Giáo viên Tiếng Anh chửi bới học viên, tuyên bố không cần tư cách giáo viên

( PHUNUTODAY ) - Trong cuộc tranh cãi, giáo viên này sử dụng nhiều từ ngữ tục bậy, thậm chí là chửi bậy bằng tiếng Anh. Tuy nhiên học viên cũng không vừa khi cãi tay đôi với giáo viên và vi phạm nội quy nhiều lần.

Những giờ qua, đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cuộc cãi vã giữa nữ giáo viên và nam sinh trong lớp học tiếng Anh được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Đoạn clip ghi lại cảnh giáo viên một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội có những lời lẽ chửi bới gay gắt, thô tục với người học. Chỉ sau hơn 3 giờ được đăng tải, clip đã thu hút gần 20.000 lượt like, hơn 8.000 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn lượt bình luận.

Câu chuyện bắt đầu khi cô giáo yêu cầu học viên nộp phạt vì vi phạm quy định.

“Bây giờ hoặc là anh đóng phạt hoặc là cả lớp dừng lại. Đây không phải là lần đầu tiên của anh. Khẩn trương, 100 nghìn, nhanh lên”.

Học viên xin khất nhưng cô giáo không đồng ý. Sau hồi cự cãi, câu chuyện trở nên căng thẳng khi đôi bên bắt đầu có những lời lẽ căng thẳng với nhau.

Giáo viên này sử dụng những từ ngữ không hay, tục tĩu để nói học viên (người nam mặc áo trắng)

Giáo viên này sử dụng những từ ngữ không hay, tục tĩu để nói học viên (người nam mặc áo trắng)

Ngoài việc xưng “tao - mày”, giáo viên chửi bới học viên bằng nhiều từ ngữ tục tĩu, và cho rằng, học viên này đã kí cam kết học tập từ đầu nhưng đã vi phạm.

“Đây là sân chơi của tao, luật của tao, mày cứ đóng phạt 100 nghìn thì lớp học tiếp không thì ra ngoài… Bao nhiêu buổi không học, bước vào lớp của tao thì phải nhớ đó là quy định, mày đã dám ký cái cam kết học hành như thế nào mà giờ không làm”.

Cao trào nhất vị giáo viên đã có những lời lẽ sỉ nhục thô tục đối với học viên này: "Này, tao nói cho cái mặt mày biết, ra ngoài kia, có 1 hay 10 trung tâm cũng không thể biến mày từ con lợn thành con người được đâu. Như mày đ... bao giờ khá được. Tao không quan tâm đến cái gọi là tư cách, ở cái Việt Nam này, đ... có đứa nào hơn tao tư cách về việc dạy. Tao nói cho mày biết”, nữ giáo viên chỉ về phía học viên mắng.

Nam học viên cũng đáp trả: "Bà bị ảo tưởng à?". Trả lời câu hỏi này, giáo viên dạy tiếng Anh đáp: "Tao đ... ảo tưởng. Tóm lại đây là sân chơi của tao, luật của tao. Đóng 100.000 đ thì lớp học tiếp không thì ra ngoài". Sau đó là liên tiếp những lời lẽ thô tục xúc phạm của giáo viên: “Chúng tao không để cho những thằng mặt lợn như mày học ở đây”, “Loại mặt người óc lợn”,... Trong cuộc cãi vã, cả giáo viên và học viên đều dành những lời lẽ không hay dành cho nhau.

Sau một hồi, cả 2 đã cãi tay đôi với nhau và xưng

Sau một hồi, cả 2 đã cãi tay đôi với nhau và xưng "mày - tao"

Sau khi đáp trả lại giáo viên, nam học viên đã ném sách và bỏ ra khỏi lớp học.

“Ai đời đã bắt con người ta đóng cả khóa học gần chục triệu rồi còn tự nghĩ ra trò để phạt tiền phụ thu của học viên”, người đăng tải clip cho rằng bạn mình vì bức xúc nên mới to tiếng và xảy ra cãi vã.

Tuy nhiên, người này cũng thừa nhận mình đã không đọc kỹ tờ cam kết mà nhân viên trung tâm đưa ra trước khi ký đóng học phí.

Đa số đều cho rằng, việc giáo viên có những lời lẽ không khác dân chợ búa như vậy là không thể chấp nhận. Nhiều người đã tìm ra trang cá nhân của cô giáo tiếng Anh xuất hiện trong đoạn clip và đã để lại những lời bình nặng nề.

Facebooker N.N cho rằng, với tư cách là một giáo viên, dù có chuyện gì xảy ra cũng không nên dùng những lời lẽ tục tĩu như thế với học sinh. Không nên vì một phút nóng giận mà làm mất đi hình ảnh của một nghề cao quý.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến chia sẻ góc nhìn khác.

“Tôi đã từng học người này rồi, dạy rất tốt. Trước khi vào học cũng đã có cam kết thực hiện đúng nội quy của lớp, đồng ý học thì mới đóng học phí. Người này làm sai, trái quy định của lớp thì phải nộp phạt thôi. Mức quy định nộp phạt đã nói rõ từ buổi đầu rồi và tiền đó sẽ có một người trong lớp cầm (không phải là giáo viên hay trợ giảng), tiền sẽ được giữ lại và cuối khóa cả lớp liên hoan với nhau. Và ai ở trường ĐH Mỏ- Địa chất và Tài chính cũng biết đến cô này có tiếng “đanh đá” rồi nhưng dạy chất lượng. Do đó cái gì cũng nên nhìn 2 mặt”, một thành viên chia sẻ.

Trong khi đó, Facebooker Trần Tâm lại cho rằng, đây là trung tâm dạy tiếng Anh tư nhân, cô giáo có quyền đặt ra các nguyên tắc và mọi người phải tuân thủ theo. Nếu ai không hài lòng, có thể không theo từ đầu.

“Nguyên tắc được đặt ra từ đầu, tại sao cậu học sinh kia không tuân thủ. Thêm nữa, học sinh không nên hỗn với cô giáo, dùng những lời lẽ đó với giáo viên là sai rồi”, người này bình luận.

Qua tìm hiểu, người có những lời lẽ không hay với học viên của mình trong đoạn clip là bà Nguyễn Kim T., Giám đốc chuyên môn của trung tâm tiếng Anh M và là người thường có clip dạy tiếng Anh đăng tải trên Youtube. Sau khi đoạn clip này được đăng tải ít giờ, hiện tài khoản Facebook của bà Nguyễn Kim T. đã khóa.

Trên website của trung tâm này ngay phần đầu tiên cũng đưa ra giới thiệu tại sao lựa chọn: “Khái niệm có tiền là Thích học thế nào thì học và Ngon ngọt dỗ dành không tồn tại tại M. Tại đây, hoặc là Học, hoặc là Phạt và Bị đuổi.

Kỉ luật thép, chịu phạt 100k/ lần thiếu bài, 50k/ lần muộn bài và văn bản cam kết 4 bên chỉ có tại M. …

Ở M., học là giỏi, bất luận ‘bệnh viện trả về’ ”

Bên cạnh đó, nơi đây cũng có chính sách kèm riêng hoàn toàn miễn phía với học viên.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn