Mẹ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư xuống đất: "Cho em gặp con, con còn chưa ăn uống gì"

( PHUNUTODAY ) - Sau khi đi chợ về, mẹ bé gái 4 tuổi khóc ngất trong sảnh chung cư khi biết tin con gặp nạn.

Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội đang tích cực phối hợp với Công an quận Thanh Xuân điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 25 xuống đất tử vong.

Sự việc xảy ra trong sáng 13/1 khiến người dân sống trong khu chung cư không khỏi bàng hoàng, đau xót. Bé gái rơi xuống tử vong ngay mái che sát tầng 1 của tòa nhà.

Một cư dân sinh sống tại tầng 7 cho biết nghe đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng rầm như có một đồ vật rơi từ trên cao xuống.

Theo lời của một cư dân, các hộ gia đình ở đây đều phải tự làm rào sắt bên ngoài để che chắn. Gia đình bé chưa kịp làm thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Khi nhận được tin báo, bố mẹ cháu bé bị sốc, hoảng lớn. Trong sảnh chính người mẹ khóc ngất, gào thét đòi gặp con gái: "Cho em ra gặp con, con em còn chưa ăn uống gì, sữa cháu vẫn còn nguyên".

Mẹ bé gái gào khóc khi biết con gặp nạn.

Mẹ bé gái gào khóc khi biết con gặp nạn.

Bố cháu bé ngồi thất thần ở sảnh khi biết tin dữ.

Bố cháu bé ngồi thất thần ở sảnh khi biết tin dữ.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn