Không hoàn thành bài tập về nhà, bé trai bị bố đánh đập dã man rồi làm hành động "rùng rợn" này

( PHUNUTODAY ) - Chỉ vì không hoàn thành bài tập trước khi học kỳ mới bắt đầu, một cậu bé 8 tuổi đã bị bố bạo hành dã man.

Cậu bé 8 tuổi, với danh tính không được tiết lộ, sống tại thị trấn Sâm Châu (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã nhận bài tập về nhà để làm trong kỳ nghỉ đông và phải hoàn thành trước khi học kỳ mới bắt đầu, vào ngày thứ 5 (21/2).

Tuy nhiên cậu bé đã không thể hoàn thành hết bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông trước khi học kỳ mới bắt đầu và điều này đã khiến cho cha tức giận nên đã có hình thức xử phạt bằng bạo lực.

Người cha đã bắt con trai quỳ xuống đất trong một thời gian dài trước khi liên tục đánh đập cậu bé. Khi bà của cậu bé can ngăn, người cha thậm chí còn nổi giận hơn và sử dụng một con dao lớn để dâm vào chân của con trai mình.

Cậu bé được đưa vào bệnh viện sau khi bị bố đâm vào chân.

Cậu bé được đưa vào bệnh viện sau khi bị bố đâm vào chân.

Ngay sau đó, cậu bé sau được nhanh chóng đưa đến bệnh viện với vết thương chảy nhiều máu ở chân. Các bác sĩ sau đó xác định cậu bé bị nhiều vết thương ở đầu, lưng, mông và một vết cắt dài 10cm ở chân, tổn thương đến các mạch máu và dây thần kinh.

Bà của cậu bé trong lúc can ngăn cũng bị dao cứa vào tay nên phải đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương.

Liên quan đến sự việc này, cậu bé cho biết, cha mình là một người đàn ông khó tính và thường xuyên đánh đập cậu.

“Bố cháu thường nói ông ấy không muốn có một đứa con trai như cháu”, cậu bé chia sẻ.

Vết thương ở chân cậu bé.

Vết thương ở chân cậu bé.

Người mẹ kế của cậu bé cho biết, cha của cậu bé đã cảm thấy rất hối hận sau khi khiến con mình bị thương.

“Khi chồng tôi thấy con trai mình bị thương, anh ấy đã rất hối hận và lập tức mang cậu bé đến bệnh viện. Anh ấy lo lắng đến nỗi cả cơ thể run lên”, người mẹ kế cho biết thêm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn