Rơi nước mắt trước bức tâm thư xúc động Hiền Thục gửi con gái

( PHUNUTODAY ) - Mỗi lần cô ca sĩ này chia sẻ đều mang đến những cảm xúc dạt dào cho khán giả.

Hiền Thục nổi tiếng là người rất yêu thương con, thậm chí khi cô "làm mưa làm gió" với bài hát Nhật ký của mẹ, nhiều khán giả còn cho rằng cô đang dốc hết tâm tư tình cảm dành cho con gái để thể hiện tốt nhất có thể bài hát này.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hiền Thục vừa viết những dòng tâm sự thấm đẫm nỗi nhớ dành cho con gái Gia Bảo. Cô cũng khiến những bậc làm cha, làm mẹ không khỏi xúc động khi chia sẻ câu chuyện về cách dạy con cứng rắn nhưng trong lòng lại thương con đến mức cảm thấy tim mình như thắt lại.

"Thư cho Bảo.

Mẹ đi bộ 31 phút hôm qua. Từ nhà đến HEB gần nhất khoảng 2,1 km. Cả ngày dường như chỉ cắn hạt dưa dài cho đến tối. Tự dưng không muốn ăn gì, hoặc có khi đã vừa qua ngày mặt trăng nên mẹ bớt ăn hẳn lại. Nhưng khoảng 7:00 đói, mẹ ăn 1 chén canh khoai mỡ và 3 cục sườn non nhỏ.

Xong thì bụng ọc ạch thở không nổi, ngồi tí mệt quá nên dùng ý chí lết bộ ra siêu thị. Ở đó mẹ đi dạo gần hết cái chợ. Lần đầu tiên mua cho mình thực phẩm để nấu bữa sáng kiểu Mỹ. Chưa thử nhưng cố làm xem có ra gì không. Nếu thành công thì chuẩn bị cho con mấy bữa.

Dạy con cứng rắn là thế nhưng trong lòng Hiền Thục lại cảm thấy thương con đến mức tim mình thắt lại. Dạo quanh gian đồ lạnh, nhìn vào trong, mẹ thò tay định lấy cây kem sô cô la, tự dưng thấy tim mình thắt lại. Mẹ nhớ con gái chiều nào đó với ánh mắt thiết tha: Mẹ ơi! Con ăn 1 cây kem được không? Mẹ khóc... mẹ thương nó luôn thích ăn kem mà phải sợ mẹ không dám ăn trước mặt. Cái buổi chiều mới đây thôi... mẹ thương quá...", Hiền Thục chia sẻ.

Như mọi bà mẹ có con gái lớn ở tuổi thành niên, điều Hiền Thục lo lắng nhất vẫn là chuyện học hành, sức khỏe của con. Chính vì thế, cô nghiêm khắc sắp xếp chế độ ăn uống phù hợp cho con. Tuy nhiên, dù cứng rắn giữ cho bé không được ăn đồ ngọt, trong lòng Hiền Thục lại cảm thương con vô cùng.

hien-thuc-2-jpg-1353920793500x0-1553419415354654296830

"Nên mẹ nghĩ, con gái không được ăn. Mình cũng sẽ không ăn. Không cớ gì mình làm mẹ quyền gì cũng có thì cái gì cũng làm được. Thương con gái thèm thuồng mà mẹ cũng nhất quyết không ăn.

Mẹ lướt qua đó với cái cảm giác lòng dạ nặng nề nỗi nhớ con. Mẹ, thương yêu con! Cuối cùng, mẹ mang về táo, nho, dâu và hộp nhỏ đồ ăn cho Nikki. Tối quá và nguy hiểm nhiều vì đoạn đường từ nhà ra đây vắng vẻ, thỉnh thoảng lại đi ngang mấy quán rượu toàn mấy người say xỉn. Mẹ hãi quá book cái uber đến nhà có 5 phút.

Giờ ngồi đây ngắm đôi dép xanh xanh con mang mà nhớ con thắt gan thắt ruột... Mẹ, Houston ngày lạnh".

photo-0-1508913620773-155341972800310123276

Bên dưới lời chia sẻ của Hiền Thục, nhiều fan hâm mộ cũng bày tỏ sự đồng cảm trước nỗi niềm của bà mẹ đơn thân.

"Đó là sự mạnh mẽ, ý chí, mình học hỏi Thục", "Lần nào đọc chị viết về Gia Bảo cũng khóc...", "Mẹ lúc nào cũng thương con, hy sinh cho con bao nhiều nhọc nhằn vui buồn cũng vì con cố lên em ơi"... là những lời nhắn nhủ của fan gửi đến nữ ca sĩ.

Hiền Thục sinh con gái Gia Bảo năm 2000, khi cô mới 20 tuổi. Suốt 17 năm qua, cô một mình nuôi con gái khôn lớn và trưởng thành. Nữ ca sĩ "Nhật ký của mẹ" từng nhiều lần khiến công chúng rơi nước mắt khi chia sẻ những nỗi niềm khi nuôi con

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn