Châu Việt Cường từng xây biệt thự sang cho vợ nhưng nhìn gia cảnh ở quê thì ai cũng ngỡ ngàng

( PHUNUTODAY ) - Tuy có tiền xây biệt thự sang cho vợ nhưng khi nhìn thấy cuộc sống ở quê của mẹ ca sĩ Châu Việt cường thì ai cũng ngỡ ngàng.

Thời gian qua, vụ việc ca sĩ Châu Việt Cường bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến cái chết của một cô gái trong lúc cùng nhóm bạn sử dụng ma túy đã khiến dư luận "rúng động". Chia sẻ với báo Người đưa tin, bà Nguyễn Thị Huệ (60 tuổi, mẹ Cường) đã kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình cũng như cuộc sống của con trai trước khi bị bắt.

Bà Huệ tâm sự Cường là đứa trẻ bất hạnh khi bố bỏ đi từ thuở mới lọt lòng. Hồi bé, Cường ngoan ngoãn và rất thương mẹ. Vì cuộc sống khó khăn nên từ năm lớp 9, Cường đã phải bỏ học để đi làm kiếm tiền mưu sinh. Trong một lần được đại diện địa phương hát giao lưu với một đoàn xiếc ở Hà Nội, Cường được đoàn xiếc mời đi diễn cùng và lấy nghệ danh là Châu Việt Cường. Con đường âm nhạc của Cường cũng bắt đầu từ đó.

Dù khá thành công, có ô tô nhưng Cường không mấy khi gửi tiền về giúp mẹ trang trải cuộc sống. Hàng ngày bà Huệ vẫn buôn bán rau ở chợ. Ngôi nhà cấp 4 mà bà Huệ đang ở cũng là do bà tự vay ngân hàng và người quen để làm vào năm 2015. Còn trước kia, bà phải sống trong ngôi nhà tranh đắp đất.

Căn nhà cấp 4 của mẹ con Châu Việt Cường tại quê nhà Thanh Hóa.

Căn nhà cấp 4 của mẹ con Châu Việt Cường tại quê nhà Thanh Hóa.

Bà Huệ ủ rũ dắt xe đạp vào nhà sau khi tan phiên chợ chiều.

Bà Huệ ủ rũ dắt xe đạp vào nhà sau khi tan phiên chợ chiều.

Bà Huệ kể, nhà chỉ có 2 mẹ con, chồng bà bỏ đi biền biệt từ lâu nên Cường thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ. Nhà nghèo, mẹ lại chỉ biết bám sào ruộng, vài bó rau con ốc nên học đến lớp 9, Cường nghỉ học đi làm thuê phụ mẹ.

Bà Huệ kể, nhà chỉ có 2 mẹ con, chồng bà bỏ đi biền biệt từ lâu nên Cường thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ. Nhà nghèo, mẹ lại chỉ biết bám sào ruộng, vài bó rau con ốc nên học đến lớp 9, Cường nghỉ học đi làm thuê phụ mẹ.

Trò truyện với PV báo Vietnamnet, bà Huệ ngậm ngùi:

Trò truyện với PV báo Vietnamnet, bà Huệ ngậm ngùi: "Ca sĩ nổi tiếng gì mà chẳng có một đồng tiền nào cho mẹ. Tết vừa rồi, Cường về đưa tôi được 5 triệu, sau đó lại phải vay mẹ lại 2 triệu đi chơi... Đến mùng 5 Tết, nó lại bảo tôi đi vay cho 8 triệu rồi lấy tiền đi, đến nay thì hay tin dữ".

Bà Huệ cho hay Cường lấy vợ từ năm 21 tuổi. Vợ đầu của Cường là Đỗ Thị Ánh Tuyết, người Quảng Ninh. Tuy nhiên do cuộc sống gia đình không trọn vẹn nên họ ly hôn. Cả hai có với nhau một cô con gái, hiện khoảng 6 tuổi.

Sau đó, Cường lấy vợ hai tên Ngọc Anh quê ở Lạng Sơn. Họ có một con gái tên là Nguyễn Châu Ngọc, khoảng 15 tháng tuổi. Trước Tết, hai vợ chồng cãi nhau nên Cường về quê ăn Tết một mình, còn Ngọc Anh về Lạng Sơn.

Theo bà Huệ sau khi sự việc xảy ra, vợ Cường có gọi điện về cho bà. "Bây giờ nó phải đi tù thì tôi biết phải sống thế nào. Tôi hay ốm đau chẳng còn sức mà đi chợ nữa", bà xót xa.

Có thể thấy, căn nhà của mẹ ca sĩ Châu Việt cường vô cùng đơn sơ, chẳng có gì đắt giá.

Có thể thấy, căn nhà của mẹ ca sĩ Châu Việt cường vô cùng đơn sơ, chẳng có gì đắt giá.

"Con mình sinh ra mình thương chứ, muốn lên Hà Nội xem tình hình nó như nào nhưng tiền đâu mà đi..." Bà Huệ rơm rớm nước mắt kể về nỗi đau của mình.

Để có miếng cơm, manh áo bà Nguyễn Thị Huệ đã phải chạy chợ từng mớ rau.

Để có miếng cơm, manh áo bà Nguyễn Thị Huệ đã phải chạy chợ từng mớ rau.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn