng người đàn ông vác dao đâm chết hàng xóm rồi về nhà ung dung nằm ngủ

( PHUNUTODAY ) - Đang ngủ trên gác thì nghe tiếng ồn ngoài cửa, người đàn ông vội lấy 2 con dao đi ra ngoài rồi đâm một người tử vong

Sáng 11/1, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Văn Đại (SN 1980, ngụ bon Bu Prăng 2A, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước đó, chiều 2/1 đối tượng Đại cùng với ông Nguyễn Đức Hiền (SN 1974) uống rượu tại nhà ông Lưu Văn Xuyên (SN 1976, ngụ cùng bon).

Sau đó đến khoảng 19h cùng ngày, ông Xuyên chở Đại về nhà ngủ. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, khi đang ngủ trên gác thì nghe tiếng ồn ngoài cửa nên ông Đại lấy 2 con dao đi ra ngoài.

Đang đứng trước cửa nhà, ông Xuyên, ông Hiền và 1 người khác thấy Đại cầm dao thì ông Hiền bỏ đi qua cửa hàng tạp hóa đối diện nhà Đại. Mặc dù vậy nhưng ông Đại vẫn đi theo ông Hiền rồi dùng dao đâm 1 nhát vào vùng ngực của ông Hiền khiến nạn nhân tử vong.

Đáng nói, sau khi đâm chết nạn nhân, Đại vứt dao xuống đường rồi ung dung vào nhà ngủ tiếp.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn