Hình ảnh ám ảnh nhất trong vụ tai nạn xe rước dâu: Chữ Hỉ đỏ nằm trơ trọi giữa hiện trường vỡ vụn

( PHUNUTODAY ) - Đám cưới bỗng chốc hóa đám tang, tại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, người ta thấy một chữ hỷ đỏ rực nằm trơ trọi giữa những cháy đen tang tóc...

Từ hôm qua đến nay, thông tin vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Nam khiến 13 người thiệt mạng ngập tràn các phương tiện truyền thông. Hình ảnh người nhà nạn nhân, bà con hàng xóm đau xót khi từ đám hỉ bỗng chốc thành đại tang khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Thế nhưng, hình ảnh gây ám ảnh nhất sau vụ tai nạn phải kể đến một bức ảnh chụp lại cảnh tượng tại hiện trường vụ tai nạn khiến người xem không tránh khỏi cảm giác đau thương.

Chữ Hỉ đáng lẽ được dán trên xe rước dâu lại lạc lõng trên lòng đường và giữa những mảnh vụn còn sót lại từ vụ tai nạn. Chữ hỉ càng đỏ rực rỡ bao nhiêu thì lại càng đối lập với sự tăm tối của vụn vỡ trên mặt đường bấy nhiêu. Cứ tưởng chữ hỉ ấy sẽ là niềm vui, là hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, thì ai ngờ đó lại là những đau thương, mất mát mà cả đời cô dâu và người nhà chú rể cũng không thể nào quên được.

Chữ Hỉ đỏ rực nằm lạc lõng giữa những vụn vỡ và tang thương khiến nhiều người ám ảnh

Chữ Hỉ đỏ rực nằm lạc lõng giữa những vụn vỡ và tang thương khiến nhiều người ám ảnh

Sau khi bức ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đều cho rằng đây có lẽ là bức ảnh ám ảnh nhất ngày hôm nay. Tất cả cả đều không tránh khỏi cảm giác xót xa khi nhìn thấy bức ảnh:

"Tang thương quá!", bạn T.V. bình luận.

"Thương cho người ra đi, đau cho người ở lại", bạn N.N. cảm thán.

"Chữ hỉ vẫn còn nguyên mà người xưa nay còn đâu", bạn B.D.T. xót xa.

"Nhìn cái khung cảnh ấy mà người dưng còn xót xa thì không biết người thân trong gia đình nạn nhân suy sụp đến mức nào. Đám cưới lẽ ra là ngày đẹp nhất trên đời lại hóa thành ngày đau thương nhất", bạn T.K.

Một số hình ảnh ấn tượng khác:

13 người thiệt mạng có cả trẻ em, phụ nữ, người già...

13 người thiệt mạng có cả trẻ em, phụ nữ, người già...

Đau xót nào bằng

Đau xót nào bằng "kẻ bạc đầu tiễn người đầu xanh"

Bỗng chốc, những đứa trẻ đáng thương phải mồ côi cha, mồ côi mẹ...

Bỗng chốc, những đứa trẻ đáng thương phải mồ côi cha, mồ côi mẹ...

Có những nỗi đau không thể khóc nổi vì quá đau đớn

Có những nỗi đau không thể khóc nổi vì quá đau đớn

"Long ơi, Long ơi! Sao để xe hoa thành xe tang hả anh"

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn